TÌNH NGƯỜI


TÌNH NGƯỜI

 

Giàu sang cũng lẽ thường tình

Ai mà lại muốn phận mình hẩm hiu

Cả cuộc đời sống chắt chiu

Những mong trang trải phẳng phiu đường trần

Đời người luôn có những lần

Gian truân khổ ải góp phần khôn ngoan.

 

Cho dầu trải những gian nan

Một thời gian khổ cơ hàn sá chi

Có đâu rải thảm đường đi

Có đâu nghịch cảnh khinh khi phận người.

 

Cốt sao luôn giữ nụ cười

Lạc quan, phóng khoáng bằng mười thuốc tiên

Tấm lòng giữ được bình yên

Trọng người, người trọng làm phiền chi ai.

 

Đường đời luôn có đúng sai

Nhủ lòng tha thứ chẳng hoài nhỏ nhen

Thực tâm chẳng vị lời khen

Sống sao cho tỏ muối men tình người.

 

Hoàng Công Nga

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...