TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Phục Sinh -Năm A

"Người phải sống lại từ cõi chết". (Ga 20, 1-9)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Giáo họ Trinh Vương cử hành Lễ Lá

Thứ hai - 30/03/2026 00:29 | Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông Gh. Trinh Vương |   120
Chiều Chúa Nhật ngày 29/3/2026, cộng đoàn dân Chúa Giáo họ Trinh Vương cùng nhau quy tụ về thánh đường, để hiệp dâng Thánh lễ Lá
 

GIÁO HỌ TRINH VƯƠNG CỬ HÀNH LỄ LÁ – KHỞI ĐẦU TUẦN THÁNH

Chiều Chúa Nhật ngày 29/3/2026, cộng đoàn dân Chúa Giáo họ Trinh Vương cùng nhau quy tụ về thánh đường, để hiệp dâng Thánh lễ Lá – Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa. Thánh lễ được cử hành cách trọng thể vảo lúc 17h30’, do cha Quản nhiệm Gioan Baotixita Đinh Văn Mạnh Khương chủ tế.

Với Thánh lễ này, cộng đoàn sốt sắng bước vào phần Nhập lễ trọng thể, bằng nghi thức Tưởng niệm việc Chúa vào Thành Thánh Giê-ru-sa-lem được diễn ra cuối nhà thờ. Cha chủ tế bắt đầu với lời dẫn và lời nguyện xin Chúa thánh hiến, cùng với việc rảy nước thánh trên những nhành lá mọi người đang cầm trên tay giương cao. Sau đó, Cha chủ sự công bố Tin mừng. Thánh Mát-thêu thuật rằng: “……Ðông đảo dân chúng trải áo xuống mặt đường, một số khác lại chặt cành chặt lá rải lên lối đi. Dân chúng, người đi trước, kẻ theo sau, reo hò vang dậy “Hoan hô Thái Tử nhà Ða-vít! Chúc tụng Ðấng ngự đến nhân danh Chúa! Hoan hô Chúa trên các tầng Trời!” . (Mt 21, 1-11)

Vừa kết thúc bài Tin mừng, cộng đoàn bắt đầu cuộc rước long trọng từ ngoài sân, noi gương dân thành Giê-ru-sa-lem mà hoan hỷ lên đường nghênh đón Ðức Ki-tô. Đi đầu là Thánh giá nến cao, tiếp sau là đoàn Lễ sinh và Cha chủ tế đang cầm trên tay Thánh giá có gắn lá. Và cuối cùng là quý Soeur và cộng đoàn dân Chúa.

Ngay sau khi thánh giá được đặt trang trọng trên cung thánh, cộng đoàn bước vào Phụng vụ Lời Chúa với 3 bài đọc.


- Bài đọc 1, trích sách Ngôn sứ I-sai-a nói rằng: “Tôi đã không giấu mặt mũi tránh những lời nhạo cười, nhưng tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn”. (Is 50, 4-7)

Bài đọc 2, Thánh Phao-lô trong thư gửi tín hữu Philipphê viết: “…khi nghe tên Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối xuống, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Ðức Giêsu Kitô là Chúa để Thiên Chúa Cha được vinh quang.”. (Pl 2, 6-11)
 
Trong Thánh lễ Lá năm A, Giáo hội cho chúng ta nghe Bài Thương khó Đức Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. Được tiến hành với hình thức phân vai: người dẫn chuyện, đám đông/vai khác và Chúa Giê-su (Do Cha chủ tế thủ vai). Ngay sau bài Thương khó, cộng đoàn lắng nghe bài chia sẻ của Cha chủ tế trong phần giảng lễ. Ngài quảng diễn: “Phụng vụ Lời Chúa đặt ra trước mắt chúng ta hai hình ảnh hoàn toàn trái ngược nhau. Một bên là Giê-ru-sa-lem với rộn ràng người người cầm lá, trải áo xuống đường đón rước, tung hô Đức Giê-su vào thành. Nhưng cũng chỉ ít ngày sau, những con người ấy lại gào lên trong dinh Phi-la-tô “Đóng đinh nó vào thập giá”…..Vâng! Cộng đoàn thân mến, theo Chúa thật sự không phải trên môi miệng hay hình thức bên ngoài. Mà chúng ta phải dám đi với Chúa trên cùng một con đường. Theo Chúa, không chỉ đi với Ngài những lúc vinh quang, mà còn dám ở lại với Ngài những lúc đau khổ. Chúng ta đừng bao giờ chỉ nói tin Chúa, mà còn dám sống điều chúng ta tuyên xưng”.  

Thánh lễ kết thúc, được mời gọi sống tâm tình Tuần Thánh và cao điểm là Tam Nhật Vượt Qua. Cộng đoàn ra về mang theo trong tâm hồn mình là sự tưởng niệm, tri ân và hiệp thông sâu sắc với cuộc thương khó, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu.

 
 
 
 
 
 
 

Xem thêm HÌNH ẢNH
Ban Truyền Thông Gh. Trinh Vương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây