TTHH ĐỒI THÁNH TÂM XÃ ĐOÀI
Giờ lễ:
Ngày thường: 4g45, 17g45 - (thứ 6 đầu tháng) 15g00
Chiều thứ Bảy: 19g00 (lễ Chúa Nhật mừng trước)
Chúa Nhật: 4g45, 17g15
Đồi Thánh Tâm Xã Đoài
Đồi Thánh Tâm thuộc giáo xứ Xã Đoài, giáo hạt Đăk Mil, (Thôn Đức Đoài - xã Đức Minh - Huyện Đăk Mil), diện tích tổng thể 8.300 m2, cách Trung tâm huyện Đăk Mil (quốc lộ 14) 2400 mét về phía Nam.
Trước đây, vào năm 1958, Nhà thờ Xã Đoài được xây dựng trên ngọn đồi này, lúc bấy giờ Xã Đoài là một giáo họ trực thuộc giáo xứ Vinh An, giáo phận Đà Lạt, do cố linh mục GB Nguyễn Quang Diệu coi sóc.
Ngày 22.06.1967, Xã Đoài được Đức cha cố Phêrô Nguyễn Huy Mai nâng lên thành giáo xứ, thuộc Giáo phận Ban Mê Thuột và bổ nhiệm cố linh mục Phêrô Nguyễn Quý Cảnh làm Cha quản xứ tiên khởi. Cũng từ thời điểm này, nhà thờ giáo xứ Xã Đoài được xây dựng nơi vùng đất mới (nhà thờ hiện nay).
Sau nhiều nỗ lực của cha quản xứ Giuse Phạm Tấn Hùng và bà con giáo dân, Đồi Thánh Tâm đã trở thành nơi linh thánh của các tín hữu vùng Đăk Mil, đặc biệt sùng kính Lòng Thương Xót Chúa (LTXC). Linh địa nhà thờ cũ của Xã Đoài sau 44 năm ủ mầm đến nay đã đơm hoa kết trái từ nguồn suối yêu thương. Ý Chúa thật nhiệm mầu:
- Ngày 01.11.2011, hoàn thành mặt bằng và dựng Thánh Giá.
- Ngày 01.01.2012, đặt tạm một bức tượng LCTX nhỏ.
- Thứ Sáu Tuần Thánh 2012, cha quản xứ Giuse Phạm Tấn Hùng chủ sự nghi thức làm phép tượng mới (cao 3 mét 70; bệ 1 mét 80) trên lễ đài rộng 300 m2.
- Ngày 01.11.2012, dựng 14 Chặng Đàng Thánh Giá.
Giáo xứ Xã Đoài đã xây dựng các công trình để phục vụ sinh hoạt, trồng cây xanh, chỉnh trang khuôn viên, mở rộng diện tích, lối đi và cắt cử người thường xuyên chăm sóc. Từ đó, Đồi Thánh Tâm đáp ứng được mọi hoạt động như những ngày hành hương, tĩnh huấn, những buổi gặp gỡ các đoàn thể, hội đoàn trong giáo phận, giáo hạt cũng như các sinh hoạt phụng vụ của Xã Đoài (kinh nguyện kính LTXC hằng ngày lúc 19 giờ; 16 giờ thứ sáu đầu tháng thánh lễ).
Ngày 22.06.2017, nhân dịp kỷ niệm Hồng Ân Kim Khánh Giáo phận Ban Mê Thuột, Đồi Thánh Tâm được chọn là một trong nhiều điểm hành hương Năm Thánh và chính thức trở thành Trung Tâm Hành Hương của Giáo Phận.
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu đã héo hắt vì yêu thương, mà chúng con đã sống biết bao ngày phụ bạc cùng Chúa. Biết bao ơn lành Chúa đã đổ xuống để giục chúng con mến yêu, nhưng chúng con đã cố tình không biết. Chúa sẵn sàng giang tay để ôm ấp và chia sẻ những biến cố trong cuộc sống chúng con, nhưng chúng con vẫn lạnh lùng ngoảnh mặt làm ngơ. Chúa đã đau đớn vì thấy bao gia đình xa đàng đạo đức, ly tán, các bậc cha mẹ không quan tâm đến việc dạy dỗ con cái...
Xin cho chúng con biết phó thác, tin cậy, yêu mến Thánh Tâm Chúa
Xin đốt lòng chúng con cháy lên ngọn lửa yêu mến Thánh Tâm Chúa
Xin biến đổi tâm hồn và ngự luôn mãi trong mỗi người, trong mọi gia đình chúng con.
(Trích ý Lời nguyện đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu)
Cao Hướng
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Con Xin Làm
Hãy chiếu giãi ánh sáng của ta cho mọi người
Là muối, là ánh sáng (Mt 5,13–16)
Sống với và sống cho nhau
SNTM Chúa Nhật V Thường Niên -Năm A
Đi Tu: Một chọn lựa dễ nhầm lẫn
Ban Truyền Thông Họp Tổng Kết Cuối Năm
Hướng về Thánh Lễ Tuyên Chân Phước
VHTK Thánh Phaolô Lê Văn Lộc, Lm, ngày 13.02
VHTK Thánh Lôrensô Nguyễn Văn Hưởng, Lm, ngày 13.02
VHTK Lễ Đức Mẹ Lộ Đức Ngày 11 tháng 2
VHTK Thánh SCHOLASTICA, Trinh nữ Ngày 10 tháng 2
Thánh lễ an táng Cha Cố Aug. Hoàng Đức Toàn
Ban giáo lý giáo phận: Hội Nghị Thường Niên
CN5TNA - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Cùng Mẹ lên đường
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi