TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật I Mùa Vọng -Năm A

“Hãy tỉnh thức để sẵn sàng”.(Mt 24,37-44)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

SNTM Chúa Nhật I Mùa Vọng -Năm A

Thứ tư - 26/11/2025 23:28 | Tác giả bài viết: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh |   50
“Trong thời ông Noe xảy ra thế nào, thì lúc Con Người đến cũng như vậy.” (Mt 24, 37-44)

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng -Năm A
Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh

cn1mva 2

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (Mt 24, 37-44)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Trong thời ông Noe xảy ra thế nào, thì lúc Con Người đến cũng như vậy. Cũng như trong những ngày trước đại hồng thuỷ, người ta ăn uống, dựng vợ gả chồng, mãi đến chính ngày ông Noe vào tàu mà người ta cũng không ngờ, thình lình đại hồng thuỷ đến và cuốn đi tất cả, thì khi Con Người đến, cũng sẽ xảy ra như vậy. Khi ấy sẽ có hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, một người được tiếp nhận, một người bị bỏ rơi. Và có hai người đàn bà đang xay bột, một người được tiếp nhận, còn người kia bị bỏ rơi. Vậy hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến.

“Nhưng các con phải biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến”.

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng -Năm A
Tác giả: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
Giọng đọc: Nguyễn Trinh

 

 

Suy niệm

Năm phụng vụ 2024-2025 đã khép lại với những ngày hồng phúc Thiên Chúa dành cho con người, khép lại cánh cửa cũ đồng nghĩa là sẽ mở ra một cánh cửa khác, một cánh cửa năm phụng vụ mới đang dần mở, dẫn đưa người tín hữu tự tin hơn trong hành trình hy vọng và niềm vui. Khởi đi từ Mùa Vọng, Mẹ Giáo hội mời gọi con cái hãy bắt đầu năm phụng vụ mới bằng tinh thần sẵn sàng, tỉnh thức và thay đổi cuộc đời. Thay đổi cuộc đời không phải là cải lão hoàn sinh, không phải là thay đổi vóc dáng, chiều cao, nhưng là thay đổi suy nghĩ, nhận thức và niềm tin của người Kitô hữu, đó là những đổi thay cần làm ngay và liền, để được đón Chúa trong đại lễ Giáng sinh, đại lễ của Tình yêu.

Tiên tri I-sa-i-a đã đem đến cho dân Do-thái một luồng sinh khí mới đầy năng lượng, nguồn năng lượng đó giúp họ vượt qua những khó khăn hiện tại, vượt qua những thách đố trong đời sống đức tin, sự cố gắng của con người sẽ được Thiên Chúa ghi nhận qua lời mời tham dự bàn tiệc của Ngài trên núi thánh: “Ðiềm Isaia con trai của A-mos đã thấy về Giuđa và Giê-ru-sa-lem. Ðiềm sẽ xảy ra trong những ngày sau hết, là núi của nhà Chúa được xây đắp trên đỉnh các núi, và núi ấy sẽ cao hơn các đồi, và các dân nước sẽ đổ về đó. Nhiều dân tộc sẽ đến và nói rằng: “Hãy đến, chúng ta hãy lên núi Chúa và lên nhà Thiên Chúa của Giacóp. Người sẽ dạy chúng ta đường lối của Người, và chúng ta sẽ đi theo ý định của Người”. Lên núi thánh của Chúa để nghe Ngài chỉ dạy, Thiên Chúa muốn quy tụ con cái của Ngài lại, chỉ dạy tất cả, giúp họ đổi thay, xứng đáng được gọi là Dân Thiên Chúa. Sự cố gắng của con người là điều cần thiết để được diễm phúc đó.

Chứng kiến một lối sống phóng khoáng, thiếu chuẩn mực, điều độ, thánh Phaolô đã lên tiếng với con cái mình tại thành Roma, mong họ ý thức rằng cuộc đời không phải kết thúc tại trần thế, nhưng sẽ là lúc con người ra trước Thiên Chúa và trả lẽ cho Ngài tất cả những gì tôi đã sống và đã làm. Bài đọc 2 sẽ là một lời nhắc rất tinh tế của thánh nhân: “Anh em thân mến, biết rằng thời này là lúc chúng ta phải thức dậy. Vì giờ đây, phần rỗi chúng ta gần đến, hơn lúc chúng ta mới tin đạo. Ðêm sắp tàn, ngày gần đến. Chúng ta hãy từ bỏ những hành vi ám muội và mang khí giới ánh sáng. Chúng ta hãy đi đứng đàng hoàng như giữa ban ngày, không ăn uống say sưa, không chơi bời dâm đãng, không tranh chấp ganh tị. Nhưng hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, và chớ lo lắng thỏa mãn những dục vọng xác thịt”. Những yếu tố, những nhu cầu của thế gian luôn là một lời mời hấp dẫn đối với con người, nếu không biết phân định, không biết chọn lựa, con người có thể dấn bước vào chốn cực hình, nơi không có bóng dáng của sự bình an và hạnh phúc đến từ Thiên Chúa.

Tâm tình Mùa vọng khởi đầu là lời mời tỉnh thức và sẵn sàng. Cơn hồng thủy về vật chất và chủ nghĩa cá nhân đang cuốn phăng mọi thứ, trong đó có niềm tin và lối sống của người Kitô hữu. Bài Tin mừng như là một lời nhắc khẩn thiết và cũng là một lời mời trân quý của Thiên Chúa gởi tới con người: “Trong thời ông Noe xảy ra thế nào, thì lúc Con Người đến cũng như vậy. Cũng như trong những ngày trước đại hồng thủy, người ta ăn uống, dựng vợ gả chồng, mãi đến chính ngày ông Noe vào tàu mà người ta cũng không ngờ, thình lình đại hồng thuỷ đến và cuốn đi tất cả, thì khi Con Người đến, cũng sẽ xảy ra như vậy. Khi ấy sẽ có hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, một người được tiếp nhận, một người bị bỏ rơi. Và có hai người đàn bà đang xay bột, một người được tiếp nhận, còn người kia bị bỏ rơi. Vậy hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến”. Chỉ là những cơn mưa lớn nhưng đã cuốn đi bao nhiêu sinh mạng con người và vật chất, huống chi là một cơn đại hồng thủy thời hiện đại, nó sẽ cuốn đi tất cả, trong đó có sự sống, có tôn giáo, có vật chất và cả thế giới. Liệu con người có đứng vững trước cơn cuồng phong của đại hồng thủy thời nay không?

Tỉnh thức không phải là không ngủ nhưng cần phải mở mắt để nhìn và để thấy, nhìn cuộc đời đang đi lên hay đang tuột dốc, thấy giá trị con người đang tiến dần đến điểm cuối hay đang xa dần. Tất cả những nhu cầu cuộc sống hiện tại đang là một thách đố lớn cho niềm tin, nếu để chúng chiếm đoạt trí lòng, con người sẽ mất cơ hội gặp gỡ Thiên Chúa, nếu biết dùng chúng là những phương tiện, con người sẽ gặp lại Thiên Chúa bắt đầu từ anh chị em, rồi đến thiên nhiên và trong niềm tin. Trong đời sống tinh thần, chủ nghĩa cá nhân như một loại vaccin làm hao mòn tình hiệp thông cộng đoàn, tình liên đới gia đình và tình người trong cuộc sống. Khi con người biết cúi xuống để học hỏi, để tìm lại con đường dùng để xây dựng tình người, tình liên đới cộng đoàn và tình hiệp thông nhân loại, họ sẽ gặp Thiên Chúa ngay trên những dặm đường đó, có thể là một Thiên Chúa đầy thương tích, có thể là một Thiên Chúa đang lạnh cóng tình người, co ro bên vệ đường và cũng có thể gặp gỡ một Thiên Chúa thân thiện, ấm áp tình gia đình.

Tỉnh thức và sẵn sàng sẽ bắt đầu từ chính mình, sám hối, hòa giải với Thiên Chúa sẽ là điểm xuất phát, từ đây, nguồn năng lượng của tình yêu sẽ thôi thúc con người lên đường, loại bỏ những thói quen không lành mạnh, biết phục vụ với tinh thần vô vị lợi, biết đón nhận những khó khăn trong cuộc sống với lòng tín thác. Thiên Chúa luôn mong con người san lấp những hố sâu trong tâm hồn là sự hỗn loạn của niềm tin, mở ra những con đường thẳng tắp là sự cố gắng đi ra khỏi chính mình, đến với tha nhân, với cộng đoàn, họ sẽ nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa, đó là niềm vui và hạnh phúc của người tín hữu trong hiện tại, nơi đó, họ đã chứng kiến bao nỗi đau của tha nhân, chứng kiến sự hành hạ đến từ tham vọng giàu có và đủ đầy địa vị trong cuộc sống. Những lối nẻo quanh co đó cần được chỉnh trang và tạo nên một sự bình an cho người lữ hành và đó cũng là lối nẻo để Thiên Chúa viếng thăm và ở lại với dân Ngài.

Lạy Chúa, bước vào Mùa Vọng không phải là những ngày đợi chờ, nhưng đó là từng ngày thay đổi, thay đổi cuộc đời và con người, xin Chúa giúp chúng con biết cố gắng cộng tác với ơn Chúa để thay đổi chính mình cho niềm tin được xác tín và lớn lên từng ngày. Chúa mong con người sắp xếp lại tâm hồn và cuộc đời, đừng để ngổn ngang trăm bề những toan tính, những vụ lợi, nhưng hãy để cho Thiên Chúa ngự trị, xin giúp chúng con biết sắp xếp lại ngôi nhà tâm hồn, loại bỏ những gì không cần thiết và không có giá trị, để ngôi nhà đó trở nên ấm cúng, là nơi gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người, đó cũng sẽ là nơi Thiên Chúa ở lại với con người trong suốt cuộc đời. Amen.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây