Chúa Nhật Lễ Thánh Gia - Năm A

"Hãy đem Con Trẻ và mẹ Người trốn sang Ai-cập". (Mt 2, 13-15. 19-23)
Nghe MP3: 

 

Ca nhập lễ

Các mục đồng hối hả ra đi, tới nơi họ gặp thấy bà Ma-ri-a cùng với ông Giu-se, và gặp thấy Hài Nhi đặt trong máng cỏ.

Dẫn vào Thánh Lễ

Anh chị em thân mến! Chủ đích của phụng vụ là muốn dành Chúa Nhật này để nói về gia đình, nên bài Đức Huấn Ca 3,3-7.14-17 cho thấy phúc lành sẽ đổ xuống trên người con, nếu biết tôn kính, phụng dưỡng cha mẹ, và bài đọc II trích trong thư gửi tín hữu Côlôsê, Thánh Phaolô tông đồ cũng đề cập tới bổn phận của người cha, người mẹ trong gia đình, phải sống như thế nào để có sự hòa thuận, yêu thương. Còn bài Tin Mừng Thánh Sử Matthêu cho thấy Thánh Giuse và Đức Maria nhận ra sứ mạng của Chúa Giêsu, và hai Ngài đã cộng tác vào sứ mạng ấy. Cũng vậy bổn phận cha mẹ là phải nhận ra ơn gọi, sứ mạng của con cái mà giúp chúng hoàn thành.

Xin mời tất cả các gia đình tham dự trong Thánh Lễ này hãy thành tâm thống hôi để sốt sáng cử hành Mầu Nhiệm Thánh.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã muốn đề cao Thánh Gia như tấm gương xán lạn để mọi người bắt chước. Xin làm cho chúng con cũng biết noi gương để ăn ở đúng lễ nghĩa gia phong, sống đùm bọc lẫn nhau trong tình yêu mến, hầu được chung hưởng niềm an vui vĩnh cửu trong nhà Chúa trên trời. Chúng con cầu xin...

 Bài Ðọc I: Hc 3, 3-7. 14-17a

"Ai kính sợ Chúa, thì thảo kính cha mẹ".

Trích sách Huấn Ca.

Thiên Chúa suy tôn người cha trong con cái; quyền lợi bà mẹ, Người củng cố trên đoàn con. Ai yêu mến cha mình, thì đền bù tội lỗi; ai thảo kính mẹ mình, thì như người thu được một kho tàng. Ai thảo kính cha mình, sẽ được vui mừng trong con cái, khi cầu xin, người ấy sẽ được nhậm lời. Ai thảo kính cha mình, sẽ được sống lâu dài. Ai vâng lời cha, sẽ làm vui lòng mẹ.

Hỡi kẻ làm con, hãy gánh lấy tuổi già cha ngươi, chớ làm phiền lòng người khi người còn sống. Nếu tinh thần người sa sút, thì hãy rộng lượng, ngươi là kẻ trai tráng, chớ đành khinh dể người. Vì của dâng cho cha, sẽ không rơi vào quên lãng. Của biếu cho mẹ, sẽ đền bù tội lỗi, và xây dựng đức công chính của ngươi.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 127, 1-2. 3. 4-5

Ðáp: Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của Người (x. c. 1).

Xướng: Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của Người! Công quả tay bạn làm ra bạn an hưởng, bạn được hạnh phúc và sẽ gặp may. 

Xướng: Hiền thê bạn như cây nho đầy hoa trái, trong gia thất nội cung nhà bạn. Con cái bạn như những chồi non của khóm ô-liu ở chung quanh bàn ăn của bạn. Ðó là phúc lộc dành để cho người biết tôn sợ Ðức Thiên Chúa. 

Xướng: Nguyện xin Thiên Chúa từ Sion chúc phúc cho bạn, để bạn nhìn thấy cảnh thịnh đạt của Giêrusalem hết mọi ngày trong đời sống của bạn, và để bạn nhìn thấy lũ cháu đoàn con! 

Bài Ðọc II: Cl 3, 12-21

"Về đời sống gia đình trong Chúa".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê.

Anh em thân mến, như những người được chọn của Thiên Chúa, những người thánh thiện và được yêu thương, anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hoà, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau, và hãy tha thứ cho nhau nếu người này có chuyện phải oán trách người kia. Như Chúa đã tha thứ cho anh em, anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. Và trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây ràng buộc điều toàn thiện. Nguyện cho bình an của Chúa Kitô làm chủ trong lòng anh em, sự bình an mà anh em đã được kêu gọi tới để làm nên một thân thể. Anh em hãy cảm tạ Thiên Chúa. Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh em. Với tất cả sự khôn ngoan, anh em hãy học hỏi và nhủ bảo lẫn nhau. Hãy dùng những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca của Thần khí, cùng với lòng tri ân, để hát mừng Thiên Chúa trong lòng anh em. Và tất cả những gì anh em làm, trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi chuyện, anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu Kitô, nhờ Người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha.

Hỡi các bà vợ, hãy phục tùng chồng trong Chúa cho phải phép. Hỡi những người chồng, hãy yêu thương vợ mình, đừng đay nghiến nó. Hỡi những người con, hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là đẹp lòng Chúa. Hỡi những người cha, đừng nổi cơn phẫn nộ với con cái, kẻo chúng nên nhát đảm sợ sệt.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Cl 3, 15a. 16a

Alleluia, alleluia! - Nguyện cho bình an của Chúa Kitô làm chủ trong lòng anh em. Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh em. - Alleluia.

Phúc Âm: Mt 2, 13-15. 19-23

"Hãy đem Con Trẻ và mẹ Người trốn sang Ai-cập".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi các đạo sĩ đã đi rồi, thiên thần Chúa hiện ra với ông Giuse trong lúc ngủ và bảo ông: "Hãy thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và ở đó cho tới khi tôi báo lại ông, vì Hêrôđê sắp sửa tìm kiếm Hài Nhi để sát hại Người". Ông thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người lên đường trốn sang Ai-cập đang lúc ban đêm. Ông ở lại đó cho tới khi Hêrôđê băng hà, hầu làm cho trọn điều Chúa dùng miệng tiên tri mà phán rằng: "Ta gọi con Ta ra khỏi Ai-cập".

Bấy giờ Hêrôđê thấy mình bị các đạo sĩ đánh lừa, nên nổi cơn thịnh nộ và sai quân đi giết tất cả con trẻ ở Bêlem và vùng phụ cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo thời gian vua đã cặn kẽ hỏi các đạo sĩ. Thế là ứng nghiệm lời tiên tri Giêrêmia đã nói: Tại Rama, người ta nghe những tiếng khóc than nức nở, đó là tiếng bà Rakhel than khóc con mình, bà không chịu cho người ta an ủi bà, vì các con bà không còn nữa.

Khi Hêrôđê băng hà, thì đây thiên thần Chúa hiện ra cùng Giuse trong giấc mơ bên Ai-cập và bảo: "Hãy chỗi dậy, đem Con Trẻ và mẹ Người về đất Israel, vì những kẻ tìm hại mạng sống Người đã chết". Ông liền chỗi dậy, đem Con Trẻ và mẹ Người về đất Israel. Nhưng nghe rằng Arkhêlao làm vua xứ Giuđa thay cho Hêrôđê là cha mình, thì Giuse sợ không dám về đó. Ðược báo trong giấc mộng, ông lánh sang địa phận xứ Galilêa, và lập cư trong thành gọi là Nadarét, để ứng nghiệm lời đã phán qua các tiên tri rằng: "Người sẽ được gọi là Nadarêô".

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tín hữu

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Hiện trạng xã hội ta đang sống, còn biết bao gia đình tan vỡ, trẻ em bị bỏ rơi, tệ nạn xã hội, sự khủng bố và chiến tranh đang diễn ra trên thế giới. Nguyên do từ sự bất bình an trong tâm hồn, sự chia rẽ trong gia đình. Vậy tất cả chúng ta hãy hiệp lời cầu xin để Thiên Chúa thánh hóa các gia đình:

1. “Thiên Chúa suy tôn người cha trong con cái” - Xin cho các vị Chủ chăn biết yêu thương tha thứ, biết cầu nguyện và phục vụ để nhiều người nhận ra Chúa nơi các ngài mà trở về đàn chiên.

2. “Nguyện cho bình an của Chúa Kitô làm chủ trong lòng anh em’’. Xin cho các Kitô hữu biết làm tròn bổn phận Chúa trao phó, biết thánh hóa gia đình mình để mọi người sống đẹp lòng Chúa hơn.

3. “Anh em hãy mặc lấy tâm tình từ bi, nhân hậu ...tha thứ cho nhau” - Xin cho các phần tử trong gia đình biết quan tâm đến nhau để gia đình thực sự là nơi phát sinh nguồn yêu thương và là tổ ấm cho con cái.

4. “Hãy chỗi dậy đem con trẻ về Nagiareth”,- Xin cho các gia trưởng biết coi nhẹ cái tôi của mình để quan tâm đến hạnh phúc gia đình, cho các bà mẹ luôn tỏ ra dễ thương, dịu dàng và hi sinh cho chồng con, cho con cái biết kính trọng và vâng phục cha mẹ để gia đình trở thành gia đình Nagiareth khác.

Chủ tế: Lạy Cha, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giuse, Đức Maria và Chúa Giêsu, xin cho mọi gia đình biết đặt Thánh Ý Chúa làm nền tảng cho đời sống. Nhờ đó, gia đình chúng con sẽ làm chứng về sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa Ba Ngôi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, chúng con dâng của lễ đền tạ này lên trước Tôn Nhan: vì lời Thánh Mẫu Ðồng Trinh và thánh cả Giuse cầu thay nguyện giúp, xin Chúa làm cho mọi gia đình chúng con được sống vững vàng trong ơn nghĩa Chúa và được luôn trên thuận dưới hoà. Chúng con cầu xin...

Lời tiền tụng Giáng Sinh

Ca hiệp lễ

Thiên Chúa đã xuất hiện trên mặt đất và sống giữa loài người chúng ta.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Cha nhân từ, Cha đã nuôi dưỡng chúng con nơi bàn tiệc Thánh Thể, xin cho chúng con hằng biết noi gương Thánh Gia Thất, để sau đời khổ ải, được cùng Chúa Giêsu Kitô, Ðức Mẹ và thánh cả Giuse hưởng vinh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin...
 

Suy niệm

Những nhân vật
Sưu tầm

Giờ đây chúng ta cùng nhau dừng lại để tìm hiểu về những nhân vật qua đoạn Tin Mừng vừa nghe.

Trước hết là Chúa Giêsu

Từ thuở thơ ấu, ngay cả khi chưa nói được, Chúa Giêsu đã hoàn tất các lời Thánh Kinh. Hôm nay Ngài thực hiện lời hứa đã được ban cho Đaniel, Malakia và nhiều tiên tri khác. Hôm nay trong con người hài nhi Chúa Giêsu, chính Thiên Chúa trở lại cung thánh đã bị bỏ phế của Ngài. Dù tội của Israel có thế nào chăng nữa, Thiên Chúa vẫn trung thành với lời mình đã hứa. Sự bất trung của Israel chỉ làm trì hoãn việc thực hiện các lời hứa ấy chứ không thể huỷ bỏ chúng được.

Trong cuộc đời chúng ta cũng thế. Ngày chúng ta được rửa tội, Thiên Chúa đã nhận chúng ta làm nghĩa tử. Mặc dù chúng ta có lắm bất trung, Ngài vẫn không khi nào ruồng rẫy. Mặc dù chúng ta có xua đuổi Ngài ra khỏi cung lòng chúng ta, Ngài vẫn tìm mọi cách giúp đỡ chúng ta ăn năn sám hối. Hôm nay, chúng ta hãy mở rộng cung thánh tâm hồn chúng ta cho Ngài, hãy mời Ngài đến ở mãi trong cuộc đời chúng ta, để rồi chúng ta sẽ trở nên ánh sáng chiếu soi cho những người chúng ta gặp gỡ trên vạn nẻo đường đời.

Tiếp đến là Maria và Giuse

Các Ngài đã chấp nhận chu toàn mọi lề luật. Các Ngài vâng phục đến độ còn thi hành thói quen đạo đức là trình dâng con trai đầu lòng tại đền thánh, một điều luật không đòi hỏi. Sở dĩ các Ngài đã đi quá lề luật như thế là vì các Ngài đã tuân phục với tình yêu chứ không vì sợ hãi. Riêng Mẹ Maria là thụ tạo tinh tuyền nhất của nhân loại, đã khiêm tốn chấp hành nghi thức thanh tẩy. Phần chúng ta là những kẻ bị tội lỗi làm cho trở nên xấu xa, chúng ta hãy khiêm tốn lãnh nhận bí tích Cáo giải để tâm hồn được thanh tẩy.

Sau khi nghe ông già Simêon nói về hài nhi Giêsu, hai ông bà đã ngạc nhiên. Sở dĩ như vậy vì các ngài chưa hoàn toàn thấu triệt mầu nhiệm sâu xa che phủ trên Con mình. Dù được sống thân mật với Chúa Giêsu, các ngài vẫn phải tiến tới trong đức tin. Nhưng đức tin các ngài luôn được đào sâu, vì các ngài suy gẫm trong lòng. Đối với chúng ta, cũng chẳng có gì lạ, nếu chúng ta không hiểu hết được những mầu nhiệm của Thiên Chúa. Dù qua hai mươi thế kỷ, Giáo Hội vẫn luôn tiếp tục đào sâu mầu nhiệm Đức Kitô. Nơi Đức Kitô, đức tin của chúng ta cũng phải triển nở và lớn lên trong sức mạnh và ơn sủng. Đức tin của chúng ta chính là sự tăng trưởng liên tục của Đức Kitô trong tâm hồn chúng ta.

Sau hết là ông Simêon và bà Anna

Chúa Thánh Thần đã ở trên ông Simêon, mạc khải cho ông biết Đấng Messia trước khi qua đời, thúc đẩy ông vào đền thờ chờ đón Hài Nhi Giêsu đến. Đối với chúng ta cũng vậy, chúng ta có thể sống dưới sự hoạt động của Chúa Thánh Thần cách thường xuyên, nếu chúng ta ở trong ơn nghĩa và biết chăm chỉ tuân theo những thúc đẩy bên trong của Ngài. Chúa Thánh Thần cũng có thể trở nên trong chúng ta một nguồn ánh sáng giúp chúng ta hiểu rõ hơn đức tin và bổn phận của chúng ta. Ngài đem đến một nguồn sức mạnh thiêng liêng giúp chúng ta can đảm sống đời sống chứng nhân cho Thiên Chúa.

Simêon và Anna đã suốt đời chờ mong Đức Kitô. Với chúng ta họ là những tấm gương hy vọng và trung tín. Lòng trung tín của họ đã được ân thưởng. Họ đã được niềm vui bồng ẵm trên tay ánh sáng dân ngoại, vinh quang Israel, là chính Chúa Giêsu. Trong mùa Giáng sinh này, chúng ta cũng hãy chuẩn bị và đón nhận hồng ân Thiên Chúa trong sự trung tín đợi chờ và đón nhận nó với tất cả tâm tình biết ơn ơn Simêon và Anna ngày xưa.

Lễ Thánh Gia – Năm A
Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 2, 13-15. 19-23).
 
Khi các đạo sĩ đã đi rồi, Thiên Thần Chúa hiện ra với ông Giuse trong lúc ngủ và bảo ông: “Hãy thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và ở đó cho tới khi tôi báo lại ông, vì Hêrôđê sắp sửa tìm kiếm Hài Nhi để sát hại Người”. Ông thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người lên đường trốn sang Ai-cập đang lúc ban đêm. Ông ở lại đó cho tới khi Hêrôđê băng hà, hầu làm cho trọn điều Chúa dùng miệng tiên tri mà phán rằng: “Ta gọi con Ta ra khỏi Ai-cập”.
 
Bấy giờ Hêrôđê thấy mình bị các đạo sĩ đánh lừa, nên nổi cơn thịnh nộ và sai quân đi giết tất cả con trẻ ở Bêlem và vùng phụ cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo thời gian vua đã cặn kẽ hỏi các đạo sĩ. Thế là ứng nghiệm lời tiên tri Giêrêmia đã nói: Tại Rama, người ta nghe những tiếng khóc than nức nở, đó là tiếng bà Rakhel than khóc con mình, bà không chịu cho người ta an ủi bà, vì các con bà không còn nữa.
 
Khi Hêrôđê băng hà, thì đây thiên thần Chúa hiện ra cùng Giuse trong giấc mơ bên Ai-cập và bảo: “Hãy chỗi dậy, đem Con Trẻ và mẹ Người về đất Israel, vì những kẻ tìm hại mạng sống Người đã chết”. Ông liền chỗi dậy, đem Con Trẻ và mẹ Người về đất Israel. Nhưng nghe rằng Arkhêlao làm vua xứ Giuđa thay cho Hêrôđê là cha mình, thì Giuse sợ không dám về đó. Ðược báo trong giấc mộng, ông lánh sang địa phận xứ Galilêa, và lập cư trong thành gọi là Nadarét, để ứng nghiệm lời đã phán qua các tiên tri rằng: “Người sẽ được gọi là Nadarêô”.
 
Suy niệm
 
Ngay sau lễ Giáng sinh, Mẹ Giáo hội mời con cái cùng hướng về gia đình của mình qua Thánh lễ Gia Thất. Bởi từ nơi gia đình, Con Thiên Chúa đã chọn để đi vào lịch sử nhân loại, và cũng từ nơi gia đình, Con Thiên Chúa hướng dẫn con người, hãy học lại những bài học làm người, làm con trong gia đình và làm con Thiên Chúa.
 
Khi nhắc đến gia đình, những ký ức tuổi thơ, những tình yêu thương của Cha Mẹ dành cho mình lại ùa về, làm cho bao cảm xúc dâng tràn, và đó cũng là những gì thiêng liêng nhất trong cuộc đời mỗi người. Tuy nhiên, những ký ức đó mãi tới lúc trưởng thành, mỗi người mới cảm nhận được, đặc biệt là những lúc gặp thất bại trong cuộc sống, gặp những câu chuyện đắng cay trong cuộc đời, lúc đó mới thấy gia đình là nơi mình tìm về để có những khoảng khắc bình yên. Để có được những tình cảm đặc biệt đó, Thiên Chúa đã chuẩn bị cho mỗi người có một người Cha, một người Mẹ nơi gia đình. Họ được trao phó những trọng trách lớn lao trong chương trình tạo dựng và cứu độ của Thiên Chúa. Những trọng trách đó đòi hỏi họ phải hy sinh nhiều, phải từ bỏ luôn cuộc sống của mình, để sống cho, sống với và sống vì gia đình, vì đoàn con. Lời sách Huấn Ca cho chúng ta thấy niềm vui của Cha, của Mẹ cũng như những trách vụ của họ trong gia đình như thế nào: “Thiên Chúa suy tôn người cha trong con cái; quyền lợi bà mẹ, Người củng cố trên đoàn con. Ai yêu mến cha mình, thì đền bù tội lỗi; ai thảo kính mẹ mình, thì như người thu được một kho tàng”. Thảo kính Cha Mẹ là bổn phận của con cái như lời Thiên Chúa dạy, đặc biệt Ngài còn đặt vào trong giới răn của Ngài là con cái phải thảo kính Cha Mẹ của mình. Đây là một giới răn đi sau những giới răn thờ phượng Thiên Chúa, sau bổn phận thờ phượng Thiên Chúa, con người phải tôn kính Mẹ Cha, thảo hiếu với các ngài.
 
Để có những đứa con ngoan hiền, biết sống đạo làm con vẹn toàn nơi các gia đình, thánh Phaolô yêu cầu các người vợ, người chồng hãy làm gương sáng cho con cái mình. Đó là bổn phận của Mẹ Cha đối với con cái. Đòi hỏi con cái thảo kính Mẹ Cha, mà vợ chồng cứ cãi cọ nhau suốt ngày, thiếu sự tôn trọng, thiếu tình yêu vợ chồng, thiếu sự chia sẻ, thì làm sao con cái có thể học được những bài học nhân bản đầu tiên từ gia đình được. Khi vợ chồng biết nhường nhịn nhau, biết tha thứ cho nhau, chính là lúc họ trở thành những con người mẫu mực, hướng dẫn con cái nên người, nên thánh trong gia đình: “Anh em thân mến, như những người được chọn của Thiên Chúa, những người thánh thiện và được yêu thương, anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hoà, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau, và hãy tha thứ cho nhau nếu người này có chuyện phải oán trách người kia. Như Chúa đã tha thứ cho anh em, anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. Và trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây ràng buộc điều toàn thiện”. Dù đời sống gia đình có nhiều khó khăn đi chăng, thì nơi đó vẫn đủ ơn của Thiên Chúa cho mỗi thành viên, bổn phận người Cha là trụ cột, là chỗ dựa tinh thần cho con cái, cho cả nhà. Bởi thế, người Cha cần có một bờ vai vững, một trái tim đủ lớn và một vòng tay đủ ấm để làm chỗ dựa, để yêu thương tất cả các thành viên và để ôm lấy mọi người trong mọi hoàn cảnh cuộc đời. Còn người Mẹ cần có một tình thương bao la như biển lớn thái bình, để cưu mang, để chăm chút, để nuôi dạy và để đồng hành với gia đình, với con cái trên mọi nẻo đường cuộc sống. Là con cái, hãy sống hiếu thảo với Mẹ Cha, biết cảm thông với tuổi già của các ngài, chấp nhận những giới hạn của phận người xế chiều, và nhớ đến các ngài khi họ đã về thế giới bên kia.
 
Tất cả những gì trong hai Bài Đọc gợi nhắc, được coi là những tâm tình của Lời Chúa gởi đến các bậc làm Cha, làm Mẹ cũng như con cái trong các gia đình. Bên cạnh đó, giá trị của Tin Mừng còn giới thiệu cho mọi người một gia đình thánh, thường gọi là gia đình Thánh Gia, nơi đó có Thánh Giuse, Đức Maria và Chúa Giêsu. Một gia đình. Tất cả những giá trị tinh hoa trong bổn phận của mỗi thành viên gia đình đều hội tụ nơi gia đình thánh này. Vì yêu thương tổ ấm của mình, đặc biệt là người con, thánh Giuse chấp nhận mọi rủi ro, mọi hiểm nguy, đón nhận người bạn là Đức Maria về làm bạn mình, để chăm sóc, đặc biệt là chăm sóc hài nhi đang lớn lên từng ngày trong cung lòng người mẹ. Khi đứa con chào đời, dù thiếu thốn trăm bề, thánh nhân không để cho con cái rơi vào tình trạng bị đe doạ sự sống, ngài đưa cả nhà ra đi trong đêm tối, tìm đến nơi bình yên cho gia đình. Dù chỉ là một lời mộng báo trong giấc mơ, nhưng thánh nhân hiểu được đó là thánh ý Thiên Chúa muốn ngài, trong cương vị người cha, hãy hành động ngay, kẻo con cái lâm nguy. Ngài đã hành động, ngài đã lên đường: “Khi các đạo sĩ đã đi rồi, thiên thần Chúa hiện ra với ông Giuse trong lúc ngủ và bảo ông: “Hãy thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và ở đó cho tới khi tôi báo lại ông, vì Hêrôđê sắp sửa tìm kiếm Hài Nhi để sát hại Người”. Ông thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người lên đường trốn sang Ai-cập đang lúc ban đêm”. Bên cạnh một người Cha có trách nhiệm, Đức Giêsu còn có một người Mẹ với trái tim rộng lượng. Chấp nhận mọi hiểm nguy sau lúc nhận lời Thiên sứ truyền tin, Đức Maria tín thác vào tình thương Thiên Chúa, để rồi trở về chung sống với người bạn đời và sinh con trong điều kiện thiếu thốn mọi thứ. Người Mẹ đó cũng chấp nhận một cuộc phiêu lưu với người chồng, để bảo vệ sự sống của con cái. Rồi sau đó, 30 năm nơi ngôi làng Nazareth, gia đình thánh đó cùng giúp nhau từng ngày lớn lên trong trách vụ, trong đời sống thể xác cũng như đời sống tinh thần. Ẩn hiện trong mái ấm đó, bóng dáng người con cũng rất đặc biệt, dù là Con Thiên Chúa, Đức Giêsu chấp nhận mọi giới hạn của con người, luôn thấu hiểu đạo làm con trong gia đình cũng như với Chúa Cha. Mỗi ngày Ngài sống, mỗi việc Ngài làm, sẽ là những tâm tình sống gởi đến cho những người con trong các gia đình hôm nay.
 
Không ai là không có gia đình, không có tổ ấm và cũng không ai là không có Cha, không có Mẹ cũng như không có bổn phận làm con. Dù sống ơn gọi nào, bậc sống nào, là con người đều được sinh ra, được nuôi dưỡng, được lớn lên và được yêu thương từ gia đình. Một nơi bình yên, một nơi thiêng liêng, một nơi đầy tình thương, giúp cho con người được nuôi dưỡng, được dạy dỗ để nên người. Thế nhưng, để giữ gìn nơi chốn thiêng liêng đó, cần có rất nhiều nỗ lực của mọi thành viên trong gia đình. Từ những hy sinh của người Cha, từ những tình thương của người Mẹ, từ những cố gắng của người con, tạo nên một bầu khí ấm áp, thắp sáng gia đình, sưởi ấm tâm hồn mỗi người. Thế mà, trong một xã hội đề cao những giá trị về vật chất và tư quyền, mỗi thành viên trong các gia đình vô tình quên đi những giá trị và trách vụ của mình, để rồi có những lúc biến gia đình của mình trở thành một địa ngục trần gian, một quán trọ giữa cuộc đời. Tủi nhục cho con người khi không có một gia đình, đau khổ cho những người con khi không có một nơi để trở về, một bờ vai để nương tựa, một vòng tay để được ôm, vậy mà con người hôm nay, đã để những giá trị thực dụng, xoá dần những tình cảm linh thiêng đó, xoá dần những tương quan đầy ắp tình người đó, và thay thế vào là những đồng tiền bẩn, những tham vọng xấu và những tính toán hẹp hòi.
 
Ngày lễ Thánh Gia, có được bao người can đảm dừng lại sau Thánh lễ, hay ít nhất là trong Thánh lễ, dâng lên Thiên Chúa một lời nguyện xin cho gia đình của mình, cho người Cha mình hết mực yêu thương, cho người Mẹ mình luôn luôn kính mến, cho các con cái mình sẵn sàng hy sinh tất cả. Những lời nguyện xin đó, sẽ là một nhịp cầu cho Thiên Chúa đến và ở lại với gia đình của mình, đặc biệt là Ngài được hiện diện bên bàn ăn của gia đình mỗi ngày.
 
Lạy Chúa Hài Đồng, Chúa đã chọn một gia đình để đi vào thế giới cứu độ con người. Nơi gia đình đó, Chúa đã chia sẻ mọi công việc với các thành viên, với ước mong có một gia đình yêu thương. Xin cho mỗi chúng con biết trân trọng gia đình của mình, biết yêu thương và hiếu thảo với Mẹ, với Cha, biết sống chan hoà với anh chị em trong nhà. Dù có lên đường đi tìm thánh ý Cha, nhưng Ngài vẫn trở về với gia đình để được yêu thương và dạy dỗ người con ngoan, xin cho mỗi người chúng con biết tìm về với gia đình, để được dạy dỗ nên người tốt, để được yêu thương trong suốt cuộc đời. Xin Chúa chúc lành và ban bình an cho mỗi gia đình chúng con. Amen.
 

Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...