TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XVII Thường Niên -Năm C

“Các con hãy xin thì sẽ được”. (Lc 11,1-13)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Gx. Duy Hòa: Ngày Ông bà và người Cao tuổi

Chủ nhật - 27/07/2025 08:28 | Tác giả bài viết: Truyền Thông Gx. Duy Hòa |   64
Vào lúc 09g30 sáng nay, Chúa nhật XVII TN, 27 tháng 7 năm 2025, tại nhà thờ Giáo xứ Duy Hòa, Cha Phó Giuse Phạm Văn Thưởng đã dâng Thánh lễ Tạ ơn Chúa mừng Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi
 

GIÁO XỨ DUY HÒA - THÁNH LỄ NGÀY THẾ GIỚI ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI

Vào lúc 09g30 sáng nay, Chúa nhật XVII TN, 27 tháng 7 năm 2025, tại nhà thờ Giáo xứ Duy Hòa, Cha Phó Giuse Phạm Văn Thưởng đã dâng Thánh lễ Tạ ơn mừng Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi với chủ đề "Phúc cho những ai không đánh mất hy vọng" (Hc 14,2), Chủ đề cho thấy ý nghĩa và vai trò không thể thiếu của người cao tuổi trong Giáo hội và xã hội. Đây là lần đầu tiên Giáo xứ Duy Hòa tổ chức Thánh lễ này.

Số vị lớn tuổi và đau yếu tại Giáo xứ Duy Hòa có tới 186 cụ, nhưng hôm nay tham dự Thánh lễ có một số vị đau yếu nên con cháu không đưa đến được.

Trong bài giảng, Cha Giuse chia sẻ: “Con chỉ muốn tâm sự với các Cụ hơn là bài giảng trong Thánh lễ. Người già thường cảm nhận rõ nét về sự cô đơn, sự yếu ớt của sức khỏe, đồng thời, ở cái độ tuổi “gần đất xa trời”, những thực tại trần thế thường không còn hấp dẫn một cách mãnh liệt, những yếu tố đó trở thành chất liệu trong đời sống cầu nguyện: "Cả lúc con già nua, da mồi tóc bạc, lạy Thiên Chúa, xin đừng bỏ rơi con“ (Tv 71,18). Trong Kinh Thánh, tuổi già được coi là một dấu hiệu của ơn phúc và sự gần gũi với Thiên Chúa.

Sự quên quên nhớ nhớ của tuổi già là một món quà của Thiên Chúa, hãy quên đi những gì buồn bực về con cái, về những điều chung quanh. Con đây là một linh mục nhưng vẫn còn thấy mình có lỗi với Ông bà cố. Xin các Cụ hãy tha thứ lỗi lầm, thiếu sót của các con cháu, chỉ còn thấy mình được đón nhận Hồng Ân của Thiên Chúa, kết hợp với đau khổ của Thiên Chúa mà thôi”.

Sau kinh Tin Kính, Cha Chủ tế đã xức Dầu Thánh trên trán và trên lòng bàn tay cho các Cụ Ông, Cụ Bà với mục đích mang lại sự an ủi, chữa lành về mặt tinh thần, và đôi khi cả về thể xác, đồng thời chuẩn bị cho họ cuộc sống vĩnh cửu, nhắc nhở các Cụ rằng, họ được bao bọc bởi ân sủng của Thiên Chúa.

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng Vụ Thánh Thể.

Cuối Thánh lễ, ông GB. Trần Bá Nhâm, đại diện các Cụ đọc lời cảm ơn Cha chánh xứ, Cha phó, quý HĐGX, qúy Soeurs hai Dòng Phaolô và Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, cảm ơn Ca Đoàn và mọi người đã cộng tác nên Thánh lễ long trọng hôm nay.

Cha Chủ tế chụp hình kỷ niệm chung với các gia đình.

Được biết, năm 2021, Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định thành lập Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi. Ngày này được cử hành mỗi năm trong toàn Giáo hội vào Chúa nhật thứ IV của tháng Bảy, gần với ngày 26.07 – lễ nhớ thánh Gioakim và Anna, ông bà của Chúa Giêsu. Hằng năm đều có sứ điệp của Đức Thánh Cha cho ngày này.

 
 
 
 
 

Xem thêm HÌNH ẢNH
 
    Truyền Thông Giáo xứ Duy Hòa.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây