ƯỚC MƠ CỦA TÊ-RÊ-SA


ƯỚC MƠ CỦA TÊ-RÊ-SA



 

Cây Thánh giá gieo mầm cứu độ

Đổ xuống đời con những ước mơ

Nên thánh bằng con đường thơ bé

Trong mộng đẹp tình Chúa chở che.

 

Ước mơ con như buổi giao mùa

Như hạt giống nhuần gội cơn mưa

Ơn cảm hóa ngập tràn linh thánh

Được trọn vẹn trong Chúa lòng lành.

 

Con vẫn chỉ là bông hoa nhỏ

Nở sớm mai thấm đẫm sương trời

Trong Ân Thiêng nghe tiếng gọi mời

Sống khiêm nhu mỗi ngày nên thánh.

 

Nên thánh bằng con đường thơ bé

Yêu Chúa với tấm lòng người trẻ

Để hồn con luôn được lắng nghe

Trong nhịp điệu tình Chúa chở che.

 

Trái tim con nhịp đập rộn rã

Bởi tình yêu vỗ cánh bay xa

Bay xa lắm tới nơi truyền giáo

Ước mơ sao được làm Linh mục.

 

Con sẽ bay tới những vì sao

Miệng con hát những lời cao rao

Soi sáng tỏ ân tình mầu nhiệm

Bởi hồng ân đã được ban trao.

 

Con gieo mình vào trong đau khổ

Để hòa tan với Chúa Kytô

Để đời mình tràn muôn hạnh ngộ

Để tình yêu luôn được điểm tô.

 

Nếu có chết trong một kiếp người

Trên môi con vẫn nở nụ cười

Vạn hoa hồng ơn trên ban xuống

Con sẽ đi vào nơi hằng sống.

 

Hoàng Công Nga

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...