Trong Tay Chúa Nhân Lành


Trong Tay Chúa Nhân Lành



Trong nỗi đau dằn vặt của cuộc đời
Giữ làm sao luôn nở nụ cười tươi
Đừng sầu khổ dẫu cuộc đời héo hắt
Đẩy đưa ta trong kiếp phận làm người.

Có những lúc giữa đường đời đơn lẻ
Ánh mắt nhìn trong thái độ khắt khe
Chực đưa đẩy ta vào điều hiểm ác
Phải biết cầu xin ơn thánh chở che.

Ta phó thác trong tay Ngài mọi lúc
Bởi xác hèn cậy dựa giữa thế nhân
Bởi niềm tin trông cậy đã bao lần
Đưa ta thoát khỏi bao điều lầm lỡ.

Cuộc trần gian biết bao lần bỡ ngỡ
Lỡ bước chân sa sẩy giữa đường đời
Bao oan khuất nỗi nhục nhằn chịu đựng
Trải phong ba nhân nghĩa mới thành người.

Trong nỗi đau dằn vặt của cuộc đời
Ta lớn lên trong giá trị làm người
Qua đau khổ hình thành nên nhân cách
Biết sẻ chia nỗi thống khổ nhục nhằn.

Lời kinh nguyện dâng lên với lòng thành
Giữ gìn đời con dẫu có mong manh
Trong tay Chúa hồn con luôn cậy dựa
Chốn tựa nương phó thác, Chúa nhân lành.

Hoàng Công Nga
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...