TÌNH CHA


TÌNH CHA

 

Chiều chiều Cha đứng đợi mong
Hướng nhìn phương ấy những trông con về
Con đi xa vắng làng quê
Lòng cha khắc khoải tái tê đợi chờ
Nhiều khi cứ tưởng là mơ
Chợt trông ai đó cứ ngờ là con
Nhớ thương lòng dạ héo hon
Nhớ thương, thương nhớ đã mòn thời gian
Con đi trải bước gian nan
Gập gềnh sỏi đá muôn ngàn hiểm nguy
Đường đời muôn nẻo thiên di
Lòng cha héo hắt có gì lạ đâu
Mong con tỉnh ngộ quay đầu
Trở về quê cũ bể dâu lẽ thường
Bên cha ủ ấp tình thương
Bên cha bóng cả thiên đường ngày qua
Nhọc nhằn quẳng gánh lo xa
Lòng cha từ ái bao la nghĩa tình.
 
Hoàng Công Nga
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...