<!DOCTYPE html>
    <html lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" prefix="og: http://ogp.me/ns#">
    <head>
<title>Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN</title>
<meta name="description" content="Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN - Savefile - Tin Tức - https&#x3A;&#x002F;&#x002F;gpbanmethuot.com&#x002F;savefile&#x002F;song-dao&#x002F;loi-chua-thu-tu-tuan-30-thuong-nien-24264.html">
<meta name="author" content="Giáo Phận Ban Mê Thuột">
<meta name="copyright" content="Giáo Phận Ban Mê Thuột [tgmbmt@yahoo.com]">
<meta name="generator" content="NukeViet v4.4">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta property="og:title" content="Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN">
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:description" content="Savefile - Tin Tức - https&#x3A;&#x002F;&#x002F;gpbanmethuot.com&#x002F;savefile&#x002F;song-dao&#x002F;loi-chua-thu-tu-tuan-30-thuong-nien-24264.html">
<meta property="og:site_name" content="Giáo Phận Ban Mê Thuột">
<meta property="og:url" content="https://gpbanmethuot.com/song-dao/loi-chua-thu-tu-tuan-30-thuong-nien-24264.html">
<link rel="shortcut icon" href="https://gpbanmethuot.com/favicon.ico">
<link rel="canonical" href="https://gpbanmethuot.com/song-dao/loi-chua-thu-tu-tuan-30-thuong-nien-24264.html">
<link rel="alternate" href="https://gpbanmethuot.com/rss/" title="Tin Tức" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gpbanmethuot.com/rss/Tin-tuc/" title="Tin Tức - Tin tức" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gpbanmethuot.com/rss/giao-phan-bmt/" title="Tin Tức - Giáo phận BMT" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gpbanmethuot.com/rss/giao-phan-bmt-14/" title="Tin Tức - Giáo hội Việt Nam" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gpbanmethuot.com/rss/giao-hoi-toan-cau/" title="Tin Tức - Giáo hội toàn cầu" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gpbanmethuot.com/rss/hiep-hanh/" title="Tin Tức - Hiệp Hành" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gpbanmethuot.com/rss/sinh-hoat/" title="Tin Tức - Sinh Hoạt" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gpbanmethuot.com/rss/giao-xu-1/" title="Tin Tức - Giáo xứ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gpbanmethuot.com/rss/ban-muc-vu-1/" title="Tin Tức - Ban Mục vụ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gpbanmethuot.com/rss/chung-vien/" title="Tin Tức - Chủng viện" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gpbanmethuot.com/rss/dong-tu-1/" title="Tin Tức - Dòng Tu" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gpbanmethuot.com/rss/doan-the-cg-1/" title="Tin Tức - Đoàn thể CG" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gpbanmethuot.com/rss/song-dao/" title="Tin Tức - Sống Đạo" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gpbanmethuot.com/rss/loi-chua-moi-ngay/" title="Tin Tức - Lời Chúa Mỗi Ngày" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gpbanmethuot.com/rss/suy-niem-tin-mung/" title="Tin Tức - Suy niệm Tin Mừng" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gpbanmethuot.com/rss/chau-thanh-the/" title="Tin Tức - Chầu Thánh Thể" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gpbanmethuot.com/rss/hoc-hoi-kinh-thanh/" title="Tin Tức - Học Hỏi Kinh Thánh" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gpbanmethuot.com/rss/vui-hoc-thanh-kinh/" title="Tin Tức - Vui Học Thánh Kinh" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gpbanmethuot.com/rss/giao-ly/" title="Tin Tức - Giáo lý" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gpbanmethuot.com/rss/kien-thuc-giao-ly/" title="Tin Tức - Kiến Thức Giáo Lý" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gpbanmethuot.com/rss/kien-thuc-phung-vu/" title="Tin Tức - Kiến Thức Phụng vụ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gpbanmethuot.com/rss/giao-duc-kito-giao/" title="Tin Tức - Giáo Dục Nhân Bản" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gpbanmethuot.com/rss/van-hoc-nghe-thuat/" title="Tin Tức - Văn Học - Nghệ Thuật" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gpbanmethuot.com/rss/van/" title="Tin Tức - Văn" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gpbanmethuot.com/rss/tho/" title="Tin Tức - Thơ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gpbanmethuot.com/rss/am-nhac/" title="Tin Tức - Âm Nhạc" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gpbanmethuot.com/rss/trang-ban-doc/" title="Tin Tức - Trang Bạn Đọc" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gpbanmethuot.com/rss/goc-thieu-nhi/" title="Tin Tức - Góc Thiếu Nhi" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gpbanmethuot.com/rss/hoat-hinh/" title="Tin Tức - Hoạt hình" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gpbanmethuot.com/rss/tro-choi/" title="Tin Tức - Trò chơi" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gpbanmethuot.com/rss/bai-hat/" title="Tin Tức - Bài hát" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://gpbanmethuot.com/rss/chuyen-ke/" title="Tin Tức - Chuyện kể" type="application/rss+xml">
<link rel="preload" as="script" href="https://gpbanmethuot.com/assets/js/jquery/jquery.min.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://gpbanmethuot.com/assets/js/language/vi.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://gpbanmethuot.com/assets/js/global.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://gpbanmethuot.com/themes/default/js/news.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://gpbanmethuot.com/themes/default/js/main.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://gpbanmethuot.com/themes/default/js/custom.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://gpbanmethuot.com/themes/default/js/bootstrap.min.js">
<link rel="stylesheet" href="https://gpbanmethuot.com/assets/css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://gpbanmethuot.com/themes/default/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://gpbanmethuot.com/themes/default/css/style.css">
<link rel="stylesheet" href="https://gpbanmethuot.com/themes/default/css/custom.css">
<link rel="stylesheet" href="https://gpbanmethuot.com/themes/default/css/style.responsive.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://gpbanmethuot.com/themes/default/css/news.css">
<style>
	body{background: #fff;}
</style>
    </head>
    <body>
<div id="print">
	<div id="hd_print">
		<h2 class="pull-left">Giáo Phận Ban Mê Thuột</h2>
		<p class="pull-right"><a title="Giáo Phận Ban Mê Thuột" href="https://gpbanmethuot.com/">https://gpbanmethuot.com</a></p>
	</div>
	<div class="clear"></div>
	<hr />
	<div id="content">
		<h1>Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN</h1>
		<ul class="list-inline">
			<li>Thứ sáu - 23/10/2026 14:59</li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-print">&nbsp;</em><a title="In ra" href="javascript:;" onclick="window.print()">In ra</a></li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-power-off">&nbsp;</em><a title="Đóng cửa sổ này" href="javascript:;" onclick="window.close()">Đóng cửa sổ này</a></li>
		</ul>
		<div class="clear"></div>
		<div id="hometext">
			“Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người.” (Lc 6,19)
		</div>
		<div id="bodytext" class="clearfix">
			<p style="text-align: center;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="color:rgb(192, 57, 43);"><b>28/10/2026 </b><br />
<b>THỨ TƯ TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN</b><br />
<b>Thánh Simon và Giuđa, tông đồ&nbsp;</b></span></span></span></p>

<div style="text-align:center"><img alt="thánh Simon" height="450" src="https://gpbanmethuot.com/uploads/news/2026_10/thanh-simon.jpg" width="750" /></div>

<p style="text-align: center;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><b><span lang="EN-US">Lc 6,12-19</span></b></span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><br />
<span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><b>LÀ MÔN ĐỆ THỪA SAI</b><br />
<b>“Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người.” (Lc 6,19)</b><br />
<br />
<b>Suy niệm:</b> Đến gặp Đức Giê-su, đám đông ước mong một điều: được sờ vào Ngài, từ nơi Ngài, một năng lực thần thiêng có thể chữa lành hết mọi bệnh tật. Thật kỳ diệu, chỉ cần đụng chạm đến con người của Ngài là được khỏi bệnh. Trên đời này, chưa có thần dược nào tuyệt vời như vậy! Ba năm theo Đức Giê-su, hai ông Si-mon và Giu-đa Ta-đê-ô được ở bên Thầy đêm ngày, chuyện trò với Ngài hằng ngày, nhận lãnh được nguồn năng lực kỳ diệu từ nơi Thầy. Nhờ vậy, hai ông dần dần biến đổi, được chữa lành các bệnh tật tâm hồn, để rồi sau khi chứng kiến Thầy sống lại, cùng với ơn Thánh Thần, các ông mạnh dạn ra đi: Giu-đa rao giảng ở Syria, Armenia, rồi Ba Tư, gặp người bạn Si-mon tại đây và cả hai cùng chịu tử đạo.<br />
<br />
<b>Mời Bạn:</b> Làm chứng nhân cho Chúa Giê-su là bước trưởng thành cao nhất của người môn đệ Ngài. Bạn bước theo Ngài, học theo gương Ngài, siêng năng đọc Lời Ngài, gặp gỡ, rước Thánh Thể Ngài mỗi ngày, vẫn chưa đủ, bạn cần thể hiện tính môn đệ ấy khi loan báo, rao giảng về Ngài qua lời nói, và bằng chính đời sống tốt đẹp của mình.<br />
<br />
<b>Sống Lời Chúa:</b> Tôi nhìn lại đời sống Ki-tô hữu của mình, đã là môn đệ thừa sai chưa? Nếu chưa, tôi làm gì để có thể tích cực hơn trong việc loan báo Chúa Giê-su cho người lân cận? Nếu đã thực hành, tôi cần làm gì hơn nữa để có thể là môn đệ thừa sai nhiệt thành?<br />
<br />
<b>Cầu nguyện:</b> Lạy Chúa Giê-su, bao người cần đến với Chúa để được ơn chữa lành. Xin cho con thêm xác tín sứ mạng thừa sai của mình, để con luôn làm tông đồ cho Chúa ở giữa đời. Amen.</span></span></p>

<p style="text-align: center;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="color:rgb(192, 57, 43);"><b><span style="text-transform:uppercase">thứ tư tuần 30 THƯỜNG NIÊN</span></b></span></span></span></p>

<div style="text-align:center"><img alt="t4 t30 TN" height="450" src="https://gpbanmethuot.com/uploads/news/2026_10/t4-t30-tn.jpg" width="750" /></div>

<p style="text-align: center;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><b>Lc 13,22-30</b></span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><br />
<span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(178, 34, 34); font-weight: 700; text-align: justify;">BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ</span><br />
<span style="color:rgb(192, 57, 43);"><b><span style="text-transform:uppercase">thứ tư tuần 30 THƯỜNG NIÊN</span></b></span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Ca nhập lễ</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Tâm hồn những ai tìm Chúa, hãy mừng vui. Hãy coi trọng Chúa và quyền năng của Người, hãy luôn luôn tìm kiếm thiên nhan Chúa.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Lời nguyện nhập lễ</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho chúng con được thêm lòng tin cậy mến và biết yêu chuộng những điều Chúa truyền dạy, hầu đáng hưởng những gì Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin…</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Bài Ðọc I:&nbsp;</span><strong>(Năm I)</strong> Rm 8, 26-30</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><em>“Những kẻ yêu mến Thiên Chúa, thì Người giúp họ được sự lành”.</em></span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Anh em thân mến, có Thánh Thần nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta. Vì chúng ta không biết cầu nguyện như thế nào cho xứng hợp. Nhưng chính Thánh Thần cầu xin cho chúng ta bằng những tiếng than khôn tả. Mà Ðấng thấu suốt tâm hồn, thì biết điều Thánh Thần ước muốn. Bởi vì Thánh Thần cầu xin cho các thánh theo ý Thiên Chúa.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Nhưng chúng ta biết rằng những kẻ yêu mến Thiên Chúa, thì Người giúp họ được sự lành, họ là những người theo dự định của Chúa, được kêu gọi nên thánh. Vì chưng, những kẻ Chúa đã biết trước, thì Người đã tiền định cho họ nên hình ảnh giống Con Người, để Ngài trở nên trưởng tử giữa đoàn anh em đông đúc. Những ai Người đã tiền định, thì Người cũng kêu gọi; những ai Người đã kêu gọi, thì Người cũng làm cho nên công chính; mà những ai Người đã làm cho nên công chính, thì Người cũng cho họ được vinh quang.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Ðó là lời Chúa.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Ðáp Ca</span>: Tv 12, 4-5. 6</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Ðáp:</strong> Lạy Chúa, con đã tin cậy vào đức từ bi của Chúa (c. 6a).</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Xướng: Xin đoái xem, nhậm lời con, lạy Chúa, lạy Thiên Chúa. Xin soi sáng mắt con, kẻo con thiếp ngủ trong tay tử thần, đừng để tên thù con nói được: “Ta đã thắng nó”. Xin chớ để kẻ thù con hân hoan vì con quỵ ngã.&nbsp;</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Xướng: Bởi con đã tin cậy vào đức từ bi của Chúa. Xin cho lòng con hân hoan vì ơn Ngài cứu độ, con sẽ hát mừng Chúa, vì Ngài ban ân huệ cho con.&nbsp;</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Bài Ðọc I</span>: <strong>(Năm II)</strong> Ep 6, 1-9</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><em>“Không phải phụng sự loài người, nhưng là tôi tớ của Ðức Kitô”.</em></span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Hỡi những kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ trong Chúa: đó là lẽ phải. Hãy thảo kính cha mẹ ngươi, đó là giới răn thứ nhất kèm theo lời hứa rằng “để ngươi được phần phúc và sống lâu dài trên địa cầu”.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Còn phần anh em là những kẻ làm cha mẹ, anh em chớ làm cho con cái anh em tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng theo lời dạy bảo và khuyên răn của Chúa.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Hỡi những kẻ làm nô lệ, hãy vâng phục các chủ nhân, với lòng tôn sợ, kính nể, và chân thành như vâng phục Ðức Kitô: không phải vâng phục chiếu lệ trước mắt, như để lấy lòng người ta, nhưng như những tôi tớ của Ðức Kitô, tận tâm vâng theo thánh ý Thiên Chúa, hãy chí thú phục vụ, như phục vụ Thiên Chúa, chớ không phải loài người: vì biết rằng hễ ai làm điều gì lành, sẽ được Chúa ban trả sự lành, dầu kẻ ấy là nô lệ hay tự do. Phần anh em là những chủ nhân, anh em hãy cư xử như vậy đối với họ, chớ doạ nạt, vì biết rằng Chúa của họ cũng là Chúa của anh em ngự trên trời: Người không tây vị một ai.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Ðó là lời Chúa.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Ðáp Ca:</span> Tv 144, 10-11. 12-13ab. 13cd-14</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Ðáp:</strong> Chúa trung thành trong mọi lời Ngài phán (c. 13c).</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Xướng: Lạy Chúa, mọi công cuộc của Chúa hãy ca ngợi Chúa, và các thánh nhân của Ngài hãy chúc tụng Ngài, Thiên hạ hãy nói lên vinh quang nước Chúa, và hãy đề cao quyền năng của Ngài. – Ðáp.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Xướng: Ðể con cái loài người nhận biết quyền năng và vinh quang cao cả nước Chúa. Nước Ngài là nước vĩnh cửu muôn đời, chủ quyền Ngài tồn tại qua muôn thế hệ. – Ðáp.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Xướng: Chúa trung thành trong mọi lời Ngài phán, và thánh thiện trong mọi việc Ngài làm. Chúa nâng đỡ hết thảy những ai sa ngã, và cho mọi kẻ khòm lưng đứng thẳng lên.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Alleluia</span>: Tv 118, 135</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Alleluia, alleluia! – Xin tỏ cho tôi tớ Chúa thấy long nhan hiền hậu, và dạy bảo con những thánh chỉ của Chúa. – Alleluia.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Phúc Âm:</span> Lc 13, 22-30</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="color:rgb(192, 57, 43);"><em>“Người ta sẽ từ đông sang tây đến dự tiệc trong nước Chúa”.</em></span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Giêrusalem. Có kẻ hỏi Người rằng: “Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?” Nhưng Người phán cùng họ rằng: “Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Khi chủ nhà đã vào đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: “Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi”. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: “Ta không biết các ngươi từ đâu tới”. Bấy giờ các ngươi mới nói rằng: “Chúng tôi đã ăn uống trước mặt Ngài và Ngài đã giảng dạy giữa các công trường của chúng tôi”. Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: “Ta không biết các ngươi từ đâu mà tới, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta”.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Giacóp và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết, và những người trước hết sẽ nên sau hết”.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Ðó là lời Chúa.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Lời nguyện tiến lễ</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Lạy Chúa, xin nhìn đến lễ vật chúng con dâng để tỏ lòng kính tôn thần phục và xin cho lễ tạ ơn này góp phần làm vinh danh Chúa. Chúng con cầu xin…</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Ca hiệp lễ</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Xin cho chúng tôi được hân hoan mừng Chúa chiến thắng, và nhân danh Thiên Chúa, chúng tôi nâng cao ngọn cờ.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><em>Hoặc đọc:</em></span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Đức Kitô đã yêu thương chúng ta, và đã phó mình làm của lễ tế thơm tho ngọt ngào dâng lên Thiên Chúa vì chúng ta.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Lời nguyện hiệp lễ</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Lạy Chúa, xin cho chúng con được hưởng nhờ trọn vẹn ơn thiêng của bí tích chúng con vừa cử hành để nhờ thánh lễ tưởng niệm Ðức kitô chịu thương khó, chúng con được sống lại với Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời…</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Suy niệm</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><b><span style="color:rgb(192, 57, 43);"><span lang="EN-US">CHIẾN ĐẤU QUA CỬA HẸP</span></span><br />
<i><span lang="EN-US">“Hãy chiến đấu qua cửa hẹp mà vào, vì… nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.” </span></i></b><span lang="EN-US">(Lc 13,22-30)</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><b><u><span lang="EN-US">Suy niệm</span></u><span lang="EN-US">:</span></b><span lang="EN-US"> Người Ai-len kể câu chuyện vào thiên đàng như sau: Một người đến trước cửa thiên đàng và xin thánh Phê-rô cho mình vào. Ngài trả lời: <i>“Đương nhiên là được, chỉ cần chỉ cho ta các vết sẹo của con.”</i> Người ấy trả lời: <i>“Con không có vết sẹo nào.”</i> Thánh nhân nói: <i>“Thật đáng tiếc vì chẳng có gì đáng cho con phải chiến đấu sao?”</i> Đức Giê-su xác quyết với ta: đường về Nước Trời là con đường thập giá, vào cửa sự sống là đi qua cửa hẹp, phải chiến đấu “trầy da tróc vẩy” mới vào được. Những vết sẹo trong hành trình nói lên nỗ lực đấu tranh của ta với bản thân ươn lười, với mưu mô ma quỷ tinh vi, với môi trường xã hội nặng tính trần tục, nhất là xã hội đề cao tiện nghi, hưởng thụ cách ích kỷ như hiện nay.</span><br />
<br />
<b><u><span lang="EN-US">Mời Bạn</span></u><span lang="EN-US">:</span></b><span lang="EN-US"> <i>“Chìa khóa mở cửa thiên đàng không thể rèn nhiều chìa phụ được” </i>(Mục sư D. Horton). Cửa dẫn đến sự sống chỉ có một mẫu: cửa hẹp từ bỏ </span>và<span lang="EN-US"> chiến đấu; chìa khóa mở cửa thiên đàng chỉ có một kiểu: yêu thương; đường đi đến sự sống đời đời chỉ có một khuôn mẫu: thập giá. Bạn đã xác tín như vậy chưa? Bạn muốn con đường dễ dãi đưa đến diệt vong hay con đường hẹp đưa đến hạnh phúc đời đời?</span><br />
<br />
<b><u><span lang="EN-US">Sống Lời Chúa</span></u><span lang="EN-US">:</span></b><span lang="EN-US"> Tôi tập cố gắng đi qua cửa hẹp qua việc nỗ lực nhiều hơn nữa để sửa đổi một thói xấu trầm trọng nhất hiện nay của mình.</span><br />
<br />
<b><u><span lang="EN-US">Cầu nguyện</span></u><span lang="EN-US">:</span></b><i><span lang="EN-US"> Lạy Chúa Giê-su, Chúa không ngại cảnh báo cho con biết phải chiến đấu vất vả, đi qua cửa hẹp vào Nước Trời. Xin giúp con xác tín chân lý này, cũng như nỗ lực chiến đấu với chính con người muốn sống theo bản năng dễ dãi của mình. Amen.</span></i></span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="color:rgb(192, 57, 43);"><strong>HÃY ĐI QUA CỬA HẸP&nbsp;</strong></span>(Lc 13,22-30)<br />
<em>Lm. Giuse Đinh Lập Liễm</em></span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">1. Người Do-thái hay quan tâm đến số lượng những người được cứu. Vì thế có một người hỏi Ngài rằng: “<em>Thưa Thầy, những người được cứu thoát thì ít, có phải không”?</em>&nbsp;Đức Giê-su thấy trước cái nguy của câu trả lời: nếu nói mọi người đều được cứu thì thái độ của họ sẽ là ỷ lại; còn nếu chỉ một số nhỏ được cứu thoát thì họ sẽ chán nản vì có cố gắng cũng uổng công. Nên Ngài không nói về số lượng mà chỉ nói đấn cách thức làm sao cho mình&nbsp;được ở trong số lượng những kẻ được cứu ấy, đó là phải&nbsp;<em>“đi qua cửa hẹp”</em>, nghĩa là phải cố gắng, phải chiến đấu.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Như thế, để chiếm được Nước Trời, để được cứu rỗi, chúng ta phải chiến đấu với bản thân, phải từ bỏ và phải chết đi cho những dục vọng, những thói xấu trong chúng ta.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">2. Theo quy luật của cuộc sống, chẳng có gì đạt được mà không có nỗ lực cố gắng. Muốn giỏi thì&nbsp;phải học chứ không tự nhiên mà thi đậu, một hạt lúa vàng chín giọt mồ hôi chứ không phải bỏ ruộng hoang để chờ có lúa gặt. Của cải không từ trên trời rơi xuống, tri thức cũng không tự nó toàn tri, hạnh phúc không tự có nếu không vun đắp xây dựng… Cũng thế, Nước Trời đã được Thiên Chúa dọn sẵn và dành cho bất cứ ai, nhưng không phải tự nhiên mà đạt tới, mà phải trải qua những gian truân khổ ải và hy sinh thì mới mong đạt tới.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">3. Dựa trên tư tưởng của thánh Phao-lô, chúng ta có thể hiểu “<em>Qua cửa hẹp</em>” là phải chiến đấu, cuộc chiến đấu cho đến cùng đường, phải đi vào con đường hẹp của Thập giá, phải can đảm chống lại&nbsp;&nbsp;sự lôi cuốn của ba thù, không thỏa hiệp, không nhân nhượng với chúng<em>: </em>“<em>Không phải cứ kêu lạy Chúa, lạy Chúa mà được vào Nước Trời, nhưng chỉ những ai làm theo ý Cha Ta ở trên trời mới được vào”.</em>&nbsp;Ước gì chúng ta đừng đến lầm cửa, đó là cửa rộng thênh thang, cửa tiền tài, sắc dục, hư danh, cửa dẫn vào cái chết muôn đời. Cũng đừng đến mà cửa đã đóng kín để không phải nghe Chúa nói: “<em>Ta không biết các người từ đâu đến” (Lc 13,27).</em></span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">4. Đức Giê-su kêu gọi: “<em>Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mỗi ngày và đi theo Ta”.</em>&nbsp;Chúa ban bố lệnh lên đường cho những ai theo Ngài. Ra đi và lên đường, đó là tư thế đích thực của người môn đệ Đức Giê-su. Mệnh lệnh ấy ngày nay vẫn tiếp tục có giá trị cho tất cả những ai muốn làm môn đệ để đi theo Đức Giê-su. Sống đức tin là không ngừng ra đi và lên đường. Ra đi và lên đường không chỉ có nghĩa là rời bỏ nơi này để đến một nơi khác.&nbsp;Cuộc ra đi và lên đường cam go nhất&nbsp;đòi hỏi nhiều quyết tâm và chiến đấu nhất hẳn phải là ra đi và lên đường khỏi con người cũ của tội lỗi. Trước khi lên đường về nhà Cha, người con hoang đàng đã phải phấn đấu mãnh liệt để ra khỏi bản thân và đứng dậy lên đường. Đây chính là cuộc ra đi và lên đường mà Đức Giê-su mời gọi chúng ta dấn bước vào, đây chính là cánh cửa hẹp mà Ngài mở ra cho chúng ta (R.Veritas).</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">5. Người Ai-len kể câu chuyện vào thiên đàng như sau: Một người đến trước cửa thiên đàng và xin thánh Phê-rô cho mình vào. Ngài trả lời: “<em>Đương nhiên là được, chỉ cần con chỉ cho ta các vét sẹo của con”.&nbsp;</em>Người ấy trả lời<em>:</em> “<em>Con không có vết sẹo nào</em>”. Thánh nhân nói: “<em>Thật đáng tiếc vì chẳng có gì đáng cho con phải chiến đấu sao”</em>? Đức Giê-su xác quyết với ta: Đường về Nước Trời là con đường Thập giá, vào cửa sự sống là đi qua cửa hẹp, phải chiến đấu “trầy da tróc vẩy” mới vào được. Những vết sẹo trong hành trình&nbsp;nỗ lực đấu tranh của ta với bản thân ươn lười, với mưu mô ma quỉ tinh vi, với môi trường xã hội nặng tính trần tục, nhất là xã hội đề cao tiện nghi, hưởng thụ cách ích kỷ như hiện nay (5 phút&nbsp;Lời Chúa).</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">6. Qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta phải quyết tâm đi vào con đường hẹp, phải phấn đấu hết mình để vào qua cửa hẹp, đây là điều kiện mà tiếng La tinh gọi là “conditio sine qua non”, điều kiện bắt buộc, không có không được. Chúng ta đã có nhiều bài học do tiền nhân để lại:</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><em>– Nước chảy đá mòn,</em><br />
<em>– Kiến tha lâu đầy tổ,</em><br />
<em>– Có công mài sắt có ngày nên kim.</em></span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Thì trên phương diện thiêng liêng cũng thế, vì Chúa đã phán<em>: </em>“<em>Ai muốn theo Ta… hãy vác thập giá mình hằng ngày mà theo</em>” hoặc: “<em>Ai bền đỗ đến cùng mới được cứu rỗi</em>”.&nbsp;Cũng thế, nếu ở đời: “<em>Có khó mới có miếng ăn</em>” hoặc “<em>Không hạnh phúc nào có thể đạt được một cách dễ dàng</em>”, thì hạnh phúc Nước Trời cũng đòi hỏi chúng ta phải chịu khó gấp bội mới chiếm được. Tương lai đang chờ đón ta!</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">7.&nbsp;<em><u>Truyện</u>:&nbsp;Muốn vào hàng trai tráng.</em></span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Trong nhiều bộ lạc Da Đỏ ở Mỹ châu họ có nghi thức huấn luyện và thu nhận thiếu niên vào hàng ngũ trai tráng trong làng, người ta tổ chức như sau: khi mặt trời sắp lặn, người bố sẽ dắt đứa con của mình vào sâu trong một cánh rừng. Đứa bé được trao cho một cây lao với lời nhắn nhủ: “Con sẽ ở một mình trong rừng đêm nay”. Sau đó người bố rút lui.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Màn đêm buông xuống rất nhanh. Không gian chập chờn với bao tiếng gầm rú rùng rợn. Người ta dễ có cảm tưởng đang bị thú dữ rình chờ tấn công. Thỉnh thoảng, vài tiếng vỗ cánh của chim ăn đêm có thể làm cho người yếu vía giật mình. Thời gian chậm chạp trôi qua. Mỗi giây phút&nbsp;là cả một khoảng dài vô định…</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Nhưng cuối cùng, màn đêm cũng rút lui. Bầu trời từ từ hừng sáng. Nỗi sợ hãi trong đứa bé cũng phai mờ theo. Từ trong một lùm cây, một bóng người xuất hiện: cha của đứa bé. Đứa bé nhận ra và vui mừng chạy đến ôm chằm lấy bố, reo lên: “Bố đã trở lại”. Người cha hãnh diện khi thấy con mình trải qua đêm đen như một người trưởng thành. Đứa bé không hề biết rằng suốt đêm qua cha nó không ngừng trông chừng nó.</span></span></p>

<p class="has-text-align-right" style="text-align: justify;"><br />
<span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="color:rgb(192, 57, 43);"><span style="line-height:normal"><b>TỪ ĐÔNG TÂY NAM BẮC ĐẾN&nbsp; </b></span></span><br />
<span style="line-height:normal"><b>(THỨ TƯ TUẦN 30 TN NĂM LẺ) </b></span><br />
<span style="line-height:normal"><i>Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB</i></span><br />
<br />
<span style="line-height:normal">Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Tư Tuần 30 Thường Niên, Năm Lẻ này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin cho được thêm lòng tin cậy mến, và biết yêu chuộng những điều Chúa truyền dạy, hầu, đáng hưởng những gì Chúa hứa ban. </span><br />
<br />
<span style="line-height:normal">Tin cậy mến, và yêu chuộng những điều Chúa truyền dạy, khao khát, tìm kiếm Đức Khôn Ngoan, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách Khôn Ngoan: Hãy tôn trọng Đức Khôn Ngoan. Người nào tôn trọng Đức Khôn Ngoan thì sẽ được trị vì mãi mãi. Khi trao ban Thần Khí, Thiên Chúa thực hiện lời hứa này… <i>Đức Khôn Ngoan tôi đã thành tâm học hỏi được, xin truyền đạt hết, không dè sẻn chi.</i> <i>Đức Khôn Ngoan là kho báu vô tận cho con người.</i> <i>Vô phúc cho kẻ xem thường lẽ khôn ngoan, coi khinh lễ giáo; Thiên Chúa chỉ yêu chuộng những người chung sống với Đức Khôn Ngoan.</i></span><br />
<br />
<span style="line-height:normal">Tin cậy mến, và yêu chuộng những điều Chúa truyền dạy, bước theo đường lối Chúa, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích thư của thánh Cơlêmentê I: <i>Chúng ta hãy theo đường chân lý… Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết; lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con. Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài. Chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con. Sớm hôm con những cậy trông Ngài. Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con, vì thân này bơ vơ khổ cực.</i></span><br />
<br />
<span style="line-height:normal">Tin cậy mến, và yêu chuộng những điều Chúa truyền dạy, cậy nhờ Thần Khí cầu thay nguyện giúp, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma: <i>Mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Thiên Chúa. </i>Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 12: <i>Lạy Chúa, con tin cậy vào tình thương Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin đoái nhìn và thương đáp lại, tỏa ánh sáng cho đôi mắt rạng ngời, để con khỏi ngủ giấc ngàn thu; để kẻ thù con không thể nói: Ta đã thắng nó rồi, và đối thủ không được mừng vui vì thấy con gục ngã.</i></span><br />
<br />
<span style="line-height:normal">Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: <i>Thiên Chúa đã dùng Tin Mừng mà kêu gọi chúng ta, để chúng ta được hưởng vinh quang của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô. </i>Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: <i>Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa. </i>Thiên Chúa dùng Tin Mừng kêu gọi tất cả mọi người, từ đông tây nam bắc, đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa, phần chúng ta, chúng ta tin cậy vào tình thương Chúa, hát bài ca dâng Chúa, vì phúc lộc Người ban. Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, sẽ hoan hỷ, vì thế, ta hãy tìm Chúa và sức mạnh của Người, chẳng khi ngừng tìm kiếm Thánh Nhan. Chúng ta hãy tự hào và tin tưởng nơi Chúa, hãy suy phục thánh ý Người, và để tâm suy xét xem toàn thể các thiên thần ứng trực để thi hành ý muốn của Chúa như thế nào. Chúng ta hãy kiên trì, rập tiếng tung hô để được chung hưởng các lời hứa cao cả và vẻ vang của Người. Quả thế, Người nói: Những điều mắt chưa từng thấy, tai chưa hề nghe, thì, Chúa đã chuẩn bị cho những kẻ đợi trông Người. Hồng ân Thiên Chúa thật lạ lùng, làm cho con người xiết bao hạnh phúc. Người ban sự sống bất tử, đức công chính rạng ngời, quyền tự do truy tầm chân lý, niềm tin phó thác, ơn tiết độ thánh thiện; tất cả những hồng ân đó là để cho trí khôn chúng ta suy nghĩ. Vậy, chúng ta hãy hết sức cố gắng, để được chung hưởng các hồng ân đã hứa, được vào số những kẻ đợi trông Người. Chúng ta sẽ đạt được lời hứa của Chúa, nếu, ta chuyên cần tìm kiếm những điều đẹp lòng Chúa và được Người chấp nhận, dẹp bỏ mọi bất công để đi theo con đường chân lý, mà thi hành những điều phù hợp với thánh ý Người.<i> </i>Ước gì ta được thêm lòng tin cậy mến, và biết yêu chuộng những điều Chúa truyền dạy, hầu, đáng hưởng những gì Chúa hứa ban. Ước gì được như thế!</span><br />
<br />
<span style="color:rgb(192, 57, 43);"><span style="line-height:14pt"><b><span lang="EN-US">CHẠM CỬA TRỜI </span></b></span></span><br />
<strong><em><span style="line-height:14pt">Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)</span></em></strong><br />
<br />
<span style="line-height:14pt">“Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào!”.</span><br />
<br />
<span style="line-height:14pt">“Cửa hẹp là cửa dẫn đến thành công! Giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác và năm này qua năm khác, tôi sống với cây vĩ cầm. Nhiều điều tôi muốn làm, phải gác lại; nhiều nơi tôi muốn đến, phải bỏ lỡ. Cánh cửa tôi bước qua - thật hẹp; con đường tôi đi - thật gập ghềnh!” - Fritz Kreisler.</span><br />
<br />
<span style="line-height:14pt">Kính thưa Anh Chị em,</span><br />
<br />
<span style="line-height:14pt">Nếu con đường đưa Kreisler chạm cửa trời âm nhạc đã hẹp và gập ghềnh, thì con đường dẫn đến cửa trời cứu độ còn chông gai hơn. Trong Tin Mừng hôm nay, khi có người hỏi, “Những người được cứu thoát thì ít?”, Chúa Giêsu chỉ mời gọi, “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào!” - vì đó là lối duy nhất để ‘chạm cửa trời’ thật.</span><br />
<br />
<span style="line-height:14pt">Ngài cho thấy Nước Trời không dành cho số đông ồn ào, nhưng cho ai đi đúng hướng và sống đúng cách như Thiên Chúa muốn. Theo Chúa không chỉ là bước bên Ngài, mà đi lối Ngài đi - lối thập giá - cũng là lối dẫn đến phục sinh. Cửa hẹp không đóng với ai, nhưng không ai có thể đi qua nếu không bỏ mình. Vì thế, “Hãy chiến đấu để qua!” không chỉ là lời khuyên, mà là một mệnh lệnh yêu thương. Bao thế hệ đã bước qua cửa ấy, từ đông chí tây, từ bắc chí nam, để dự tiệc Nước Trời. “Ít người đi lối thập giá, nhưng qua đó mọi thế hệ đã chạm cánh cửa trời!” - Henri Nouwen.</span><br />
<br />
<span style="line-height:14pt">Tuy nhiên, sẽ không đủ nếu chỉ biết Chúa, nghe Lời Ngài, hay thi hành một số việc đạo đức; Kitô hữu còn được mời gọi trở nên một “Kitô khác” - nghĩa là mỗi ngày, thực sự cùng Ngài lên Giêrusalem. Chúa không muốn chúng ta là những người chỉ gõ muộn và chỉ để nghe những lời lạnh lùng, “Ta không biết các anh từ đâu đến!”; “Không có thập giá, sẽ chẳng có triều thiên!” - William Penn. Vậy làm sao để bền bỉ trên con đường ấy? Chính Thánh Thần sẽ đồng hành, nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta - bài đọc một. Ai dám đưa tay cho Ngài dẫn dắt, người ấy sẽ trải nghiệm một niềm vui sâu thẳm, niềm vui của người ‘chạm cửa trời’, “Lạy Chúa, con tin cậy vào tình thương Chúa!” - Thánh Vịnh đáp ca.</span><br />
<br />
<span style="line-height:14pt">Kính thưa Anh Chị em,</span><br />
<br />
<span style="line-height:14pt">“Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào!”. Chiến đấu để được thiên đàng không chỉ là một chuỗi hành động, mà là một hành trình, trên đó là ‘cả một mầu nhiệm hiệp thông’ với Chúa Kitô. Mỗi bước đi trên con đường hẹp là một sự từ bỏ bản thân, một tín thác trọn vẹn vào Chúa, nơi thập giá trở thành cánh cửa dẫn đến sự sống. “Bạn không thể đi thẳng về trời bằng con đường dễ dãi!” - Philip Neri. Nó mời gọi chúng ta nhận ra những góc tối chưa được thanh luyện, và trao tất cả cho lửa Thánh Thần. Ai dám bước qua nó, không chỉ được tự do thực sự để yêu thương và hiến thân, mà còn chạm được Nước Trời - chạm Giêsu - ngay từ đời này qua từng hành động nhỏ, từng quyết định nhỏ, từng giây phút im lặng. “Thập giá không phải là điểm kết thúc, nhưng là cánh cửa mở ra phục sinh!” - Fulton Sheen.</span><br />
<br />
<span style="line-height:14pt">Chúng ta có thể cầu nguyện,</span><br />
<br />
<span style="line-height:14pt">“Lạy Chúa, dạy con im lặng mà yêu, âm thầm mà dâng, quên mình mà sống; vì chỉ trong những điều nhỏ bé ấy, con mới thật sự ‘chạm cửa trời!’”, Amen.</span></span></span><br />
&nbsp;</p>

<p style="text-align: center;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="color:rgb(192, 57, 43);"><b>Thánh Simon và Giuđa, tông đồ&nbsp;</b></span></span></span></p>

<div style="text-align:center"><img alt="Thánh Simon" height="480" src="https://lebaotinhbmt.com/uploads/news/2025_10/thanh-simon.jpg" width="750" /></div>

<p style="text-align: center;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><b><span lang="EN-US">Lc 6,12-19</span></b></span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(178, 34, 34); font-weight: 700; text-align: justify;">BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ</span><br />
<span style="color:rgb(192, 57, 43);"><b><span lang="EN-US">Thánh </span>Si<span lang="EN-US">mon và Thánh Giuđa</span>, <span lang="EN-US">tông đồ </span></b></span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Ca nhập lễ</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Đây là những vị Thánh, mà Chúa đã tuyển chọn trong tình yêu chân thành, và đã ban cho ngài vinh quang muôn đời.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Lời nguyện nhập lễ</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời các thánh tông đồ rao giảng để cho chúng con được nhận biết danh Chúa. Xin nhận lời hai thánh tông đồ Si-mon và thánh Giu-đa cầu nguyện mà cho Hội Thánh được phát triển không ngừng khắp nơi trên trần thế . Chúng con cầu xin…</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Bài Ðọc I: </span>Ep 2, 19-22</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><em>“Anh em đã được xây dựng trên nền tảng các tông đồ và các tiên tri”.</em></span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Anh em thân mến, anh em không còn là khách trọ và là khách qua đường nữa, nhưng là người đồng hương với các thánh và là người nhà của Thiên Chúa: anh em đã được xây dựng trên nền tảng của các Tông đồ và Tiên tri, và chính Ðức Kitô làm đá góc tường. Trong Người, tất cả toà nhà được xây dựng cao lên thành đền thánh trong Chúa, trong Người, cả anh em cũng được xây dựng làm một với nhau, để trở thành nơi Thiên Chúa ngự trong Thánh Thần.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Ðó là lời Chúa.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Ðáp Ca: </span>Tv 18, 2-3. 4-5</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Ðáp: Tiếng chúng đã vang cùng trái đất</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Xướng: Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, thanh không kể ra sự nghiệp của Người. Ngày này nhắc nhủ cho ngày khác, đêm này truyện tụng cho đêm kia.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Xướng:&nbsp;Ðây không phải lời cũng không phải tiếng, mà âm thanh chúng không thể lọt tai. Nhưng tiếng chúng đã vang cùng trái đất, và lời chúng truyền ra khắp cõi địa cầu.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Alleluia:&nbsp;</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Alleluia, alleluia! – Chúng con ca ngợi Chúa là Thiên Chúa; chúng con tuyên xưng Chúa là Chúa tể; lạy Chúa, ca đoàn vinh quang các tông đồ ca ngợi Chúa. – Alleluia.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Phúc Âm: </span>Lc 6, 12-19</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="color:rgb(192, 57, 43);"><em>“Người chọn mười hai vị mà Người gọi là tông đồ”.</em></span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Trong những ngày ấy Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là tông đồ: Ðó là Simon mà Người đặt tên là Phêrô và em ông là Anrê, Giacôbê và Gioan, Philipphê và Bartôlômêô, Matthêu và Tôma, Giacôbê con ông Alphê và Simon cũng gọi là nhiệt thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariốt, kẻ phản bội. Người đi xuống với các ông, và dừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng, có nhóm đông môn đệ cùng đoàn lũ dân chúng đông đảo từ khắp xứ Giuđêa, Giêrusalem và miền duyên hải Tyrô và Siđôn đến nghe Người giảng và để được chữa lành mọi bệnh tật. Cả những người bị quỷ ô uế hành hạ cũng được chữa khỏi, và tất cả đám đông tìm cách chạm tới Người, vì tự nơi Người phát xuất một sức mạnh chữa lành mọi người.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Ðó là lời Chúa.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Lời nguyện tiến lễ</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Lạy Chúa, trong ngày kính hai thánh tông đồ Si-mon và thánh Giu-đa được Chúa ban thưởng vinh quang thiên quốc, xin Chúa nhận của lễ và lời cầu của chúng con mà làm cho chúng con thêm vững vàng tin tưởng hầu xứng đáng tham dự thánh lễ này. Chúng con cầu xin…</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Ca hiệp lễ</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Chúa phán: Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Lời nguyện hiệp lễ</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Lạy Chúa, trong ngày lễ kỷ niệm hai thánh tông đồ Si-mon và thánh Giu-đa chịu khổ hình, chúng con đã đón nhận bí tích Mình và Máu Chúa Kitô, và đang được Chúa Thánh Thần tác động. Xin cho bí tích này luôn gìn giữ chúng con trong tình yêu Chúa. Chúng con cầu xin…<br />
<br />
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">Suy niệ</span>m</span></span><br />
&nbsp;</p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Ghi nhận lịch sử – phụng vụ</strong></span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Theo chỉ dẫn của sách Breviarium Apostolorum – mở đầu Sách Tử đạo của thánh Hiêrônimô –, lễ hai thánh tông đồ Simon và Giuđa mừng vào ngày 28 tháng 10; người ta đã thấy lễ này được ghi trong các sách bí tích của người Franc vào thế kỷ VIII, và ở Rôma vào thế kỷ X. Một nhà nguyện được dâng kính các ngài trong vương cung thánh đường cổ Thánh Phêrô ở Vatican. Các Giáo Hội phương Đông mừng riêng lễ thánh Simon ngày 10 tháng 5, và thánh Giuđa ngày 19 tháng 6.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Trong danh sách 12 Tông đồ, thánh Simon và Giuđa luôn đi chung với nhau, thánh Simon ở vị trí thứ mười và thánh Giuđa ở vị trí mười một (Mt 10, 3-4; Mc 3, 18; Lc 6, 14-16; Cv 1, 13).</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Thánh Simon, “thuộc nhóm quá khích” trong Mc và Lc; “người Canaan (=người thuộc nhóm quá khích)” trong Mt, có lẽ là một cựu thành viên của phong trào quá khích chống đối quyết liệt sự cai trị của Rôma. Theo truyền thống phương tây, có thể ngài đã đi rao giảng ở Ai Cập và Lưỡng Hà Địa, nhưng người ta không biết gì đích xác về cuộc đời ngài. Người ta nói ngài chịu tử đạo, và đôi khi người ta vẽ hình ngài bị các đao phủ cưa dọc thân thể làm đôi.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Thánh Giuđa, tông đồ thứ mười một trong danh sách nhóm Mười hai, được kể tên trước Giuđa Iscariot. Trong tiếng Hi Lạp, tên ngài viết giống hệt Giuđa Iscariot, nhưng để phân biệt, người ta xác định thêm là con hay anh của Giacôbê–(Lc 6, 16) hay không phải Giuđa Iscariot (Ga 14, 22). Ngài cũng được gọi là Lebbée trong một số thủ bản của Mt, và Thaddéô trong Mt và Mc, và đôi khi còn gọi là Giuđa, người thuộc nhóm Quá khích (Zélote). Không nên lẫn tông đồ Giuđa với người cùng tên có họ với Chúa Giêsu và với tác giả của Thư thánh Giuđa.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Thông điệp và tính thời sự</strong></span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><em><strong>Lời Nguyện của ngày</strong></em> nhắc nhớ lời giảng của các tông đồ dẫn ta tới sự hiểu biết Chúa Giêsu, và Giờ Kinh Sách trích dẫn một đoạn chú giải của thánh Cyrille thành Alexandria về Tin Mừng Gioan, minh hoạ sứ mạng của các tông đồ<em>: “...Các ngài có nhiệm vụ kêu gọi người tội lỗi hối cải, chăm sóc người bệnh tật thể xác hay tâm hồn; trong nhiệm vụ là những người quản lý, các ngài không được tìm cách làm theo ý riêng, nhưng theo ý của Đấng sai các ngài; sau cùng, cứu rỗi thế giới bằng cách giúp thế giới đón nhận lời dạy của Chúa.</em>”</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><em><strong>Ca hiệp lễ</strong> lấy</em> lại câu trả lời của Chúa Giêsu cho thánh Giuđa khi ngài hỏi Chúa: <em>“Lạy Thầy, tại sao thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không cho thế gian?</em>” Câu trả lời của Chúa Giêsu không trực tiếp, nhưng chứa đựng mạc khải về một trong những mầu nhiệm cao siêu nhất của đức tin chúng ta: <em>“Nếu ai yêu mến thầy, thì sẽ giữ lời thầy; Cha thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở lại với người ấy</em>” (Ga 14, 23). Chúng ta không gặp Thiên Chúa như gặp một nhân vật có chức vị, nhưng bằng việc gắn bó với Lời Người trong tình yêu. Chính đây là sự thể hiện niềm khát vọng của các tín hữu trong Cựu Ước: “<em>...Này Ta đây, ta đến cư ngụ ở giữa ngươi – sấm ngôn của Đức Chúa (Da 2, 14). Ta sẽ đặt thánh điện Ta ở giữa chúng đến muôn đời. Nhà của Ta sẽ ở giữa chúng; Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, và chúng sẽ là Dân của Ta”</em> (Ed 37, 26-27).</span></span></p>

<p class="has-text-align-right" style="text-align: right;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><em>Enzo Lodi</em></span></span></p>

<p class="has-text-align-right" style="text-align: justify;"><br />
<span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="color:rgb(192, 57, 43);"><strong><span style="line-height:normal">CHỌN LẤY MƯỜI HAI ÔNG</span></strong></span><br />
<span style="line-height:normal">(THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA 28/10)</span><br />
<span style="line-height:normal"><i>Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB</i></span><br />
<br />
<span style="line-height:normal">Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thánh Simon và Thánh Giuđa hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã dùng lời các thánh Tông Đồ rao giảng mà cho chúng ta được nhận biết danh Chúa, xin Chúa nhậm lời hai thánh tông đồ Simon và Giuđa cầu nguyện, mà cho Hội Thánh được phát triển không ngừng khắp nơi trên thế giới. &nbsp;Tông đồ Simon có biệt danh là Nhiệt Thành, có lẽ vì người thuộc nhóm cực đoan, chống người Rôma. Người được xếp thứ mười một trong bản danh sách các Tông Đồ. Còn thánh Giuđa, cũng được gọi là Tađêô, là người đã hỏi Chúa trong Bữa Ăn Tối: <i>Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình cho chúng con, mà không tỏ mình cho thế gian? </i>Và ông đã nhận được lời Chúa hứa: <i>Ai yêu mến Thầy, thì Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.</i></span><br />
<br />
<span style="line-height:normal">Xin cho Hội Thánh phát triển khắp nơi trên thế giới, cho các mục tử biết noi gương các Tông Đồ, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô: Noi gương vị tông đồ… <i>Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu của Thầy. Vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha của Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Anh em được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời; mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe.</i></span><br />
<br />
<span style="line-height:normal">Xin cho Hội Thánh phát triển khắp nơi trên thế giới, cho các mục tử trung thành với sứ mạng, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích bài chú giải của thánh Syrilô Alêxanria: <i>Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em… Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái.</i></span><br />
<br />
<span style="line-height:normal">Xin cho Hội Thánh phát triển khắp nơi trên thế giới, cho mục tử và đoàn chiên được hiệp nhất với nhau, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Êphêxô: <i>Anh em đã được xây dựng trên nền móng là các Tông Đồ. </i>Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 18A: <i>Tiếng các ngài đã vang dội khắp hoàn cầu. Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc tay Người làm. Ngày qua mách bảo cho ngày tới, đêm này kể lại với đêm kia.</i></span><br />
<br />
<span style="line-height:normal">Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: <i>Lạy Thiên Chúa, chúng con xin ca ngợi hát mừng, tuyên xưng Ngài là Đức Chúa. Lạy Chúa, bậc Tông Đồ đồng thanh ca ngợi Chúa. </i>Trong bài Tin Mừng, thánh Luca tường thuật: <i>Đức Giêsu chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. </i>Các thánh Tông Đồ là cột trụ và điểm tựa của chân lý. Chúa nói rằng: Người đã sai các ông đi như chính Người đã được Chúa Cha sai đi. Thế là Người cho thấy Sứ Mạng Tông Đồ thì cao cả và quyền hành Người đã trao cho các ông thì vinh quang khôn sánh. Đồng thời, như chúng ta thấy, Người cũng ngầm cho biết phải thi hành kế hoạch tông đồ theo đường lối nào. Bởi vì, nếu chính Người cho rằng Người phải sai môn đệ như Chúa Cha đã sai Người, thì những kẻ sau này sẽ phải noi gương bắt chước Chúa Cha và Chúa Con, làm sao lại không cần phải thấy sứ mạng, mà Chúa Cha sai Chúa Con đi thi hành là sứ mạng nào? Vì thế, bằng nhiều cách khác nhau, Đức Kitô đã cho thấy sứ mạng của Người có những đặc tính nào. Nhờ đó, các ông biết mình có bổn phận kêu gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải, chữa lành những ai đau yếu thể xác cũng như tinh thần, và trong khi thi hành nhiệm vụ của những người quản lý, hẳn nhiên, không được tìm kiếm ý mình, nhưng, ý của Đấng đã sai mình, và trong mức độ có thể, phải ra sức giảng dạy mà cứu vớt thế gian. Chúa đã dùng lời các thánh Tông Đồ rao giảng mà cho chúng ta được nhận biết danh Chúa, ước gì Hội Thánh được phát triển không ngừng khắp nơi trên thế giới. Ước gì được như thế!</span><br />
<br />
<span style="color:rgb(192, 57, 43);"><span style="line-height:14pt"><b>NỀN THÁNH</b></span></span><br />
<strong><em><span style="line-height:14pt">Lm. Minh Anh, Tgp. Huế</span></em></strong><br />
<br />
<span style="line-height:14pt">“Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa!”.</span><br />
<br />
<span style="line-height:14pt">Viết về các giáo xứ, một tác giả ví von: “Mục chi của ‘nhà thờ sống’ luôn nhiều hơn mục thu; ‘nhà thờ chết’ không cần nhiều tiền! ‘Nhà thờ sống’ luôn có vấn đề về chỗ đậu xe; ‘nhà thờ chết’ có thừa mặt bằng! ‘Nhà thờ sống’ có thể ồn ào vì trẻ em chạy nhảy; ‘nhà thờ chết’ đìu hiu như nghĩa trang! ‘Nhà thờ sống’ liên tục thay đổi cách thức hoạt động, luôn cần những không gian thánh; ‘nhà thờ chết’ không cần đổi thay, nhện tha hồ dăng!”.</span><br />
<br />
<span style="line-height:14pt">Kính thưa Anh Chị em,</span><br />
<br />
<span style="line-height:14pt">Hội Thánh được xây dựng, trở nên sống động, không nhờ những không gian vật chất nhưng là nhờ cầu nguyện. Cầu nguyện là ‘nền thánh’ của mọi công trình thiêng liêng. Đó là những gì Lời Chúa lễ hai thánh tông đồ Simon và Giuđa nhắc nhở.</span><br />
<br />
<span style="line-height:14pt">Hội Thánh không chỉ là một cơ cấu hữu hình, nhưng là một thực tại thiêng liêng được dệt nên bằng đức tin, hy vọng và tình yêu. Cầu nguyện chính là hơi thở của thực tại ấy, là sợi chỉ vô hình nối kết mọi tín hữu trong thân thể mầu nhiệm Chúa Kitô. Ngài đã trải qua đêm cầu nguyện trước khi chọn các tông đồ; nghĩa là, các tông đồ được sinh ra từ lời cầu nguyện. Cũng thế, bạn và tôi được mời gọi xây dựng ‘nền thánh’ cho chính đời mình - cầu nguyện. Không có nền tảng này, mọi công trình, mọi hoạt động, dù đẹp đẽ, vẫn chỉ là những viên gạch chưa bén vữa. “Hội Thánh không phải là một cơ chế, nhưng là một sự sống siêu nhiên!” - Henri de Lubac.</span><br />
<br />
<span style="line-height:14pt">Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện và sau đó mới là những điều còn lại: dân chúng, việc tuyển chọn, chữa lành, trừ quỷ. Đá tảng góc tường là Ngài, vâng; nhưng, đó là một Chúa Giêsu cầu nguyện! Chúa Giêsu cầu nguyện và tiếp tục cầu nguyện cho Giáo Hội trước mặt Chúa Cha. Ngài cầu bầu cho chúng ta. “Lời cầu nguyện của Đức Kitô là nền tảng cho lời cầu nguyện của Hội Thánh; lời chúng ta có thể bay lên vì lời cầu của Ngài không bao giờ ngơi nghỉ!” - Von Balthasar.</span><br />
<br />
<span style="line-height:14pt">“Thật đáng yêu khi xem xét những lời của Chúa Giêsu đã nói với Phêrô, với mọi người và nói với chúng ta, “Thầy đã cầu nguyện cho anh, Thầy đang cầu nguyện cho anh”. Điều này mang lại cho chúng ta một sự tự tin lớn lao! Tôi thuộc về cộng đồng này, một cộng đồng kiên định vì có Chúa Giêsu đá tảng, một Chúa Giêsu cầu nguyện cho tôi, cho chúng ta. Tất cả chúng ta như một toà nhà, nhưng nền tảng là Chúa Giêsu, một Chúa Giêsu cầu nguyện cho chúng ta. Chính Ngài cầu nguyện cho tôi!” - Phanxicô.</span><br />
<br />
<span style="line-height:14pt">Kính thưa Anh Chị em,</span><br />
<br />
<span style="line-height:14pt">“Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa!”. Như vậy, tất cả những gì Chúa Giêsu khởi đi đều bắt nguồn từ cầu nguyện. Từ cầu nguyện, Ngài chọn gọi, xây dựng Hội Thánh và nay Ngài vẫn cầu nguyện cho chúng ta trước mặt Cha. Ngài là ‘nền thánh’ cho Hội Thánh đứng vững và sinh hoa trái. Vì thế, gắn bó với Đấng luôn cầu nguyện cho chúng ta, bạn và tôi cũng trở nên ‘viên đá sống’ trong toà nhà Hội Thánh Ngài - bài đọc một; cũng từ đó, chúng ta ra đi hoà với “Tiếng các ngài đã vang dội khắp hoàn cầu!” - Thánh Vịnh đáp ca.</span><br />
<br />
<span style="line-height:14pt">Chúng ta có thể cầu nguyện,</span><br />
<br />
<span style="line-height:14pt">“Lạy Chúa, đừng để ‘nhện dăng’ không gian ‘chưa thánh’ linh hồn con; cho con thật thánh hầu đem Chúa đến cho những ai chưa một lần nghe nói đến Chúa Chí Thánh!”, Amen.</span></span></span></p>
<a href="https://gpbanmethuot.com/uploads/news/2026_10/thu-4-tuan-30-tn-a.pptx"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:normal"><strong><em>PowerPoint-t4-t30-TN</em></strong></span></span></span></a>
		</div>
	</div>
	<div id="footer" class="clearfix">
		<div id="url">
			<strong>URL của bản tin này: </strong><a href="https://gpbanmethuot.com/song-dao/loi-chua-thu-tu-tuan-30-thuong-nien-24264.html" title="Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN">https://gpbanmethuot.com/song-dao/loi-chua-thu-tu-tuan-30-thuong-nien-24264.html</a>

		</div>
		<div class="clear"></div>
		<div class="copyright">
			&copy; Giáo Phận Ban Mê Thuột
		</div>
		<div id="contact">
			<a href="mailto:tgmbmt@yahoo.com">tgmbmt@yahoo.com</a>
		</div>
	</div>
</div>
        <div id="timeoutsess" class="chromeframe">
            Bạn đã không sử dụng Site, <a onclick="timeoutsesscancel();" href="https://gpbanmethuot.com/#">Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập</a>. Thời gian chờ: <span id="secField"> 60 </span> giây
        </div>
        <div id="openidResult" class="nv-alert" style="display:none"></div>
        <div id="openidBt" data-result="" data-redirect=""></div>
<script src="https://gpbanmethuot.com/assets/js/jquery/jquery.min.js"></script>
<script>var nv_base_siteurl="/",nv_lang_data="vi",nv_lang_interface="vi",nv_name_variable="nv",nv_fc_variable="op",nv_lang_variable="language",nv_module_name="news",nv_func_name="savefile",nv_is_user=0, nv_my_ofs=-4,nv_my_abbr="EDT",nv_cookie_prefix="nv4",nv_check_pass_mstime=1738000,nv_area_admin=0,nv_safemode=0,theme_responsive=1,nv_is_recaptcha=0;</script>
<script src="https://gpbanmethuot.com/assets/js/language/vi.js"></script>
<script src="https://gpbanmethuot.com/assets/js/global.js"></script>
<script src="https://gpbanmethuot.com/themes/default/js/news.js"></script>
<script src="https://gpbanmethuot.com/themes/default/js/main.js"></script>
<script src="https://gpbanmethuot.com/themes/default/js/custom.js"></script>
<script type="application/ld+json">
        {
            "@context": "https://schema.org",
            "@type": "Organization",
            "url": "https://gpbanmethuot.com",
            "logo": "https://gpbanmethuot.com/assets/images/logo.png"
        }
        </script>
<script src="https://gpbanmethuot.com/themes/default/js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>