Trong Tình Mẹ Sao Biển


Trong Tình Mẹ Sao Biển
Tặng anh em CCS Sao Biển trong dịp hội ngộ 60 năm (1958 – 2018)



60 năm đường đời đằng đẵng
Con đã về đây, Mẹ có biết chăng?
Mẹ Sao Biển lung linh rợp ánh trăng
Tình hội ngộ giữa không gian huyền ảo.

60 năm chuyển dời hai thế kỷ
Ôm một vầng trăng, trọn  khối tình si
Soi lý tưởng cùng với bước thiên di
Xuôi theo dòng chảy thời gian vạn biến.

Đoàn con đi với tâm tình hãnh tiến
Hướng ánh dương nỗi lòng đầy xao xuyến
Luôn mang theo một lý tưởng truyền rao
Đời lữ khách dặm trường luôn nặng nợ.

Mẹ Sao Biển ơi ghi nhớ trong đời!
Trong tâm tư tràn ngập, khắc ghi lời
Điều huấn dụ trong tâm tình tận hiến
Nở những hoa tươi hương sắc gọi mời.

Từ muôn phương chúng con đã về đây
Giải tấm lòng mộng ước cùng chung xây
Về bên Mẹ lung linh ngàn sao biển
Trong tình yêu trọn vẹn nghĩa sum vầy.

Mẹ Sao Biển tấm lòng luôn độ lượng
Nối kết anh em trong một tình thương
Trong quyến luyến tâm tình, dẫu tha hương
Vẫn cứ muốn quay về trong tình Mẹ.

Hoàng Công Nga
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...