THÁNH LỄ KÍNH THÁNH NỮ MONICA – BỔN MẠNG ĐOÀN HIỀN MẪU GIÁO XỨ CHÂU SƠN
Vào lúc 4g45 sáng thứ Năm, ngày 27 tháng 8 năm 2026, tại Nhà thờ Giáo xứ Châu Sơn, cộng đoàn Dân Chúa long trọng cử hành Thánh lễ kính Thánh nữ Monica – Bổn mạng Đoàn Hiền Mẫu Giáo xứ.
Ngay từ sớm, đông đảo các mẹ trong Đoàn Hiền Mẫu đã quy tụ về nhà thờ trong những tà áo dài đồng màu, tạo nên nét đẹp trang trọng, hiệp nhất và yêu thương cho ngày mừng bổn mạng.
Thánh lễ do Cha Chánh xứ Giuse Đỗ Minh Hiển chủ tế. Cùng đồng tế có Cha Phó Phêrô Nguyễn Trung Kiên, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Công Thần và Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Thanh Tùng.
Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế Giuse mời gọi cộng đoàn cùng hướng lòng về Thánh nữ Monica – người mẹ đã kiên trì cầu nguyện, hy sinh và dùng cả cuộc đời để vun đắp đức tin cho gia đình. Qua gương sáng của Thánh Monica, các bà mẹ Công giáo được mời gọi biết phó thác gia đình cho Chúa, kiên trì cầu nguyện và trở nên những người gieo hạt giống đức tin trong chính mái ấm của mình. Ngài cũng mời gọi cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ để tạ ơn Chúa, cầu nguyện cho các gia đình, đặc biệt cầu cho các thành viên Đoàn Hiền Mẫu luôn biết noi gương Thánh Monica, sống đạo đức, yêu thương, quảng đại và trung thành trong sứ mạng làm vợ, làm mẹ và phục vụ cộng đoàn.
Trong Thánh lễ mừng bổn mạng, các mẹ trong Đoàn Hiền Mẫu đảm trách các phần Phụng vụ Lời Chúa, từ bài đọc, đáp ca đến lời nguyện tín hữu. Những lời Kinh Thánh được vang lên trong tâm tình sốt sắng, như lời nhắc nhở mỗi người mẹ hãy trở nên người truyền trao đức tin trước hết trong chính gia đình mình.

Cha Phó Phêrô giảng lễ, Trong bài chia sẻ, Cha mời gọi cộng đoàn suy nghĩ về một thứ ngôn ngữ không cần lời – đó là tình mẫu tử. Nơi người mẹ, chúng ta có thể nhận ra điều gì đó rất gần với trái tim của Thiên Chúa. Tình mẹ không chỉ là một tình cảm tự nhiên, nhưng còn mang một chiều kích thần linh: mẹ yêu con không phải vì con luôn ngoan, dù con có thể làm mẹ khóc, làm mẹ buồn, đi xa hay quên mẹ, tình yêu ấy vẫn còn nguyên vẹn. Mẹ không chỉ sinh ra một đứa con, mà còn âm thầm làm nên con người của con. Vẻ đẹp của người phụ nữ nằm ở sự khôn ngoan, lòng nhân hậu và khả năng đem lại bình an cho gia đình.
Giữa một thời đại đề cao vật chất và chủ nghĩa cá nhân, khi người ta dễ nghĩ rằng yêu là nhận được nhiều, tình yêu của người mẹ lại kể một câu chuyện khác: luôn cho đi mà không tính toán, hy sinh mà không đòi hỏi, chăm sóc mà không chờ được đáp trả. Vì thế, tình mẫu tử mang dấu ấn của Thiên Chúa. Điều ấy được thể hiện cách đặc biệt nơi Thánh Mônica. Mẹ không thể kéo Augustinô trở về bằng sức mạnh hay những lời trách mắng. Mẹ chỉ có nước mắt và lời cầu nguyện. Dù có những lúc tưởng chừng vô vọng, mẹ vẫn kiên trì tin tưởng và cầu nguyện cho con. Khi không còn biết làm gì cho đời con, mẹ vẫn biết quỳ xuống trước nhan Chúa và gọi tên con mình.

Qua hình ảnh Thánh Mônica, Cha nhấn mạnh sứ mạng cao quý của người mẹ: chăm sóc sự sống, giữ gìn mái ấm và gìn giữ ngọn lửa đức tin trong gia đình. Một người mẹ biết cầu nguyện khi gia đình gặp khó khăn đang dạy con biết rằng khi cuộc đời không còn lối đi, chúng ta vẫn còn Thiên Chúa. Mẹ biết tha thứ để con luôn có nơi trở về; mẹ biết hy sinh để con hiểu rằng yêu thương không phải là nhận được bao nhiêu, nhưng là sẵn sàng trao ban bao nhiêu.
Có những người con đã đi rất xa, nhưng chưa bao giờ đi xa khỏi những lời cầu nguyện của mẹ. Vì thế, Cha mời gọi cộng đoàn không chỉ chúc mừng mà còn biết ơn các mẹ: cảm ơn những đêm thức trắng, những hy sinh âm thầm, những lần mẹ đứng phía sau con mà không cần ai nhìn thấy. Đồng thời, mỗi người con cũng được mời gọi nhìn lại mẹ mình bằng một ánh mắt mới, bởi có thể trong cuộc đời này, chẳng có ai âm thầm yêu thương và nâng đỡ chúng ta nhiều như mẹ.
Nếu có những người mẹ hôm nay còn đau khổ, buồn phiền, Cha nhắn nhủ: hãy nhìn lên Thánh Mônica và đừng tuyệt vọng. Việc của một người mẹ là tiếp tục yêu, tiếp tục cầu nguyện và tiếp tục hy vọng, bởi Thiên Chúa không bao giờ từ bỏ những lời cầu nguyện chân thành.
Kết thúc bài chia sẻ, Cha cầu xin Thánh Mônica chuyển cầu cho các bà mẹ luôn giữ vững đức tin khi gia đình chao đảo, giữ niềm hy vọng khi mọi người thất vọng và giữ tình yêu ngay cả khi tình yêu ấy phải đi qua những giọt nước mắt. Xin cho các mẹ mãi là mái ấm để con cái trở về, ngọn đèn để người con tìm thấy đường và lời cầu nguyện âm thầm theo con suốt cuộc đời

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và đầm ấm. Sự hiện diện đông đảo của các mẹ Hiền Mẫu trong những tà áo dài đồng màu càng làm cho ngày mừng bổn mạng thêm phần long trọng, để lại một hình ảnh đẹp về tình hiệp nhất, yêu thương và tinh thần phục vụ trong cộng đoàn Giáo xứ Châu Sơn.
Kết thúc Thánh lễ, Cha Chánh xứ Giuse gửi lời chúc mừng bổn mạng đến toàn thể các thành viên Đoàn Hiền Mẫu, cầu chúc các mẹ luôn noi gương Thánh nữ Monica, biết sống đời cầu nguyện, hy sinh và yêu thương, trở nên những người mẹ đức tin trong gia đình và nhiệt thành phục vụ Giáo xứ. Sau lời chúc mừng, quý Cha cùng các mẹ Hiền Mẫu đã cùng ghi hình lưu niệm trước Cung Thánh, lưu lại khoảnh khắc trong ngày mừng bổn mạng.
Qua lời chuyển cầu của Thánh nữ Monica, cộng đoàn cầu xin Chúa ban cho mỗi người mẹ luôn có một trái tim biết yêu thương, một niềm tin vững vàng và một đời sống cầu nguyện bền bỉ, để trở nên những người mẹ theo lòng Chúa muốn và những chứng nhân Tin Mừng ngay trong gia đình mình.
HÌNH ẢNH
Bản tin: Quang Đồng
Hình ảnh: Cao Thiên