TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VI Phục Sinh -Năm C

“Thánh Thần sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con”. (Ga 14, 23-29)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Niềm Hy Vọng Giữa Đau Thương

Thứ ba - 27/05/2025 09:06 | Tác giả bài viết: Giuse Hạt bụi tro |   35
Chúa lên trời cũng là để gửi Thánh Thần xuống – Đấng sẽ biến đổi nỗi sợ hãi thành can đảm, biến những người yếu đuối thành chứng nhân mạnh mẽ.

Bài Giảng Lễ Thăng Thiên 2025
“Niềm Hy Vọng Giữa Đau Thương”

snTM 270525a


Anh chị em thân mến,

Có lẽ những bài giảng lý thuyết, những ý tưởng thần học cao siêu không dễ chạm đến trái tim chúng ta. Hôm nay, con muốn mời anh chị em cùng nhìn lại một câu chuyện rất thật, rất gần, vừa xảy ra ngay trong giáo xứ chúng ta.

Chúa nhật vừa rồi, giáo xứ chúng ta tiễn biệt một em bé chỉ mới 3 tuổi về với Chúa. Em bị bệnh tim bẩm sinh. Khi em còn trong bụng mẹ, các bác sĩ đã nói thẳng: “Tim của bé có một cái lỗ, em sẽ không sống lâu. Hãy cân nhắc bỏ thai.” Nhưng cha mẹ em đã chọn một con đường khác rất anh dũng – con đường của tình yêu, của hy vọng và của đức tin. Họ giữ lại thai nhi, sinh em ra, làm lụng vất vả để có tiền chữa trị cho em, đưa em đi phẫu thuật nhiều lần. Dù các bác sĩ dự đoán em có thể sống tới 10 tuổi, nhưng em chỉ ở lại với chúng ta 3 năm ngắn ngủi.

Ba năm ấy, cha mẹ em đã yêu thương em bằng tất cả trái tim. Họ đưa em đi chơi, chụp thật nhiều hình ảnh, quay nhiều thước phim với em, lưu giữ từng khoảnh khắc quý giá. Khi nghe tin em mất, tôi cùng một vài người trong giáo xứ đến thăm. Cánh cửa vừa mở ra, mọi người òa khóc. Nhưng cha mẹ em – những người tưởng như yếu đuối nhất – lại nói những lời thật mạnh mẽ, đầy hy vọng: “Chúng tôi tin rằng con đang ở với Chúa trên thiên đàng, cùng các thiên thần. Chúng tôi đã có những khoảnh khắc tuyệt vời bên con. Con sẽ sống mãi trong tim, trong trí nhớ và trong cuộc sống của chúng tôi. Ngôi nhà này vẫn đầy ắp kỷ niệm của con, từng đồ vật, từng tiếng cười, từng bức ảnh…”

Mặc dù là một Linh mục, tôi, lúc đó, không biết nói gì. Đứng trước những đau khổ mất mát như thế, tôi dường như không thể nói được lời nào. Tôi chỉ lặng im cầu nguyện. Sau đó, tôi mời mọi người cùng đọc kinh, xin Chúa thương nâng đỡ và ban ơn bình an cho gia đình.

Thăng Thiên – Hy vọng giữa nước mắt

Câu chuyện này giúp chúng ta hiểu sâu sắc ý nghĩa của lễ Thăng Thiên. Chúa Giêsu lên trời, các môn đệ cũng từng đau đớn, hụt hẫng, tưởng như mất tất cả. Nhưng chính trong giây phút ấy, họ nhận ra: Chúa không rời bỏ, nhưng mở ra một cách hiện diện mới – âm thầm, sâu xa, trong từng giọt nước mắt, từng lời cầu nguyện, từng kỷ niệm yêu thương.

Cũng như gia đình em bé ấy, chúng ta có thể đã từng mất đi một người thân, một điều quý giá, nhưng nếu có đức tin, chúng ta sẽ nhận ra: tình yêu không mất đi, người thân không biến mất, mà trở thành một phần thiêng liêng trong cuộc sống, trong ký ức, trong hy vọng của chúng ta.

Sống mầu nhiệm Thăng Thiên giữa đời thường

Lễ Thăng Thiên không phải là chuyện xa vời. Đó là lời mời gọi mỗi người chúng ta sống hy vọng giữa đau thương, biết trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau, biết yêu thương, tha thứ, và tin rằng: dù có lúc tưởng như Chúa vắng mặt, Người vẫn ở lại – trong từng hành động yêu thương, từng lời cầu nguyện, từng giọt nước mắt và nụ cười của chúng ta.

Thăng Thiên – Chúa “vắng mặt” để hiện diện sâu xa hơn

Chúa Giêsu lên trời không phải để rời bỏ chúng ta. Ngài mở ra một cách hiện diện mới: không còn bị giới hạn bởi không gian, thời gian, nhưng ở cùng ta mọi nơi, mọi lúc, trong từng biến cố đời thường. Khi bạn cầu nguyện, khi bạn vất vả mưu sinh, khi bạn thất vọng hay hạnh phúc – Chúa vẫn ở đó, âm thầm nâng đỡ, truyền sức mạnh và hy vọng cho bạn.

Chúa lên trời cũng là để gửi Thánh Thần xuống – Đấng sẽ biến đổi nỗi sợ hãi thành can đảm, biến những người yếu đuối thành chứng nhân mạnh mẽ. Các Tông đồ từ những người nhút nhát, đã trở thành những người dám sống, dám chết cho niềm tin. Đó cũng là điều Chúa muốn nơi mỗi chúng ta.

Thăng Thiên – Lời mời gọi sống trách nhiệm giữa đời thường

Thiên thần nhắc các môn đệ: “Đừng chỉ đứng nhìn trời!” Nghĩa là đừng sống thụ động, mơ mộng viển vông, mà hãy bắt tay vào xây dựng thế giới này tốt đẹp hơn. Chúa trao cho chúng ta một sứ mạng: yêu thương, phục vụ, sống công bằng, trở thành “chứng nhân” của hy vọng và niềm vui giữa đời thường.

Bạn là người cha, người mẹ? Hãy là tấm gương cho con cái. Bạn là học sinh, sinh viên? Hãy sống trung thực, biết chia sẻ. Bạn là người lao động? Hãy làm việc bằng cả trái tim, góp phần cho xã hội tốt đẹp hơn. Đó chính là cách bạn “làm chứng” cho Chúa giữa đời.

Tuần này, xin anh chị em hãy dành thời gian cho người thân, biết nói lời yêu thương, biết tha thứ, biết hy vọng. Hãy cầu nguyện cho những gia đình đang đau khổ, cho những người đã ra đi, và cho chính chúng ta – để dù cuộc sống có nhiều mất mát, chúng ta vẫn vững tin Chúa luôn ở cùng, nâng đỡ và dẫn dắt chúng ta về quê trời.

Giuse Hạt bụi tro

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây