TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

CN10TN-A Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô

“Thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống”. (Ga 6, 51-59)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Thiếu nhi Giáo xứ Thổ Hoàng Rước Lễ Lần Đầu

Thứ bảy - 06/06/2026 23:49 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   86
Vào lúc 7g30 sáng Chúa nhật ngày 07/06/2026, Cha quản xứ Phaolô Dương Anh Thơ đã long trọng cử hành Thánh lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa. Đồng thời, ngài trao Bí tích Thánh Thể lần đầu cho 64 em thiếu nhi trong giáo xứ
Thiếu nhi Giáo xứ Thổ Hoàng Rước Lễ Lần Đầu
 
THIẾU NHI GIÁO XỨ THỔ HOÀNG RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU

Vào lúc 7g30 sáng Chúa nhật ngày 07/06/2026, Cha quản xứ Phaolô Dương Anh Thơ đã long trọng cử hành Thánh lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa. Đồng thời, ngài trao Bí tích Thánh Thể lần đầu cho 64 em thiếu nhi trong giáo xứ.

Trước đó, các em đã hoàn thành chương trình giáo lý theo quy định của giáo phận. Sáng thứ Bảy ngày 06/06/2026, các em được cha mẹ đưa đến nhà thờ để lãnh nhận Bí tích Hòa Giải (Xưng tội lần đầu) để chuẩn bị tâm hồn rước Chúa.

Đây là niềm vui lớn không chỉ của riêng các em và gia đình, mà còn của toàn thể giáo xứ. Các em chính là những bông hoa tươi thắm, biểu trưng cho sức sống và sự phát triển đức tin của cộng đoàn.
 
 


Thánh lễ bắt đầu bằng đoàn rước trọng thể từ hội trường tiến vào nhà thờ.
 

Trong bài giảng, Cha Phaolô mời gọi cộng đoàn, đặc biệt là các em rước lễ lần đầu, hãy say mê tham dự Thánh lễ. Ngài nhấn mạnh Hy tế Thập giá của Chúa Giêsu trên Núi Sọ năm xưa được hiện tại hóa sống động trong mỗi Thánh lễ để ban ơn cứu độ cho con người.
 

Ngài nhắn nhủ cộng đoàn hãy yêu mến Thánh lễ mỗi ngày nhiều hơn. Việc tham dự Phụng vụ không phải là bổn phận ép buộc, mà là cơ hội để hiểu và yêu Chúa sâu sắc hơn. Qua đó, người Kitô hữu sẽ nhận lãnh những hoa trái thiêng liêng:
  • Được ban ơn bình an để vượt qua lo toan cuộc sống.
  • Được gia tăng sức mạnh thiêng liêng để làm chứng cho Tin Mừng.
  • Được thông phần vào Sự Sống Đời Đời như lời Chúa hứa.
Sau bài giảng, Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.
 


Giây phút thiêng liêng và đáng nhớ nhất đã đến khi các em cùng cha mẹ nghiêm trang tiến lên rước Mình và Máu Thánh Chúa. Từ đây, các em chính thức được gắn bó mật thiết hơn với Chúa Giêsu Thánh Thể.
 

Trước khi nhận phép lành cuối lễ, đại diện phụ huynh đã dâng lời cảm ơn Cha quản xứ, các anh chị huynh trưởng và giáo lý viên đã tận tình dạy dỗ các em.
 

Kết thúc Thánh lễ, Cha quản xứ cảm ơn quý phụ huynh và các ban ngành. Ngài cũng nhắn nhủ các em vừa rước lễ lần đầu hãy luôn giữ lòng biết ơn, siêng năng tham dự Thánh lễ và sống đức tin mỗi ngày để kín múc nguồn ân sủng, bình an.
 

Hình ảnh
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây