TÌNH BIA RƯỢU


TÌNH BIA RƯỢU

 

Bạn lai rai một ngày mấy cữ
Có bao giờ bạn thử tính chưa
Uống bao nhiêu mới cho vừa
Tửu lượng cao thấp cũng chưa bằng lòng
 
Người say xỉn tưởng mình tỉnh táo
Thiên hạ chung quanh chỉ nháo nhào thôi
Trên đời chỉ có mình tôi
May ra còn tỉnh thúc thôi mọi người
 
Người say xỉn bên đường ngất ngưởng
Nhìn mọi người cứ tưởng là say
Ô hay hạnh phúc đời này
Quên đi cho hết những ngày trần gian
 
Triết lý sống chìm trong men rượu
Ngồi lai rai tán chuyện hươu nai
Mặc cho ngày ngắn dêm dài
Tình ta chung thủy có ai bền lòng
 
Chẳng mấy chốc sinh ra nhiều bệnh
Bác sỹ chê bụng ễnh xanh xao
Xưa kia đáng mặt anh hào
Bây giờ lấm lét làm sao thế người?
 
Thế mới biết tình đời ngang trái
Ta yêu người, người lại phụ ta
Bây giờ tỏ nỗi can qua
Lên bờ xuống ruộng tình xa hỡi tình.
 
Hoàng Công Nga
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...