Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 19 thường niên năm A
Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (Mt 14, 22-33)
Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện một mình. Ðến chiều, Người vẫn ở đó một mình. Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió.
Canh tư đêm tối, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: “Ma kìa!”, và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức, Chúa Giêsu nói với các ông rằng: “Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ!” Phêrô thưa lại rằng: “Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy”. Chúa phán: “Hãy đến!” Phêrô xuống khỏi thuyền, bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: “Lạy Thầy, xin cứu con!” Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: “Người hèn tin, tại sao mà nghi ngờ?” Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy Người mà rằng: “Thật, Thầy là Con Thiên Chúa”.
Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XIX Thường Niên -Năm A
Tác giả: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
Giọng đọc: Nguyễn Trinh
Suy niệm
Lúc đau khổ, con người mới thực sự nhận ra cái yếu đuối nơi bản thân. Đối diện với sóng gió biển đời, con người nhận ra sự giới hạn nhất định của mình, mang trên mình căn bệnh hiểm nghèo, con người mới thấy cần sự chia sẻ, giúp đỡ và một cánh tay đưa ra để nắm lấy và được cảm thông. Phụng vụ Lời Chúa Chúa nhật 19 thường niên năm A là những tâm tình hiển lộ sự mong manh của con người, qua đó, khi bàn tay Thiên Chúa đợi sẵn, con người có đủ can đảm vượt qua tự ti mặc cảm, nắm lấy tay Ngài để được cứu và được hướng dẫn trong những lúc gặp thử thách giữa biển đời.
Trước những thành công, con người cứ tưởng nghĩ rằng mình làm được mọi sự, mình có khả năng để chinh phục tất cả những thử thách trong cuộc sống, nhưng khi đối diện với thực tế, con người hầu như thất bại. Trong thất bại, họ mới bắt đầu tìm kiếm Thiên Chúa, họ luôn nghĩ rằng, Thiên Chúa sẽ đến cứu tôi trong sự vinh quang của một vị thần. Đó là một cách suy nghĩ chưa đúng về Thiên Chúa, Ngài đã đến, đang đợi chờ, đã đưa tay ra mong con người nắm lấy, thế mà con người đã lãng quên, phút giây họ nhớ đến Ngài, Ngài đã nắm lấy tay họ trong sự nhẹ nhàng của tình người, nắm lấy tay họ trong sự cảm thông với phận người giới hạn. Ngài kéo họ lên thuyền trong sự thanh bình, phút giây đó, họ được nghỉ ngơi trong vòng tay Ngài, họ được chữa lành trong tình yêu của Ngài, họ còn được Ngài nuôi dưỡng bằng những linh dược tinh thần đầy sức sống và niềm vui. Thiên Chúa đến với con người qua sự nhẹ nhàng trong tình yêu, để ở lại và đồng hành với con người.
Sự yếu đuối luôn đeo đẳng cuộc đời con người. Thánh Phêrô thấy Thầy mình đứng trước mặt, ông hướng về Ngài và bước xuống biển trong sự hiểm nguy, ông tiến về phía trước trong sự tự tin, nhưng khi đưa mắt nhìn sóng biển, ông sợ hãi, chìm dần trong đau khổ và tuyệt vọng. Niềm tin trong tâm hồn người tín hữu luôn là sức mạnh vô hình giúp con người trong những lúc bế tắc, nếu đức tin đó được kết nối với một Thiên Chúa tình yêu, con người có thể vượt qua mọi khó khăn, hiểm nguy trong sự tự tin, lạc quan và tín thác, ngược lại, nếu niềm tin đó, dù lớn hơn hạt cải, nhưng không được kết nối với Thiên Chúa, con người sẽ sợ hãi, tuyệt vọng trước những sự điên cuồng của biển đời, của sóng gió trong đời ơn gọi và trong những hoàn cảnh khó khăn. Đi tìm Thiên Chúa, con người sẽ được bình yên và lạc quan, đi tìm hư vô nơi thế gian, con người sẽ gặp những nỗi sợ và sự bất an trong tâm hồn.
Thiên Chúa, một người Cha nhân lành, luôn chăm sóc con người bằng cử chỉ của tình yêu, đó là sự nhẹ nhàng, cảm thông và che chở. Con thuyền Giáo hội luôn đối diện với muôn vàn cơn sóng dữ, con thuyền cuộc đời mỗi người cũng thế, thất bại, chán chường và cùng cực, dễ đưa con người tới chỗ thất vọng, Thiên Chúa đã đi trên mặt biển, đến với Giáo hội, đưa tay ra nắm lấy đôi tay mong manh của con người, Ngài luôn ở đó, hơn nữa, Ngài còn hiện diện trong những cơn giông bão luôn gầm gừ để cuốn trôi Giáo hội, tất cả để bảo vệ và cứu vớt con cái của Ngài. Thiên Chúa cũng luôn hiện diện giữa những cuồng phong cuộc đời mỗi người, Ngài ở đó để đợi chờ nắm lấy đôi tay của lời cầu nguyện và phó thác, sẵn sàng kéo con người ra khỏi những hiểm nguy, đưa họ tới bến bờ bình an.
Thiên Chúa luôn đi cùng con người trong mọi cơn giông bão cuộc đời. Ngài ở đó không phải để dập tắt mọi cơn sóng dữ, Ngài ở đó để chia sẻ mọi sợ hãi, âu lo của con người, Ngài luôn mong con người hãy tìm đến điểm tựa tinh thần cho cuộc đời mình, đó là Thiên Chúa tình yêu. Sự nhẹ nhàng khi Ngài đến lắm lúc con người không nhận ra, sự mạnh mẽ của bàn tay tình yêu Thiên Chúa, nhiều lúc con người không đủ tự tin để nắm lấy, quyền năng vĩnh cửu của Ngài thống trị tất cả nhưng con người chưa đủ tin để đón nhận và phó thác. Nếu một niềm tin đủ lớn bằng hạt cải, người tín hữu luôn tin rằng, Thiên Chúa hiện diện không phải để đánh tan mọi sóng biển dữ dội, không phải để thống trị thiên nhiên khi chúng hoành hành, nhưng sự hiện diện của Ngài là giúp con người bình an trong những cơn sóng dữ, hạnh phúc khi đối diện với một biển đời đầy bất trắc và lúc con người cảm thấy mình bất lực, thua cuộc, sẽ thấy đôi tay của Ngài ngay trước mặt, để nắm lấy, để được đưa lên và để được Ngài trao cho những bài học trong hành trình của người môn đệ thừa sai.
Hạnh phúc không nằm ở việc cuộc sống không có sóng gió, mà nằm ở việc giữa bao nhiêu giông bão, lòng mình vẫn giữ được sự bình yên vì bên tôi luôn có sự hiện diện của một Thiên Chúa tình yêu.
Những tin cũ hơn
GX Thánh Linh: Thánh lễ kính Thánh Đa Minh
SNTM Chúa Nhật XIX Thường Niên -Năm A
Đức tin – chiếc cầu nối con người với quyền năng Thiên Chúa
VHTK Thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ, Giáo dân, ngày 12.08
VHTK Thánh Giacôbê Ðỗ Mai Năm, Lm, ngày 12.8
VHTK Thánh Antôn Nguyễn Ðích, giáo dân, ngày 12.8
VHTK Thánh Laurensô Phó Tế - Tử Đạo Ngày 10.8
VHTK Thánh Đaminh Ngày 8. 8
Đại Hội Giáo lý toàn quốc lần thứ VII -Ngày cuối
Từ bỏ mình?
Có dừng chân nhưng không đứng lại
Trực tuyến Thánh lễ Bế mạc Đại Hội Giáo Lý
Bài hát chủ đề ĐH Giới trẻ TG Seoul 2027
Tiếp kiến chung (5/8)
Tình yêu muôn thuở
Khi Chúa thinh lặng
Đại Hội Giáo lý toàn quốc lần thứ VII - Ngày thứ 3
Giá Trị Của Khổ Ðau Và Từ Bỏ
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi