TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật IV Thường Niên -Năm A

“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó”. (Mt 5,1-12a)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Don Bosco Xuân Thành mừng lễ quan thầy

Thứ bảy - 31/01/2026 10:28 |   72
Lúc 18 giơ Cha Phanxicô Xaviê Trần Văn Phương bề trên cộng đoàn Don Bosco Xuân Thành đã chủ sự thánh lễ mừng kính thánh Don Bosco đấng sáng lập hội dòng
Don Bosco Xuân Thành mừng lễ quan thầy
 
Cộng đoàn Don Bosco Xuân Thành mừng lễ quan thầy
 
Lúc 18 giơ Cha Phanxicô Xaviê Trần Văn Phương bề trên cộng đoàn Don Bosco Xuân Thành đã chủ sự thánh lễ mừng kính thánh Don Bosco đấng sáng lập hội dòng.
 

Cùng đồng tế có quý cha Don Bosco, quý cha các hội dòng và quý cha quản nhiệm lân cận, cùng với sự tham dự của đông đảo quý tu sỹ nam nữ, quý ân thân nhân, giáo dân giáo họ Xuân Thành, các em ơn gọi và quý khách từ xa về tham dự.
 


Thánh lễ trọng thể được khởi đầu bằng đoàn rước từ hội trường nhà dòng tiến về lễ đài.
 

Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế Phanxicô Xaviê Trần Văn Phương gởi lời chào và lời tri ân tới cộng đoàn hiện diện, đồng thời ngài sơ lược  tinh thần của Don Bosco là giáo dục trẻ bằng một trái tim mang lại sự sống theo trái tim của Don Bosco, dành cho những người trẻ ngày nay.
 

 Giảng lễ, cha Đaminh Trần Quang Hiền, SDB cũng là cha Quản nhiệm giáo họ Xuân Thành đã lấy hình ảnh người mục tử mà ngôn sứ Giêrêmia và thánh Gioan đã trình bày đó là hình ảnh của Chúa Giêsu vị mục tử nhân lành. Chúa Giêsu khẳng định Ngài biết rõ từng con chiên của mình (Ga 10,27), thể hiện mối tương quan sâu sắc, thân thiết và cá vị giữa vị Mục Tử Nhân Lành và đoàn chiên. Ngài gọi tên từng con, dẫn dắt, bảo vệ và thấu hiểu những yếu đuối, âu lo của từng người, mang lại sự bình an, hạnh phúc và sự sống dồi dào. 
 


Ngài không biết đoàn chiên một cách chung chung mà là "gọi đích danh từng con chiên mình" (Ga 10,3), thể hiện sự quan tâm chi tiết đến từng cá nhân.

 Sự hiểu biết này là nền tảng cho sự tin tưởng, khiến chiên "nghe tiếng" và "đi theo" Ngài, tin tưởng tuyệt đối vào sự dẫn dắt của Ngài.

 Ngài là mục tử nhân lành, biết rõ nỗi sợ hãi, sự yếu đuối và nhu cầu của chiên để dẫn đến đồng cỏ xanh, suối nước trong, bảo vệ khỏi nguy hiểm.

Vì biết rõ và yêu thương, Ngài sẵn sàng hy sinh mạng sống để chiên được sống và sống dồi dào. 
Hình ảnh "con chiên" và "Mục tử" là ẩn dụ về tình yêu thương dịu dàng, chăm sóc của Thiên Chúa dành cho con người, thay vì một sự vật hay thú vật thông thường. 
 
ntv 8710

Từ hình ảnh nầy, cha Đa minh dẫn cộng đoàn tới hình ảnh cha thánh Don Bosco, một vị mục tử  đã sáng lập phương pháp giáo dục dự phòng, giáo dục bằng trái tim. Cha Thánh đã sử dụng mọi khả năng thành lập nhiều công cuộc để giáo dục cho những trẻ em bị bỏ rơi, bảo vệ đức tin cho tầng lớp bình dân khỏi nguy hiểm, và góp phần vào việc rao giảng Tin Mừng ở các xứ truyền giáo.

Kết thúc thánh lễ là một bữa cơm huynh đệ được tổ chức ngoài trời đầy ắp tình gia đình .

Hình Ảnh
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây