TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XVII Thường Niên -Năm A

“Anh bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng đó”. (Mt 13,44-52)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Khi đã tìm thấy điều quý nhất (Mt 13,44-46)

Thứ sáu - 24/07/2026 23:47 | Tác giả bài viết: Lm. Thái Nguyên |   49
Đức Giêsu dùng hình ảnh kho báu và viên ngọc quý để nói về Nước Trời.

KHI ĐÃ TÌM THẤY ĐIỀU QUÝ NHẤT
Chúa Nhật XVII Thường Niên A - Mt 13,44-46

SnTM 250726a


Suy niệm

Có những điều con người phải mất cả đời mới tìm thấy. Có những điều tưởng rất quý, nhưng rồi thời gian cho thấy chỉ là tạm bợ. Lại có những điều khi đã gặp được, người ta sẵn sàng đánh đổi tất cả để giữ lấy. Đức Giêsu dùng hình ảnh kho báu và viên ngọc quý để nói về Nước Trời. Điều đáng chú ý không phải là giá trị của kho báu hay viên ngọc, nhưng là sự đổi thay nơi người đã tìm thấy. Bởi chỉ khi gặp được điều quý nhất, con người mới dám trao hiến cả cuộc đời mình.

1. Niềm vui của người đã gặp được kho báu

“Người ấy vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.” (c.44) Chi tiết đẹp nhất trong dụ ngôn không phải là việc bán tất cả, mà là vui mừng. Anh vui vì biết rằng điều mình sắp nhận được lớn lao hơn rất nhiều điều mình sắp mất.

Đức Giêsu cũng không mời gọi chúng ta sống đức tin bằng một tinh thần cam chịu. Ngài không đến để lấy đi niềm vui của con người, nhưng để ban cho con người một niềm vui lớn hơn. Khi chưa nhận ra giá trị của Nước Trời, người ta sẽ thấy cầu nguyện là mất thời gian, hy sinh là thiệt thòi, sống theo Tin Mừng là quá nhiều đòi hỏi. Nhưng khi đã khám phá ra Đức Kitô là kho báu của đời mình, mọi sự đều đổi khác. Điều hôm qua còn là gánh nặng, hôm nay lại trở thành niềm vui; điều từng là mất mát, nay lại là hạnh phúc.

Điều Chúa mong nơi chúng ta trước hết không phải là biết từ bỏ bao nhiêu, nhưng là nhận ra Ngài là điều quý giá nhất.

2. Chỉ ai còn tìm kiếm mới có thể gặp được

“Nước Trời còn giống như chuyện một thương gia đi tìm những viên ngọc đẹp.” (c.45) Nếu người trong dụ ngôn thứ nhất gặp được kho báu cách bất ngờ, thì người thương gia này lại khác. Ông là người đi tìm. Điều đó cho thấy ông không bằng lòng với những gì mình đang có. Dù đã sở hữu nhiều viên ngọc đẹp, ông vẫn tin rằng còn có một viên ngọc quý hơn đang chờ mình khám phá.

Chúng ta luôn đi tìm một điều gì đó có thể làm cho cuộc đời mình trọn vẹn hơn. Tiền bạc, danh vọng, hay những thành công của cuộc sống, đều có giá trị, nhưng không giá trị nào đủ lớn để lấp đầy khát vọng vô biên của lòng người. Bởi lẽ, trái tim con người được tạo dựng không phải cho những điều hữu hạn, mà cho chính Thiên Chúa.

Điều đáng quý nơi người thương gia không chỉ là ông tìm được viên ngọc quý, mà trước hết là ông không ngừng tìm kiếm. Chính lòng khao khát đã đưa ông đến cuộc gặp gỡ làm thay đổi cả cuộc đời. Chỉ những ai còn thao thức đi tìm chân lý mới có thể nhận ra chân lý khi nó xuất hiện. Ngược lại, khi con người tự mãn với những gì mình đang có, họ sẽ không còn thấy cần đến một kho báu nào khác nữa.

Đức tin cũng bắt đầu từ một tấm lòng biết kiếm tìm. Thiên Chúa không bao giờ từ chối những ai chân thành tìm Ngài. Mỗi người có một con đường khác nhau để gặp Chúa: qua một biến cố, một đau khổ, một lời Kinh Thánh hay một cuộc gặp gỡ bình dị. Nhưng điều nguy hiểm nhất không phải là chưa gặp Chúa, mà là không còn thao thức gặp Ngài nữa.

3. Khi điều quý nhất trở thành lẽ sống

“Tìm được một viên ngọc quý, ông đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.” (c.46) Điều làm nên sự khác biệt không phải là viên ngọc, nhưng là con người đã tìm được nó. Từ giây phút ấy, mọi giá trị khác đều được nhìn bằng một ánh sáng mới. Những gì trước đây là quý giá, giờ không còn là điều quan trọng nhất.

Đức Kitô cũng muốn trở thành “viên ngọc quý” của đời người môn đệ. Ngài không muốn chỉ là một giá trị giữa nhiều giá trị khác, nhưng là Đấng quy hướng mọi chọn lựa của chúng ta. Khi Chúa ở vị trí thứ nhất, tiền bạc vẫn cần nhưng không còn làm chủ lòng ta; thành công vẫn đáng quý nhưng không còn là mục đích cuối cùng.

Thực ra, kho báu ấy không ở đâu xa. Ngày lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, chúng ta đã đón nhận chính Đức Kitô. Qua mỗi Thánh lễ và Bí tích Thánh Thể, Ngài vẫn tiếp tục ở lại với chúng ta. Điều đáng tiếc là nhiều khi ta quen với sự hiện diện của Chúa đến nỗi không còn nhận ra giá trị vô song của hồng ân ấy.

Kết

Đức Giêsu không ép ai phải bán tất cả. Ngài chỉ mời gọi chúng ta khám phá điều quý giá nhất là Nước Trời. Bởi lẽ, khi đã tìm thấy điều quý nhất, người ta không còn tiếc những gì phải bỏ lại phía sau.

Xin Chúa mở đôi mắt đức tin để chúng ta nhận ra Đức Kitô chính là kho báu vô giá đang hiện diện trong cuộc đời mình. Xin cho niềm vui được gặp Ngài trở thành sức mạnh giúp chúng ta biết đặt Ngài lên trên mọi sự. Bởi lẽ, con người chỉ thật sự giàu khi có được điều mà không ai và không điều gì có thể lấy mất khỏi mình: chính là Đức Kitô.

Cầu nguyện

Lạy Chúa!
chẳng có gì mà không thể bỏ đi,
khi mà con đã ngộ ra chân lý,
giống như người tìm ra viên ngọc quí,
bán hết những gì mình có để mua.


Nước Trời thì chẳng có gì sánh ví,
bởi vì là chính Chúa cả từ bi,
là tất cả những gì con khát khao,
nên con dùng tất cả để đổi trao,
chỉ mong sao có ngày được chính Chúa,
là gia nghiệp không héo úa tàn phai.


Tuy nhiên giữa nẻo đường đời nhân thế,
để nhận ra Nước Trời không phải dễ,
vì có nhiều giáo thuyết và thể chế,
và cuộc đời đầy dẫy những đam mê,
chỉ trừ khi con thao thức tìm về,
để suy tư phân định trong cầu nguyện.


Xin cho con vượt thoát khỏi u mê,
đừng lê thê theo đường xưa lối cũ,
đừng chạy theo lối sống lo hưởng thụ,
đừng bị dụ bởi những trò vui thú.


Con đã được diễm phúc nhận biết Chúa,
nên bán đi hết mọi thứ tầm thường,
làm cản bước con đi tới thiên đường,
là quê hương mà con hằng mong đợi. Amen.

Lm. Thái Nguyên

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây