TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật 33 TNC -Các Thánh Tử Đạo VN

“Các con cứ bền đỗ, các con sẽ giữ được linh hồn các con”. (Lc 21,5-19)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Giáo viên Phước Long & Đồng Xoài - 20 năm thành lập

Chủ nhật - 16/11/2025 09:00 | Tác giả bài viết: Maria Thi Thơ |   33
Hôm nay ngày 16/11, Giáo viên Công Giáo hai Giáo hạt Phước Long và Đồng Xoài quy tụ về Trung tâm Đức Mẹ Thác Mơ trong ngày tĩnh huấn nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập
 
 
 
HỘI GIÁO VIÊN CÔNG GIÁO HAI GIÁO HẠT PHƯỚC LONG VÀ ĐỒNG XOÀI
KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP
 
Ngày Nhà Giáo 20.11.2025
Giáo viên Công giáo hành hương trong hy vọng.

“Chúng ta là kho tàng chất xám vô giá của Mẹ Giáo hội, tôi đã làm được gì cho Mẹ Hội thánh? và tôi sẽ làm gì cho Mẹ Hội thánh?”

Hôm nay ngày 16/11, Giáo viên Công Giáo hai Giáo hạt Phước Long và Đồng Xoài hân hoan quy tụ về Trung Tâm Đức Mẹ Thác Mơ trong ngày Tĩnh huấn nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, do ý tưởng tuyệt vời của Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc và Thầy Trần Đại Long sáng lập nên Hội.

 
 

Lúc 8g30 sáng, Đức Cha hiện diện giữa cộng đoàn. Trong niềm vui hân hoan, toàn thể Giáo viên cùng cất cao lời hát chào mừng Đức Cha.
 

Trong tâm tình cảm mến và tri ân, đại diện Hội Giáo viên Công giáo, Cha Giuse Trương Đình Thiệu, Phó ban Giáo dục Kitô giáo Giáo phận, đã trân trọng có lời chào mừng Đức Cha, quý Cha và quý khách gần xa, đồng thời có đôi lời cùng nhìn lại hành trình 20 năm ân sủng mà Hội đã được lãnh nhận. Cha đã cảm ơn Đức Cha; cảm ơn Cha Giuse Trần Ngọc Cầu đã luôn đồng hành hướng dẫn Giáo viên và xin Chúa thưởng công cho Cha được hưởng nhan Chúa trên nước Trời; và Cha cũng chân thành tri ân quý Cha đã và đang đồng hành, hướng dẫn và nâng đỡ Hội.
 
 

Trong bài huấn từ của Đức Cha, ngài đã gợi lên câu hỏi đầy ý nghĩa: “Tại sao có ngày hôm nay?” để mỗi người cùng suy tư, nhận ra ân ban của Thiên Chúa và trách nhiệm của người Giáo viên Công Giáo trong sứ mạng giáo dục.

Đức Cha đã nêu lại hai câu hỏi mà cách đây 20 năm ngài đã đặt ra cho Giáo viên khi ngài còn là Cha Quản xứ Giáo xứ Phước Long: Chúng ta là kho tàng chất xám vô giá của Mẹ Giáo hội, tôi đã làm được gì cho Mẹ Hội thánh? và tôi sẽ làm gì cho Mẹ Hội thánh? “.

Ngài cũng nhấn mạnh “ba chữ H” mà người Giáo viên Công giáo cần có và thực hiện liên lỉ:

“Hiểu biết” - Giáo viên là người truyền tải kiến thức thì phải hiểu biết và muốn hiểu biết thì phải hiếu học - Giáo viên không biết chung chung nhưng phải hiểu biết tường tận từng em về khả năng, về sở trường, kiến thức.

“Hy sinh” - Là phải hiến thân cho một sứ vụ, phải vượt lên trên sự hy sinh cho một ngành nghề.

“Hy vọng” - Thầy cô phải là người mở đường hy vọng và phải động viên cho học sinh.

 
 

Trong Thánh lễ, qua các bài đọc lễ các Thánh tử đạo Việt Nam, Đức Cha chia sẻ “ba chữ T”:

 “Tri ân” - Tri ân Thiên Chúa, ban cho chúng ta 117 vị Thánh tử đạo, tạ ơn Chúa vì các Ngài đã để lại cho chúng ta gương sáng. Tri ân Chúa suốt 20 năm Chúa đã ban. Tri ân con người.

“Tự hào” -  Tự hào mình là con cháu các Thánh tử đạo Việt Nam. Tự hào không phải vênh vang. 

 “Tiếp bước” - Tiếp bước con đường cha ông chúng ta, ngày nay chúng ta tử đạo không đổ máu nhưng là tử đạo trắng, tử đạo trong từng phút giây, từng lời nói, từng hành động.

- Ngày nay chúng ta có dám sống chứng nhân thẳng ngay và trung thực. 

- Sống chứng tá tình yêu, làm sao để cho các em thấy nơi tâm hồn Thầy cô giáo là biểu đạt một tình yêu, giáo dục bằng tim chứ không phải bằng sức mạnh.

- Tiếp nối các Thánh tử đạo bằng cách hy sinh từng phút giây, hy sinh vì các em, hy sinh vì tương lai của tuổi trẻ, hy sinh trong lời nói. Chúng ta không chỉ hy sinh vì các em, nhưng chúng ta hy sinh vì Chúa, vì sứ mạng của chúng ta. Ước gì mỗi Giáo viên thể hiện được: Tri ân Thiên Chúa, tri ân con người và tiếp bước các Thánh Tử Đạo là dám sống cho đức tin và lòng yêu mến, dám hy sinh tất cả để cho tình yêu được nở hoa, và đón nhận tất cả vì Danh Chúa Giê-su.

 

Trước khi kết thúc Thánh lễ: Thầy Phê-rô Hoàng Ngọc Tiên, đại diện Giáo viên hạt Phước Long và Đồng Xoài đã có lời tri ân sâu sắc đến Đức Cha đã chủ tế Thánh lễ, cùng ban huấn từ quý báu cho Giáo viên, quý Cha hạt trưởng và quý Cha đồng tế đã yêu thương cầu nguyện, đồng hành và nâng đỡ Hội Giáo viên Công giáo trong suốt 20 năm qua, quý Tu sĩ nam nữ đã chia sẻ và cầu nguyện, quý ân nhân, quý khách, các đoàn thuộc trung tâm Hành hương đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho Hội Giáo viên trong ngày kỷ niệm gặp gỡ này và quý Giáo viên của hai Giáo hạt đã hiến thân, hiệp nhất và yêu thương trong suốt 20 năm qua, đã làm nên những thành công rực rỡ trong ngành giáo dục của tỉnh nhà.

Trước khi ban phép lành cuối lễ, Đức cha nhấn mạnh “ba chữ c”

 “Chúc mừng” - Đức Cha chúc mừng quý Giáo viên nhân ngày nhà giáo Việt Nam và nhân ngày kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Giáo viên Công giáo hạt Phước Long và Đồng Xoài.

 “Câu hỏi” - “Chúng ta là kho tàng chất xám vô giá của Mẹ Giáo hội, tôi đã làm được gì cho Mẹ Hội thánh? và tôi sẽ làm gì cho Mẹ Hội thánh?” Xin quý Thầy cô tiếp tục suy nghĩ và để cho Chúa Thánh Thần tác động trên mỗi người. Ai chưa làm được gì thì cố gắng thức hiện, ai đã làm, xin làm nhiều hơn nữa vì cho đi là lãnh nhận.

“Cộng tác” - Ủy ban Giáo dục Ki-tô Giáo Giáo phận chỉ có một. Hội Giáo viên Công giáo hạt Phước Long và Đồng Xoài vẫn là trực thuộc Ủy ban Giáo dục Kitô giáo Giáo phận Ban Mê Thuột, nên chúng ta hãy tích cực cộng tác với Ủy ban Giáo dục Kitô Giáo Giáo phận, để làm cho Ủy ban Giáo dục Kitô Giáo Giáo phận mỗi ngày một thêm phát triển mạnh hơn và ngài cầu chúc quý Giáo viên luôn luôn là người cộng tác trong Chúa Thánh Thần.

 

Xem thêm HÌNH ẢNH
                 Tin: Maria Thi Thơ
Ảnh: Đominico Nguyễn Tuấn Đạt.


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây