TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật II Phục Sinh -Năm C

“Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến” (Ga 20,19-31)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Gx. Vinh Hương – Thánh lễ cầu nguyện cho ĐGH

Thứ hai - 28/04/2025 00:15 | Tác giả bài viết: Cao Hướng |   111
Nhà thờ Giáo xứ Vinh Hương - 5 giờ 00 ngày 28.4.2025, Cha Quản xứ GB. Trần Vinh chủ tế Thánh lễ cầu hồn cho Đức cố Giáo hoàng Phanxicô
 

GIÁO XỨ VINH HƯƠNG – THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO ĐỨC CỐ GIÁO HOÀNG PHANXICÔ
 
Đức cố Giáo hoàng Phanxicô sinh ngày 17.12.1936 tại thủ đô Buenos Aires của Argentina. Ngày 13.03.2013, Ngài được chọn làm Giáo hoàng. Sáng thứ Hai, ngày 21.4.2025, vào lúc 7 giờ 35, Đức Thánh Cha đã được Chúa gọi về, hưởng thọ 88 tuổi.

Trong niềm hiệp thông sâu xa với Giáo hội hoàn vũ. Cùng hưởng ứng lời mời gọi của Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng như Thông báo của Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột kính mời tất cả các Giáo xứ, Giáo họ và các Cộng đoàn Dòng tu trong Giáo phận dâng Thánh lễ cầu hồn cho Đức cố Giáo hoàng Phanxicô vào thứ Hai, ngày 28.4.2025.

Nhà thờ Giáo xứ Vinh Hương - 5 giờ 00 ngày 28.4.2025, Cha Quản xứ GB. Trần Vinh chủ tế Thánh lễ cầu hồn cho Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, đồng tế với Cha Quản xứ có Cha Phó Antôn Bùi Văn Minh và đông đảo quý Sơ cùng cộng đoàn phụng vụ hiệp thông cầu nguyện cho vị Cha Chung của Giáo hội Công Giáo

 

Trong lời dẫn đầu lễ, Cha Quản xứ GB. mời gọi cộng đoàn sốt sắng hiệp thông cầu nguyện cho Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, người tôi tớ trung thành của Chúa, cả cuộc đời đã hết lòng sống cho Chúa và sống cho tất cả mọi tín hữu. Chúng ta cầu xin Chúa thương tha thứ những lỗi lầm thiếu sót của ngài nơi trần thế này, để ngài sớm được hưởng nhan Thánh Chúa và cũng cầu nguyện cho chúng ta, những người con cái của Chúa biết quay trở về, sám hối tội lỗi của mình, để một ngày kia chúng ta cùng được hưởng hạnh phúc nước trời.
 
dsc 8703

Chia sẻ sau Tin Mừng, qua sự ra đi của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, Cha Phó Antôn đưa ra thêm nhiều hình ảnh để biết cuộc đời nơi trần thế này chỉ là cõi tạm, mỏng dòn yếu đuối, nay còn mai mất, không biết Chúa gọi về lúc nào! Bởi thế, hãy dành thời gian cho nhau, cho gia đình, cho anh em, cho bạn bè với tất cả tình yêu thương của mình.

Kết thúc bài giảng, Cha Antôn nói “Ngày hôm nay chúng ta cầu nguyện cho Đức cố Giáo hoàng Phanxicô và cũng là cơ hội để chúng ta nhìn lại cuộc sống của mình, để khi ra đi chúng ta không hối tiếc điều chi. Xin Chúa ban cho tất cả mỗi người luôn luôn được bình an và sống một cuộc đời thật là lành thánh".

Thánh lễ cầu hồn cho Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã khép lại, nhưng trong tâm hồn của hơn 5 000 ngàn giáo dân Giáo xứ Vinh Hương vẫn còn đó niềm tiếc thương và luôn hiệp ý cầu nguyện, phó dâng linh hồn Đức Phanxicô trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa.

 
 
 
 
 
 
Cao Hướng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây