Vào rạng sáng Thứ Tư, ngày 15.07.2026, Hội đồng Giáo xứ Thánh Linh cùng với đông đảo bà con giáo dân đã quy tụ về ngôi thánh đường thân thương, hân hoan dâng Thánh lễ mừng kính Thánh Anrê Kim Thông – Bổn mạng quý chức trong HĐGX giáo xứ.
GIÁO XỨ THÁNH LINH – MỪNG KÍNH THÁNH ANRÊ KIM THÔNG: BỔN MẠNG HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ
Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông (thường được gọi là Ông Năm Thuông hoặc Trùm Thông) là một giáo dân và là một trong 117 Vị Thánh Tử Đạo Việt Nam.
Thánh nhân sinh năm 1790 tại Gò Thị, Bình Định. Ông là vị tông đồ giáo dân nhiệt thành, tận tâm giúp các linh mục loan báo Tin Mừng và xây dựng Giáo hội dưới thời vua Tự Đức. Dù bị bắt bớ và lưu đày, ông vẫn một lòng giữ vững đức tin, khẳng định sẵn sàng chịu chết vì Chúa thay vì chối đạo. Ông qua đời khi vừa đến đất Mỹ Tho ngày 15/7/1855. Ông được Đức Giáo hoàng Piô X suy tôn lên bậc Chân phước vào ngày 02 tháng 5 năm 1909 và được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II chính thức tôn phong lên bậc Hiển Thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988 cùng với các vị tử đạo Việt Nam khác.
Với sự thánh thiện, gương mẫu và lòng nhiệt thành đó, Hội Đồng Giáo Xứ (HĐMV) Thánh Linh đã nhận Thánh Anrê Kim Thông làm đấng bảo trợ, bổn mạng.

Vào rạng sáng Thứ Tư, ngày 15.07.2026, Hội đồng Giáo xứ Thánh Linh cùng với đông đảo bà con giáo dân đã quy tụ về ngôi thánh đường thân thương, hân hoan dâng Thánh lễ mừng kính Thánh Anrê Kim Thông – Bổn mạng quý chức trong HĐGX giáo xứ. Thánh lễ do Cha quản xứ Phêrô chủ tế.
Hiệp dâng Thánh lễ hôm nay, có quý chức Ban Thường Vụ, Ban Hành Giáo 3 giáo họ, các giáo xóm, Ban chấp hành các giới: Gia trưởng, Hiền mẫu, Giới trẻ, Thiếu nhi. Bên cạnh đó là sự góp mặt của Ban chấp hành các hội đoàn: Cao niên, Huynh đoàn Giáo dân Đaminh, Hội Legio Mariae, Hiệp hội Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót, Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm và Ban Loan Báo Tin Mừng.
Khởi đi từ bài Tin Mừng theo Thánh Matthêu (Mt 11, 25-27), Cha quản xứ Phêrô đã chia sẻ sâu sắc về tấm gương của Thánh Bổn Mạng. Cha nhấn mạnh, Thánh Anrê không phải là một linh mục hay học giả, mà là một người giáo dân, một người cha, một vị trùm họ gương mẫu đã cống hiến trọn vẹn cho Giáo hội. Hành trình đức tin của ngài nổi bật với ba đặc điểm: luôn mang tâm tình tạ ơn Chúa trong mọi biến cố, kiên trung vượt qua những thử thách gian nan, và đặc biệt là có một "tâm hồn bé mọn" - luôn khiêm nhường, lấy việc phục vụ làm niềm vui thay vì cậy dựa vào quyền thế.
Qua tấm gương ấy, Cha quản xứ nhắn nhủ đến quý chức: Trách nhiệm trong giáo xứ không phải là một chức tước để tự hào, mà là tiếng gọi phục vụ cộng đoàn theo gương Đức Kitô. Những người làm việc cho giáo xứ cần biết từ bỏ lợi ích cá nhân để đặt lợi ích chung của Giáo hội lên hàng đầu. Sẽ có những lúc khiếm khuyết hay hiểu lầm trong công việc chung, nhưng nếu mọi người biết lấy sự khiêm tốn, nhẫn nại và tinh thần hiệp nhất để thấu hiểu nhau, giáo xứ sẽ ngày càng thăng tiến.
Cuối Thánh lễ, Cha quản xứ thay lời cho cộng đoàn gửi lời cám ơn chân thành đến tất cả quý chức, quý vị trong Ban Thường Vụ, Ban Hành Giáo, các ban ngành, đoàn thể và hội đoàn. Quý chức là những người đang gánh lấy trách nhiệm chung, đồng thời là những người kiến tạo mối dây hiệp nhất trong cộng đoàn.
Xin cầu chúc cho quý chức luôn tìm thấy niềm vui trong đời sống dấn thân, thấy được giá trị thực sự khi biết hy sinh phục vụ lợi ích của Giáo hội. Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận những hy sinh thầm lặng của quý chức và ban muôn ơn lành phúc lộc dư tràn trên quý vị cùng gia quyến.
Thánh lễ khép lại bằng phép lành cuối lễ trong niềm hân hoan tạ ơn mừng lễ bổn mạng.
HÌNH ẢNH
Ban Truyền Thông Giáo Xứ Thánh Linh