TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Lễ Lá -Năm A

“Chúc tụng Ðấng ngự đến nhân danh Chúa” (Mt 21,1-11; bài Thương khó: Mt 26,14-27.66)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Giáo Hạt Mẫu Tâm Tĩnh Tâm Mùa Chay

Thứ năm - 26/03/2026 08:41 | Tác giả bài viết: Tiến Hùng |   42
sáng thứ Năm ngày 26 tháng 3 năm 2026, tại Giáo xứ Châu Sơn, Ban Giáo lý Giáo hạt Mẫu Tâm - Giáo phận Ban Mê Thuột tổ chức ngày tĩnh tâm dành cho hơn 350 anh chị em giáo lý viên trong toàn giáo hạt.
Giáo Hạt Mẫu Tâm Tĩnh Tâm Mùa Chay
         
   GIÁO HẠT MẪU TÂM TĨNH TÂM MÙA CHAY

 
Trong bầu khí linh thiêng của Mùa Chay Thánh, sáng thứ Năm ngày 26 tháng 3 năm 2026, tại Giáo xứ Châu Sơn, Ban Giáo lý Giáo hạt Mẫu Tâm - Giáo phận Ban Mê Thuột tổ chức ngày tĩnh tâm dành cho hơn 350 anh chị em giáo lý viên trong toàn giáo hạt.

 
 

Đúng 7 giờ 30, chương trình tĩnh tâm được khai mạc trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Anh chị em giáo lý viên hân hoan chào đón cha Quản hạt Giuse Đỗ Minh Hiển (Quản xứ Châu Sơn), cha Phêrô Cao Tiến Hà – Trưởng ban Giáo lý giáo hạt, quý cha Phó ban Giáo lý giáo hạt: cha Phêrô Trần Hiền Ngự, cha Phanxicô Assisi Nguyễn Công Điền, cùng quý cha trong giáo hạt hiện diện hiệp thông.

 
 

Sau lời giới thiệu và chào mừng của chị Anna Phạm Thị Hương Giang – Trưởng Ban Điều hành giáo lý viên giáo hạt, cha Phanxicô Assisi Nguyễn Công Điền – Phó ban Giáo lý Đức tin giáo hạt đã chủ sự giờ cầu nguyện khai mạc với chủ đề: “Mỗi giáo lý viên là một môn đệ thừa sai”.

 
 
Tiếp đó, anh chị em bước vào những giây phút lắng đọng trong giờ huấn đức do cha Quản hạt Giuse Đỗ Minh Hiển chia sẻ. Trong bài giảng, cha nhấn mạnh ba phương diện căn bản trong đời sống người giáo lý viên.

 
 
Trước hết, giáo lý viên là người thuộc về Đức Kitô và được mời gọi trở nên hình ảnh của Người Thầy Giêsu. Vì thế, mỗi giáo lý viên cần sống Lời Chúa, thực thi tình yêu Thập Giá, biết yêu thương, quan tâm và dạy dỗ các em theo gương Chúa. Đồng thời, người giáo lý viên phải biết lắng nghe: lắng nghe Lời Chúa, lắng nghe tha nhân, lắng nghe các em và cả những chuyển biến của xã hội, để Lời Chúa thực sự thấm vào đời sống mình trước khi trao ban cho người khác.
 
Thứ hai, giáo lý viên là người đào luyện nhân đức, giúp các em trở nên môn đệ Chúa Kitô, bởi dạy giáo lý chính là dạy sống đạo. Do đó, giáo lý viên cần đồng hành với các em không chỉ trong lớp học mà còn trong đời sống thường ngày; đồng thời cộng tác chặt chẽ với các linh mục, tu sĩ, gia đình và nhà trường, để việc giáo dục đạt hiệu quả toàn diện.

 
 

Sau cùng, giáo lý viên là người giáo dục đời sống đức tin. Muốn vậy, mỗi người cần gắn bó mật thiết với Lời Chúa, lấy Lời Chúa soi dẫn cuộc đời mình, sống đời cầu nguyện và kỷ luật bản thân. Việc xét mình mỗi ngày trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những thiếu sót sẽ giúp giáo lý viên trở nên gương sáng, biết “truyền lửa” đức tin cho các em bằng chính đời sống chứng tá.
 
 
Từ 9 giờ đến 10 giờ 15, anh chị em giáo lý viên được cha Phêrô Trần Hiền Ngự hướng dẫn hồi tâm và sám hối. Sau đó, quý cha trong giáo hạt đã ban Bí tích Hòa giải, giúp mọi người canh tân tâm hồn trong Mùa Chay Thánh.
 
Cao điểm của ngày tĩnh tâm là Thánh lễ được cử hành vào lúc 10 giờ 30 trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Thánh lễ do cha Quản hạt Giuse chủ tế, cùng đồng tế với quý cha trong Ban Giáo lý và quý cha trong giáo hạt.
 
 
Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn dành thời gian trở về với chính mình khi chiêm ngắm cuộc đời trong Đức Kitô. Lời mời gọi của Chúa Giêsu luôn vang lên, nhưng sự đáp trả nơi mỗi người lại khác nhau. Vì thế, mỗi giáo lý viên được mời gọi nhìn lại bản thân, hoán cải đời sống, uốn nắn những thiếu sót và xin Chúa hướng dẫn để sống trọn vẹn vai trò người môn đệ thừa sai.

 
 

Trong bài giảng, cha Giuse Nguyễn Công Anh – Thư ký Ban Giáo lý Đức tin Giáo phận – đã chia sẻ về hình ảnh tổ phụ Abraham. Từ Abram đến Abraham là hành trình biến đổi đời sống khi con người đón nhận sứ vụ Thiên Chúa trao ban. Cũng vậy, mỗi Kitô hữu khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội được mời gọi sống căn tính mới – thuộc về Chúa Kitô.
 
Cha nhấn mạnh đức tin của Abraham là sự vâng phục mau mắn và trọn vẹn, thể hiện qua việc rời bỏ quê hương và sẵn sàng dâng hiến người con yêu dấu. Nhờ đó, ông trở nên “cha của những kẻ tin”. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu khẳng định: “Ai giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết” – lời mời gọi bước vào sự sống đời đời bằng niềm tin và sự tín thác.
 
Sứ mạng của người giáo lý viên là kiên trì gieo hạt giống đức tin, dù có những lúc gặp khó khăn, nhưng luôn tin tưởng Thiên Chúa sẽ làm cho hạt giống ấy lớn lên.
 
Kết thúc, cha nhắc lại lời Thánh Augustinô: “Đức tin là tin vào những gì chúng ta không thấy, và phần thưởng của đức tin là được thấy điều mình tin.” Xin Chúa sẽ chúc lành và làm nảy nở đức tin cho thế hệ tương lai từ những gì các giáo lý viên đã vất vả gieo vãi hôm nay.

 



Ngày tĩnh tâm khép lại trong niềm vui hiệp thông và tâm tình tạ ơn. Những nụ cười, những cái bắt tay và những bức hình lưu niệm không chỉ ghi dấu một cuộc gặp gỡ, nhưng còn mở ra một hành trình mới – hành trình của những người môn đệ được sai đi, mang ánh sáng Tin Mừng đến cho thế hệ tương lai.


          Hình ảnh                                        Tiến Hùng


 
 
 
 Tags: Giáo lý.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây