TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Cầu cho các tín hữu đã qua đời

“Tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời.” (Ga 6,37-40)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Thánh lễ cầu cho Các Đẳng Linh Hồn tại Đất Thánh GX Kim Mai.

Chủ nhật - 02/11/2025 09:30 | Tác giả bài viết: JB Phạm Thanh Hùng |   296
Giáo xứ Kim Mai long trọng cử hành Thánh lễ cầu cho Các Đẳng Linh Hồn tại Đất Thánh Giáo Xứ.
Thánh lễ cầu cho Các Đẳng Linh Hồn tại Đất Thánh GX Kim Mai.

THÁNH LỄ CẦU CHO CÁC LINH HỒN TẠI ĐẤT THÁNH GX KIM MAI


Ngày 02/11 hằng năm, toàn thể Giáo Hội hiệp lòng tưởng nhớ và cầu nguyện cách đặc biệt cho Các Đẳng Linh Hồn, những người đã ra đi trước chúng ta và đang được thanh luyện trong niềm hy vọng Phục Sinh.
 

Cùng chung tâm tình ấy, vào lúc 16g00 Chúa Nhật, ngày 02/11/2025, Giáo xứ Kim Mai đã long trọng cử hành Thánh lễ cầu cho Các Đẳng Linh Hồn tại Đất Thánh, do Cha Quản xứ Tôma Aquinô chủ sự.
 
 
 
 

Ngay từ rất sớm, Ban Phụng vụ cùng một số anh em Gia trưởng đã có mặt để chuẩn bị chu đáo cho Thánh lễ. Không gian Đất Thánh hôm nay như trầm mặc và linh thiêng hơn trong làn khói hương nghi ngút, trong ánh nến lung linh — gợi nhớ về những người thân yêu đã khuất, những người vẫn đang sống mãi trong tâm hồn người ở lại.
 
 

Trong bài giảng, Cha Tôma Aquinô chia sẻ về mối tương quan thiêng liêng giữa người còn sống và người đã qua đời. Dẫu xa cách về không gian, nhưng trong đức tin và tình yêu, các linh hồn vẫn thật gần gũi mỗi khi chúng ta đến viếng nghĩa trang – nơi của tình nghĩa và niềm tin.
 

Cha nhấn mạnh rằng:
“Mỗi người chúng ta là quà tặng, là ân ban của Chúa Cha cho Chúa Kitô – món quà đầy ý nghĩa từ người trao và người được trao. Những người đã ra đi trước cũng chính là quà tặng cho chúng ta trong Đức Kitô.”
 

Ngài mời gọi cộng đoàn sống trọn tâm tình của Tháng 11 – Tháng cầu cho các linh hồn, bằng lòng tri ân và lời cầu nguyện cho các bậc tiền nhân. Mỗi hy sinh, mỗi Thánh lễ, mỗi lời kinh dâng lên đều được Chúa đón nhận, trở thành nhịp cầu nối kết giữa trời và đất, giữa người đang sống và những người đã an nghỉ trong Chúa.
Cha cũng chia sẻ:
“Khi đến với Đất Thánh, nhìn vào những người đã ra đi, chúng ta được mời gọi trở về với lòng mình, trở về với nguồn cội và hướng về trời cao. Chính nơi đây, chúng ta cảm nhận được bình an, được biến đổi để tin tưởng hơn vào hạnh phúc đời sau – ngày chúng ta được hạnh ngộ cùng anh chị em trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa.”
 


Trong giây phút linh thiêng ấy, bao kỷ niệm, bao nỗi nhớ thương, hối tiếc và biết ơn như ùa về. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, hòa trong lời kinh tha thiết dâng lên Thiên Chúa, xin Ngài thương đến các linh hồn đang mong chờ ngày được hưởng tôn nhan Ngài.
 

Sau Thánh lễ, cộng đoàn cùng nhau tỏa đi viếng mộ phần của gia tộc mình. Những nén hương trầm nghi ngút, những nhành hoa tươi được đặt lên phần mộ như lời nhắn gửi yêu thương: “Chúng con luôn nhớ đến cha mẹ, ông bà và người thân trong lời cầu nguyện mỗi ngày.”
 
 


Giờ chia tay Đất Thánh, lòng người như lắng lại. Một nén hương, một lời nguyện, gói trọn niềm nhớ thương và ước mong sống tốt hơn cho ngày mai gặp lại nhau trong Nước Trời.

BTT Giáo Xứ Kim Mai

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây