TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XX Thường Niên -Năm A

“Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy.” (Mt 15,28)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lễ Đức Mẹ Lên Trời tại TTHH Thác Mơ

Thứ bảy - 15/08/2026 20:13 | Tác giả bài viết: Maria Thi Thơ |   151
Sáng ngày 15.8.2026, cộng đoàn dân Chúa hai Giáo hạt Đồng Xoài và Phước Long hân hoan kính trọng thể lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại TTHH Đức Mẹ Thác Mơ

                 


MỪNG LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI – 15/8/2026
 TẠI TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ THÁC MƠ

Cùng với Giáo Hội hoàn vũ, cộng đoàn dân Chúa hai Giáo hạt Đồng Xoài và Phước Long hân hoan kính trọng thể lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Dù tiết trời không đẹp trong mùa mưa, cộng đoàn dân Chúa vẫn không ngại đường xa, quy tụ về bên Mẹ Thác Mơ trong tâm tình kính Chúa, mến Mẹ và phó thác cuộc đời cho Thiên Chúa.

Chuẩn bị tâm hồn sốt sắng để cùng Mẹ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa: trước Thánh lễ, đông đảo giáo dân đã lãnh nhận Bí tích Hòa giải.  Hiện diện trong ngày lễ có quý Cha trong và ngoài hai Giáo hạt Đồng Xoài và Phước Long, quý Tu sĩ nam nữ, quý khách hành hương cùng đông đảo giáo dân người Kinh và anh chị em sắc tộc.

 


Lúc 9 giờ 30, Thánh lễ long trọng cử hành do Cha Phêrô Ngô Anh Tấn, Quản hạt Giáo hạt Đồng Xoài, chủ tế. Quý cha đồng tế và các giáo xứ trong Giáo hạt Đồng Xoài cùng cộng tác các phần phụng vụ, góp phần làm cho Thánh lễ diễn ra trang nghiêm, sốt sắng.
 


Trong phần chia sẻ Lời Chúa theo Tin Mừng Thánh Luca, Cha Quản xứ Đồng Tâm mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm Đức Maria qua hai điểm nổi bật: tôn vinh Mẹ và noi gương Mẹ sống niềm hy vọng.

Khi Đức Maria đến thăm bà Êlisabeth, dưới tác động của Chúa Thánh Thần, bà đã cất tiếng ca ngợi: “Em được chúc phúc giữa các người phụ nữ”. Tuy nhiên, Đức Maria không được tôn vinh chỉ bởi lời ca tụng của con người, nhưng trước hết chính Thiên Chúa đã tôn vinh Mẹ khi sứ thần Gabriel chào Mẹ là “Đấng đầy ân sủng”. Mẹ là người được Thiên Chúa tuyển chọn, trở nên cung lòng thánh thiêng cưu mang và trao ban Ngôi Hai Thiên Chúa cho nhân loại.

Mẹ Maria cũng là mẫu gương của một người luôn tin tưởng và phó thác. Mẹ đã tin vào lời Thiên Chúa hứa và được bà Êlisabeth chúc tụng: “Phúc cho em vì em đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em”. Trên hành trình theo Chúa, Mẹ đã trải qua biết bao đau khổ, nhưng vẫn một lòng cậy trông, hiệp thông với công trình cứu độ của Con mình. Chính vì thế, Mẹ được hưởng đặc ân hồn xác lên trời, trở nên niềm hy vọng cho toàn thể Hội Thánh.

Mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, cộng đoàn được mời gọi học nơi Mẹ đời sống của người môn đệ thừa sai: biết tin tưởng, phó thác vào Thiên Chúa, yêu mến Chúa và tha nhân, đồng thời kiên trung bước theo Chúa trong mọi hoàn cảnh. Xin Mẹ cầu bầu để mỗi người chúng ta biết noi gương Mẹ, luôn giữ vững niềm tin và hy vọng, trung thành với Chúa cho đến cùng.

Thánh lễ khép lại trong tâm tình tạ ơn và hiệp thông. Cha Quản hạt Phước Long thay mặt cộng đoàn gửi lời tri ân đến quý Cha, quý Tu sĩ, Ca đoàn, các Ban ngành phục vụ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã hiện diện, cộng tác làm nên ngày lễ sốt sắng và đầy ý nghĩa.

Xin Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời luôn đồng hành, che chở và dẫn đưa cộng đoàn dân Chúa hai Giáo hạt Đồng Xoài và Phước Long ngày càng sống đức tin vững mạnh, biết yêu thương và trở nên những chứng nhân của Tin Mừng giữa đời thường.

 

 
 
 
 

Xem thêm HÌNH ẢNH

Bản tin: Maria Thi Thơ
Hình ảnh: BTT Giáo hạt Phước Long

                                                                                                                                                                       

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây