Tôi Không Thấy


Tôi Không Thấy
 


Tôi không thấy thánh giá Chúa trao

Nhưng tôi đớn đau thân phận con người
Những nỗi yếu hèn vùi trong thân xác
Những giọt nước mắt hòa trong nụ cười.
 
Tôi không thấy những cây đinh câu rút
Đâm vào tay ghì chặt gỗ thân gầy
Nhưng tôi thấy trái tim tôi tan nát
Trên mỗi bước đường trải lắm chua cay.
 
Có lẽ nào Chúa tặng tôi mão gai
Đội trên đầu tôi bao hờn ghen độc ác
Ngữa mặt nhìn lên một niềm tín thác
Lê bước đi xiêu vẹo giữa trần ai.
 
Tôi không thấy Chúa cho tôi chén đắng
Ghé miệng vào, môi chạm những thương đau
Có lúc Chúa để lòng tôi trống rỗng
Để tim tôi gõ nhịp đập nát nhàu…
 
Nói yêu Chúa thì dễ dàng biết mấy
Nhưng Chúa chẳng cho cuộc sống bình thường
Chúa yêu tôi và bảo tôi thức dậy
Dẫn tôi đi theo tiếng gọi Lên đường.
 
Một chút thôi, Ngài cho tôi thấy được
Đường tình yêu quả thật rất gồ ghề
Đi theo Chúa đâu dễ dàng cất bước
Lời của Người đâu phải dễ dàng nghe.
 
ĐA MINH THIÊN SA
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...