THÁNH LỄ MỪNG KÍNH ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI
QUAN THẦY GIÁO HỌ TIẾN XUÂN, GIÁO XỨ CHI LĂNG
“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng”
(Lc 1,28)

Thánh lễ đồng tế Mừng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội cử hành tại thánh đường giáo họ Tiến Xuân, do Cha phó Gioan Y Xuất Luka chủ tế. Đồng tế với Ngài có Cha phó Giuse Nguyễn Quốc Khánh và Thầy Phó Tế.

Hiệp dâng Thánh lễ, có quý Sr dòng Phaolô, quý BTV/HĐGX, quý Ban Hành Giáo các Giáo Họ, quý Ban Ngành các đoàn thể, quý ân nhân, thân nhân, quý khách cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa tại giáo họ Tiến Xuân.

Trong phần giảng lễ, Cha phó Gioan nhắc lại cuộc đời và vai trò của Đức Mẹ. Mẹ là Ngôi Hai Thiên Chúa, đương nhiên, Thiên Chúa sẽ gìn giữ Mẹ trở nên tinh tuyền để xứng đáng Ngôi Hai ngự trị. Qua hai bài đọc, chúng ta thấy người phụ nữ đầu tiên đã sa ngã, sụp đổ hoàn toàn, người phụ nữ thứ hai đã chiến thắng. Chúng ta thấy người phụ nữ đầu tiên là Eva, đã vì sự kiêu ngạo của mình để ngang hàng với Thiên Chúa, cho nên không vâng phục lời Thiên Chúa, đã sa ngã và sự dữ xâm nhập vào thế gian. Nhưng cho dù vậy, Thiên Chúa vẫn tỏ lòng xót thương, Ngài không hề bỏ con người mà chính Ngài đã dựng nên. Người phụ nữ thứ hai là Ave nghĩa là Đấng đầy ân sủng, thiên thần không gọi tên Mẹ Maria mà đã gọi là Ave Maria nghĩa là Mẹ đấng đầy ân sủng. Bởi vì, Mẹ luôn luôn đón nhận và sống vâng theo thánh ý Thiên Chúa trong cuộc đời của Mẹ. Nên Mẹ xứng đáng cưu mang Ngôi Hai Thiên Chúa…

Sau phần kết lễ, ông Trùm giáo họ Tiến Xuân có đôi lời phát biểu và lời cảm ơn gửi đến quý Cha, Thầy Phó Tế, quý Sr dòng Phaolô, quý BTV/HĐGX, quý Ban Hành Giáo các Giáo Họ, quý Ban Ngành các đoàn thể, quý khách cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa không trở ngại đường xá xa xôi đến hiệp ý dâng Thánh Lễ cùng với giáo họ. Sau Thánh lễ, mọi người cùng chụp hình lưu niệm và dùng bữa trưa thân mật với Giáo họ.
Nguyện xin Ơn Chúa, tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên mọi gia đình Giáo họ Tiến Xuân. Xin Ngài chúc phúc và gìn giữ giáo họ được phát triển không ngừng. Qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, ban cho mọi người muôn vàn hồng ân của Chúa và hăng say nhiệt thành trong việc phụng sự nhà Chúa.







Tác giả & Photo: Anna Tố Uyên (Gx. Chi Lăng)
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Tiểu chủng viện Làng Sông xơ xác sau bão
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN II MÙA VỌNG
Khóa 20 CV Phaolô Lê Bảo Tịnh mừng Bổn mạng
Thiếu Nhi VHTK - CN3MVA -7 Điểm Khác Biệt
Thiếu Nhi VHTK CN 2 MV A
VHTK Lễ Đức Mẹ Guadalupe, ngày 12.12
VHTK Thánh Đamasô I Giáo Hoàng. ngày 11.12
VUI HỌC THÁNH KINH 85 Mùa Giáng Sinh A
VUI HỌC THÁNH KINH 84 MÙA VỌNG A
VHTK Mê Cung CN 3 Mùa Vọng A
CN 3 MV A - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Tân Giáo xứ Thiện Tâm: Thánh lễ Tạ ơn
Thông báo: Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót
Chầu Thánh Thể: Chúa Nhật 2 Mùa Vọng -A
LBT: Thánh lễ cầu nguyện tháng 12.2025
Tạ ơn 60 năm thành lập Gx. Duy Hòa
Hướng dẫn Mục vụ Thánh nhạc -Số 1: Mùa Vọng
Bài hát cộng đồng lễ Rạng đông Chúa Giáng Sinh
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi