Giờ Chầu Thiếu nhi - Thứ 5 Tuần Thánh 2026
THIÊN CHÚA YÊU THƯƠNG LOÀI NGƯỜI
Mời cộng đoàn đứng
Dầu Thánh Giá
DẪN:
Các em thiếu nhi rất thân mến,
Bước vào đêm Thứ 5 Tuần Thánh năm nay, đoàn thiếu nhi giáo xứ chúng ta vinh dự được chầu Chúa Giêsu Thánh Thể đầu tiên; vì chúng ta ai cũng biết, Chúa Giêsu rất yêu quý các em nhỏ, như Ngài đã nói trong Phúc âm rằng:” Hãy để trẻ nhỏ đến với Ta, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng”. Vậy xin các em chúng ta nhìn lên Thánh Thể Chúa và dâng giờ chầu này để cầu nguyện, để cảm tạ Chúa đã chịu muôn vàn đau khổ vì yêu thương chúng ta.
HÁT:
ĐK. Lạy Chúa bao ngày tháng con hằng mơ ước, tìm về bên Chúa nguồn vui suối an hòa.
| HÁT: CHÚNG CON CẦN ĐẾN CHÚA – Phanxicô 1. Tựa nép bên lòng Chúa, con xin ngỏ hết tâm tư. Vui buồn của đời sống dương gian. Đêm ngày miệt mài những lo toan. Khi vội vàng, khi muộn màng, tiếng cười giọt lệ những miên man. ĐK. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa dẫn đưa đời vui sống bình an. 2. Ngày tháng năm đời sống không ai nhìn thấy tương lai. Mong chờ chỉ cón biết hôm nay, lao nhọc cả đời trắng đôi tay. Trong nụ cười, bao ngậm ngùi, nơi nào trọn vẹn nghĩa an vui. 3. Đời sống như trời gió, thân con tựa cánh chim bay. Bao ngày miệt mài kiếp tha hương, mong về cùng tổ ấm yêu thương. Xa cội nguồn, tim nặng buồn, mong về tựa lòng Chúa yêu thương. DẪN VÌ YÊU THƯƠNG CHÚA GIÊSU LẬP BÍ TÍCH THÁNH THỂ |
|
|
|
ĐK. Trái tim hồng Thiên Chúa trái tim người Cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chứa chan lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa.
2. Trong trái tim Chúa như nôi hồng con xin được như bé ngủ mơ. Một giấc mơ nghìn giấc mơ, những giấc mơ ấm êm tuổi thơ. Nhỏ bé thôi nhỏ bé thôi mỗi ước mơ con có trong đời, là sống vui, là hát vui là trẻ thơ trong mái nhà Người.
3. Trong trái tim Chúa bao dịu dàng con xin được nghe Chúa bảo ban. Dậy dỗ con, dậy dỗ con biết sống sao thắm tươi tình son. Tìm bước theo đường mến yêu biết dâng trao biết
Mời cộng đoàn ngồi
DẪN - TRỞ VỀ VỚI CHÚA
Có câu Chuyện kể rằng:
Satan mở một cuộc họp khẩn cấp và nó bảo với các con quỷ nhỏ: bằng mọi cách chúng ta không để cho người có đạo liên lạc được với Chúa Giêsu vì nếu họ có Chúa, chúng ta sẽ không làm gì được. Vì vậy, các ngươi hãy làm cho chúng bận rộn suốt cả ngày, như thế chúng sẽ không còn nhớ đến Chúa nữa.
Satan nói: “Trước hết, các ngươi hãy làm cho họ bận rộn và tạo ra thật nhiều chương trình để cho đầu óc của họ không bao giờ rảnh rỗi. Hãy cám dỗ họ để tivi, internet, phim ảnh Hàn quốc mở suốt ngày trong nhà và làm cho chiếc điện thoại trở nên vô cùng quan trọng, đến độ cha mẹ con cái không còn tha thiết nói chuyện với nhau nữa trong các giờ cơm chung, vì ai cũng bận xem điện thoại của mình; hãy đổ đầy vào những trang facebook của họ, những trò chơi giải trí, những thông tin mua sắm với những món hàng online mới lạ và giảm giá, để họ lướt mãi mà không hết; hãy đưa họ đến với những nơi giải trí, những trò chơi vô bổ hãy rỉ tai làm cho họ lo ra, chia trí; khi họ gặp nhau để đọc kinh thì hãy đưa vào trong họ lời nói xấu, bất đồng ý kiến để họ ra về với lương tâm bất ổn. Hãy xúi giục họ tiêu xài và kiếm tìm tiền bạc; thích thời trang và những giải trí không lành mạnh. Dành hết thời gian cho việc học ở trường, học thêm, học phụ đạo mà không có giờ học giáo lý, không có giờ đọc kinh …
Lạy Chúa Giêsu, Chúa vẫn đánh thức con hằng ngày. Nhưng mấy khi con tỉnh thức trước những cám dỗ của ma quỷ, trước những chểnh mảng ươn lười, trước những đam mê quá mức. Thế nên đời con vẫn ngủ vùi trong tính hư tật xấu, trong những vấp váp và sai phạm. Con đi theo Chúa, nhưng lại sống theo bạn bè rủ rê, những trò chơi điện tử hắp dẫn. Con vẫn ở gần Chúa, nhưng con chia trí và nghĩ theo điều không phải là Chúa. Con đâu khác nào Giuđa, là kẻ không thật lòng, phản bội lại Chúa. Hôm nay, Chúa lại phải tiếp tục bị bắt, bị đánh đòn,và chết ô nhục một lần nữa trên thập giá vì những sai phạm và tội lỗi của con.
Mời cộng đoàn quỳ
HÁT: QUỲ BÊN CUNG THÁNH - Lm. Kim Long
ÐK: Quỳ bên cung thánh đoàn con thiết tha kêu cầu Chúa. Lời kinh thấm lệ, nguyện xin Chúa thứ tha tội nhơ. Vượt qua năm thánh tình yêu Chúa kiên trung bền vững. Ngàn muôn thế hệ cùng chung tiếng hát ca tôn thờ.
1. Lệ sầu rưng rưng hối hận ăn năn ngước nhìn lên Chúa. Chúa ơi dủ thương đừng minh xét bao tội tình.
2. Một chiều xưa kia khắp đồi Can-Vê máu hồng chan chứa. Thế nhân trụy sa được ân xá bao tội nhơ.
3. Ðường đời gai chông, cát bụi mênh mông, sức hèn kinh hãi. Chúng con cậy trông lòng thương Chúa như đại dương.
DẪN
Lạy Chúa Giêsu, Chúa luôn yêu thương và tha thứ cho chúng con. Xin cho chúng con khi được lớn lên, được thêm tuổi, có thêm nhiều món quà mới, được mọi người yêu thương, chúng con biết suy nghĩ và cảm ơn Chúa, biết yêu mến Chúa như thánh Tê-rê-xa Hài đồng Giê-su. Biết rủ các bạn đến trước tượng Đức Mẹ và lần chuỗi mân côi như 3 trẻ nhỏ ở Fatima bên nước Bồ Đào Nha; biết chịu khó giúp đở cha mẹ trong những việc nhỏ như quét dọn nhà cửa, lấy củi về nấu cơm; để rồi trong một buổi chiều, khi dừng lại đọc kinh kính mừng, trẻ Béc-na- đét đã được Đức Mẹ hiện ra và đọc kinh với em. Rồi mới đây các em còn nhớ Giáo Hội đã phong Thánh cho một em thiếu nhi qua đời khi 15 tuổi, rất giỏi vi tính và đam mê tin học, có lòng yêu mến Chúa Giê su Thánh Thể. đã dùng tài của mình để truyền bá lòng tôn sùng Thánh Thể Chúa trên các trang mạng. Sau khi qua đời, A-cu-tít đã làm nhiều phép lạ, và được Giáo Hội tuyên phong Hiển Thánh vào ngày mồng 7 tháng 9 năm 2025 vừa qua.
HÁT : BAO LA TÌNH CHÚA - Giang Ân
1. Bao la tình Chúa yêu con, mênh mông như biển Thái Bình, dạt dào như ngàn con sóng, vỗ về năm tháng đời con. Tình Ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ dạt dào. Một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên.
ĐK. Hồng ân Chúa như mưa như mưa, rơi xuống đời con miên man miên man, nâng đỡ đời con trong tay trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa êm trôi êm trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi, có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời.
2. Xa xôi ngày tháng êm trôi, yêu thương như nước xuôi dòng, mặn nồng như làn hơi ấm, đổ đầy mưa nắng đời con. Còn gì như ân tình Chúa, dắt dìu con bước trong đời. Từng nhịp chân yêu thương, từng nhịp chân yêu thương.
DẪN
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trước khi kết thúc giờ chầu Chúa, chúng con không quên nài xin Chúa ban cho đoàn thiếu nhi chúng con và tất cả thiếu nhi trên toàn thế giới, được cha mẹ - các anh chị giáo lý viên và những người có trách nhiệm thương yêu chăm sóc, nhất là cho những các bạn đang bị bỏ rơi, các bạn không còn cha mẹ, được mọi người yêu thương giúp đỡ. Xin Chúa nhớ đến các bạn đang sống trong môi trường hư đốn, đang bị ảnh hưởng quá nhiều điều xấu xa và cả những bạn không được đến trường, các bạn không được ai dạy cho biết về Chúa, cũng như không biết cầu nguyện với Chúa…Xin cho tất cả được Chúa bảo bọc, giữ gìn và nâng đỡ trong tình yêu, để mỗi ngày chúng con được lớn lên như Chúa ngày xưa cả về thân xác lẫn tinh thần; để thiếu nhi chúng con xứng đáng là người con ngoan của Chúa, của cha mẹ và của mọi người. Amen.
Mời cộng đoàn đứng
HÁT: Tình Chúa Cao Vời - Duy Thiên
ĐK: Tình yêu Chúa cao vời biết bao, làm sao biết đáp đền thế nào, để cho cân xứng Chúa ơi, để cho cân xứng Chúa ơi.
1. Ôi vì thương con Chúa quên mình, vì yêu nên hiến thân mình, gọi con nên bạn tình thân. Dù bao sóng gió hiểm nguy, dìu con trên bước đường đi, ơn Chúa ngày đêm ấp ủ con. Vì con Chúa quên thân mình, đời con dám mơ gì hơn.
Dấu Thánh Giá kết thức.
Những tin cũ hơn
Gx Thổ Hoàng: Tĩnh tâm giới Gia trưởng
Suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá -Năm A
Sứ điệp Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi
Tha thứ: Chiến thắng mọi chống đối
Khải hoàn khi Tình yêu chiến thắng hận thù.
Nhận ra sự tốt lành của Chúa Giê-su chưa đủ
Giờ Chầu Thiếu nhi - Thứ 5 Tuần Thánh 2026
Lớp Truyền Tin LBT họp mặt mừng bổn mạng
THÔNG BÁO Thánh Lễ Làm Phép Dầu 2026
Thánh lễ An táng Đức Hồng y GB Phạm Minh Mẫn
Chút Suy Tư Ngày Lễ Lá
Hưởng ứng Sự kiện Giờ Trái Đất
GX Thổ Hoàng: Thiếu nhi tĩnh tâm Mùa chay
Giáo Hạt Mẫu Tâm Tĩnh Tâm Mùa Chay
CN LỄ LÁ MCA -5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
SNTM Chúa Nhật Lễ Lá -Năm A
Đời đáng sống XXXII
Kính chào Mẹ
Gia đình LBT: Tĩnh tâm Mùa Chay 2026
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi