TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Phục Sinh -Năm A

"Người phải sống lại từ cõi chết". (Ga 20, 1-9)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Giáo họ Trinh Vương: Thánh lễ Phục Sinh

Chủ nhật - 05/04/2026 20:05 | Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông Ghọ Trinh Vương |   45
Chiều Chúa Nhật ngày 05/04/2026, cộng đoàn Giáo họ Trinh Vương long trọng cử hành Thánh lễ mừng Chúa Phục Sinh

GIÁO HỌ TRINH VƯƠNG: THÁNH LỄ MỪNG CHÚA PHỤC SINH 2026

GhTV 050426a

 

Trong niềm tin xác tín vào sự sống mới, chiều Chúa Nhật ngày 05/04/2026, cộng đoàn Giáo họ Trinh Vương long trọng cử hành Thánh lễ mừng Chúa Phục Sinh – đỉnh cao của năm Phụng vụ, chiến thắng của ánh sáng trước bóng tối.

Đúng 17g30, đoàn rước tiến về cung thánh giữa những giai điệu mượt mà, thanh thoát của bài ca nhập lễ. Thánh lễ do Cha Quản nhiệm Gioan Baotixita Đinh Văn Mạnh Khương chủ tế, Cha Gioan Lasan đồng tế.


Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế cử hành nghi thức rảy nước thánh trên cộng đoàn thay cho nghi thức sám hối. Đây là cử chỉ phụng vụ ý nghĩa nhằm:

- Diễn tả niềm vui Phục Sinh lan tỏa.
Nhắc nhớ lời hứa ngày lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy.
Thanh tẩy tâm hồn để mỗi tín hữu được tái sinh trong Đức Kitô Phục Sinh.

Trong phần Phụng vụ Lời Chúa, cộng đoàn được lắng nghe lời chứng của Thánh Phêrô về Đấng Phục Sinh (Cv 10, 34a.37-43) và lời mời gọi của Thánh Phao-lô: “Nếu anh em đã sống lại với Đức Kitô, anh em hãy tìm kiếm những lời trên trời” (Cl 3, 1-4). Đặc biệt, bài ca Tiếp Liên vang lên đầy hào hùng, diễn tả chiến thắng khải hoàn của sự sống trên cái chết qua hình ảnh “ngôi mộ trống”.


Dựa trên Tin Mừng theo Thánh Gioan (Ga 20, 1-9), Cha chủ tế chia sẻ về kinh nghiệm gặp gỡ Đấng Phục Sinh của hai môn đệ Phêrô và Gioan. Cha nhắn nhủ: “Mỗi người chúng ta có thể soi mình vào Simon Phêrô và người môn đệ Chúa yêu để thấy bản thân mình là ai trong hai mẫu gương đó. Đôi khi chúng ta mang cả hai hình ảnh: vừa thánh thiện, vừa tội lỗi. Dù ở trong tình trạng nào, xin Chúa giúp chúng ta luôn khao khát tìm gặp Người để đón nhận tình yêu và sức sống từ Đấng Phục Sinh.”

 

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong sự tôn nghiêm và sốt sắng.

Trước khi kết lễ, âm vang rộn rã từ bài hòa tấu của Hội kèn đồng như thúc giục mọi người mang niềm vui Phục Sinh ra đi, làm chứng cho Chúa giữa lòng đời.


Nguyện xin niềm vui của Đấng Phục Sinh không chỉ ngự trị trong ngày đại lễ hay tuần Bát Nhật, mà còn nối dài mãi mãi trong suốt hành trình đức tin của mỗi người con dân Giáo họ Trinh Vương.

Alleluia! Chúc mừng Chúa Phục Sinh!

 

 

 

 

 

 

HÌNH ẢNH

Ban Truyền Thông Giáo họ Trinh Vương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây