TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XVIII Thường Niên -Năm C

“Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?” (Lc 12, 13-21)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

LBT: Thánh lễ cầu nguyện tháng 8-2025

Thứ ba - 05/08/2025 19:21 | Tác giả bài viết: Vũ Đình Bình |   52
Hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu cho việc chung sống hòa bình với nhau. Cầu nguyện nhân ngày giỗ 35 năm Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy Mai

LBT: Thánh lễ cầu nguyện tháng 8-2025

LBT 050825b


Như thường lệ, anh em LBT lại có dịp cùng nhau dâng Thánh lễ cầu nguyện vào lúc 5g30 sáng thứ Ba ngày 05.8.2025 tại Nhà Nguyện Trung tâm Mục vụ (số 01 Trần Hưng Đạo, TP.BMT).

Thánh lễ hôm nay, cộng đoàn hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu cho việc chung sống hòa bình với nhau. Đồng thời, cầu nguyện nhân ngày giỗ 35 năm Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy Mai, giỗ 12 năm Cha Phaolô Nguyễn Công Minh, giỗ 17 năm anh GB. Hoàng Ngọc Trí, giỗ 26 năm anh GB. Nguyễn Văn Chung, giỗ 7 năm anh Giuse Vũ Đức Thuần, giỗ 12 năm anh Phêrô Phạm Lữ Danh.

Cầu nguyện cho linh hồn Anna, mẹ anh Bình, giỗ giáp năm; Cầu cho linh hồn Giuse, thân phụ, giỗ 9 năm.

Dâng lời tạ ơn hồng ân 9 năm Giám mục Đức Cha Giuse Nguyễn Thế Phương, 30 năm Linh mục Cha Đa Minh Phạm Sỹ Hiện và Cha Giacôbê Phạm Xuân Lương.

Mừng bổn mạng Đa Minh: Cha Phạm Sĩ Hiện, anh Phạm Trọng Đức, anh Nguyễn Chí Công, anh Bùi Tường Tộ, anh Hoàng Mạnh Cường,…; mừng bổn mạng Louis: anh Hoàng Đình Hóa, Hoàng Đình Lưu,…; Mừng bổn mạng Augustinô: Cha giáo Hoàng Đức Toàn,...

Và niềm vui sinh nhật Ca đoàn Lê Bảo Tịnh, Cha Phaolô Nguyễn Thư Hùng, Anh Giuse Hoàng Văn Kha, Anh Giuse Phạm Hồng Bàng, Anh Giuse Nguyễn Hữu Tuyến,…

Trong bài giảng lễ (Mt 14, 22-36), Cha Giuse Bùi Công Chính chia sẻ: Thánh Mátthêu kể chuyện rất dễ thương. Canh tư đêm tối, khi thuyền đang bị sóng đánh chông chênh như vậy, thì Chúa Giêsu đi trên mặt biển đến với các tông đồ. Trong cơn sóng gió, Chúa Giêsu đến nhưng các môn đệ không nhận ra Chúa, chỉ nhận ra sự sợ hãi trong lòng mình và kêu la lớn tiếng. Đó là Thái độ thứ nhất của các tông đồ. Chúng ta nhìn lại cuộc sống của mình, khi gặp sóng gió cuộc đời, chúng ta cũng thế. Khi gặp những cảnh gian nan khốn khó, ai cũng sợ cả.

Thái độ thứ hai là thái độ của Phêrô, chúng ta cũng hay gặp lắm. Khi Chúa Giêsu lên tiếng, “Thầy đây, đừng sợ,” Phêrô thưa lại, “Lạy Thầy, nếu quả thực là Thầy thì cho con đến với Thầy.”

Tại sao nói thánh Mátthêu kể chuyện rất có duyên, rất dễ thương? Vì ngay canh tư đêm tối, Chúa Giêsu đến với các tông đồ. Rồi khi mà Phêrô đến với Chúa Giêsu, sợ quá vì sóng gió cho nên ông ta chìm xuống và Chúa Giêsu đã đỡ Phêrô lên, và nói: “Người hèn tin, tại sao lại kém thế?” Câu kết của thánh Mátthêu là, “Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng.” Không nói thêm gì nữa. Lý ra phải có cái nỗi vui mừng, lý ra phải có những chuyện khác nữa, nhưng mà kết thúc ở đó, Nnghĩa là: có Chúa Giêsu là có tất cả.

Liệu mỗi người chúng ta có tin điều đó không?

Chính những việc mà mỗi tháng chúng ta gặp gỡ để hun đúc lại tình yêu của mình, nhờ những sự trợ giúp của anh chị em khác nữa thì đức tin và tình mến của chúng ta lớn nhanh hơn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.


VIDEO Bài giảng lễ

 

 

 

 

 

 

 

HÌNH ẢNH

Vũ Đình Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây