XƯNG TỘI MÙA ĐÔNG.


XƯNG TỘI MÙA ĐÔNG


 
Đi xưng tội mùa Đông
Để lĩnh nhận ân hồng
Ơn Giáng Sinh tỏa sáng
Giữa muôn ngàn cậy trông.

Con, tạo vật bé nhỏ
Chúa đã đoái xót thương
Cho hạt bụi thành người
Sống giữa đời dương thế.

Chúa đã đưa con đi
Qua dặm đường thiên di
Qua đời người dâu bể
Luôn gìn giữ yêu thương.

Con, xác hèn vật mọn
Cuộc sống dẫu héo mòn
Đường dặm trải lên non
Luôn cậy trông nơi Chúa.

Chuẩn bị Lễ Giáng Sinh
Dọn lại tâm hồn mình
Nhận hồng ân hòa giải
Đón mừng Đấng Thiên Sai.

Đi xưng tội mùa Đông
Hợp hoan lòng cậy trông
Nhẹ nhàng trong ơn thánh
Nở ngàn vạn đóa hồng.

Hoàng Công Nga
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...