TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

CN 29 TNA - Chúa Nhật Truyền Giáo

“Của Xê-da, trả về cho Xê-da; của Thiên Chúa, trả về cho Thiên Chúa.” (Mc 22,21)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

SNTM Chúa Nhật XXIX Thường Niên -Năm A

Thứ tư - 14/10/2026 23:27 | Tác giả bài viết: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh |   24
“Vậy, cái gì của Cêsarê thì hãy trả cho Cêsarê, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa”. (Mt 22, 15-21)

 Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 29 thường niên năm A 
Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh

CN29TNa 6

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (Mt 22, 15-21)

Khi ấy, các người biệt phái họp nhau lại bàn mưu để bắt bẻ Chúa Giêsu trong lời nói. Các ông sai môn đồ của các ông đi với những người thuộc phái Hêrôđê đến nói với Người rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người ngay chính, căn cứ theo sự thật mà dạy bảo đường lối Thiên Chúa. Thầy chẳng cần để ý đến ai, vì Thầy không tây vị người nào. Vậy xin Thầy nói cho chúng tôi biết Thầy nghĩ thế nào: Có được phép nộp thuế cho Cêsarê hay không?” Chúa Giêsu thừa hiểu ác ý của họ, nên nói: “Bọn người giả hình, các ngươi gài bẫy Ta làm gì? Hãy đưa Ta xem đồng tiền nộp thuế”. Họ đưa cho Người một đồng bạc. Và Chúa Giêsu hỏi họ: “Hình tượng và danh hiệu này là của ai?” Họ thưa rằng: “Của Cêsarê”. Bấy giờ Người bảo họ rằng: “Vậy, cái gì của Cêsarê thì hãy trả cho Cêsarê, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa”.

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXIX Thường Niên -Năm A
Tác giả: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
Giọng đọc: Nguyễn Trinh

 

 

Suy niệm

Không có ai dưới bầu trời này có khuôn mặt và mống mắt giống nhau đến nỗi máy móc không nhận ra được, nhưng mỗi người có những nét đặc biệt rất riêng cho mình. Của Thiên Chúa hãy trả về cho Thiên Chúa, của Cêsare hãy trả về cho Cêsare, hãy trả về nơi mình mang dấu ấn nơi đó, dấu ấn của người đã cho tôi hiện hữu, cho tôi phẩm vị và chỗ đứng trong thế giới này. Bài Tin mừng Chúa nhật 29 thường niên năm A, là vấn nạn Đức Giêsu gợi ra để chất vấn mỗi người tín hữu Kitô, tôi thuộc về Thiên Chúa hay thuộc về thế gian. Thuộc về để được Thiên Chúa sở hữu, hay tôi thuộc về theo chiều kích khác đó là theo cảm thức, nơi đâu cho tôi bình an, tôi thuộc về đó, nơi đâu cho tôi tự do, tôi thuộc về đó. Với Thiên Chúa, Ngài muốn tôi hãy phân định lại cuộc đời và niềm tin của mình, để xứng đáng với ơn gọi và phẩm vị cao quý của mình.

Dù được gọi và được chọn làm dân riêng của Thiên Chúa, nhưng người Do-thái đã nhiều lần đánh mất dấu ấn đặc biệt đó trong lịch sử của họ. Tiên tri I-sa-i-a đã được Thiên Chúa trao cho trọng trách nhắc lại cho họ biết dấu ấn đặc biệt đó, tất cả được nhắc lại trong bài đọc 1 Chúa nhật 29 thường niên năm A: “Nhân vì Giacóp tôi tớ Ta, và Israel kẻ Ta kén chọn, Ta đã gọi đích danh ngươi: Ta đã kêu gọi ngươi khi ngươi không nhận biết Ta. Ta là Chúa, và chẳng còn chúa nào khác: ngoài Ta ra, không có Thiên Chúa nào nữa. Ta đã thắt lưng cho ngươi khi ngươi không nhận biết Ta, để các kẻ từ đông sang tây nhận biết rằng ngoài Ta ra không có ai khác: Ta là Chúa, và chẳng có chúa nào khác”. Con người hiện hữu trong thế giới này không do ngẫu nhiên, nhưng trong chương trình của Thiên Chúa. Ngài chăm sóc họ, bảo vệ họ và luôn đồng hành với họ, dù sao đi nữa họ là con cái của Ngài nên Ngài luôn đặt họ trong vòng tay lớn lao, ấm áp của Ngài.

Bài đọc 2 là lời nhắc của thánh Phaolô gởi cho con cái thành The-sa-lo-ni-ca, bởi không thiếu những phút giây họ đã quên ân huệ lớn lao trong cuộc đời, họ thuộc về Thiên Chúa, Ngài là Cha của họ và họ luôn mang hình ảnh của Ngài trong suốt cuộc đời : “Hỡi anh em là những kẻ được Thiên Chúa yêu mến, tôi từng biết anh em được Chúa tuyển chọn, bởi vì Tin Mừng của chúng tôi ở nơi anh em, không phải chỉ với lời nói mà thôi, mà là với quyền năng, với Thánh Thần và với lòng xác tín”. Thánh Phaolô đã trả lời cho con người câu hỏi; tôi thuộc về ai, tôi thuộc về Thiên Chúa hay thuộc về thế gian, tôi thuộc về thượng giới hay tôi thuộc về đồng tiền, bởi trên khuôn mặt tôi bóng hình của Thiên Chúa tình yêu luôn hiển lộ rõ nét.

Trước những thất bại ê chề vì tính tự mãn của các vị lãnh đạo tôn giáo, Đức Giêsu đã đặt ra cho họ thêm một câu hỏi, đẩy họ vào chân tường, giúp họ tỉnh ngộ với những suy nghĩ đầy kiêu căng. Của Thiên Chúa hãy trả về cho Thiên Chúa, của Cê-sar, hãy trả về cho Cê-sar, họ đã thất bại thêm một lần nữa. Câu hỏi đó vẫn còn mang tính thời sự cho đến hôm nay, đặc biệt với những người Kitô hữu đã được ghi ấn tín thiêng liêng: “Khi ấy, các người biệt phái họp nhau lại bàn mưu để bắt bẻ Chúa Giêsu trong lời nói. Các ông sai môn đồ của các ông đi với những người thuộc phái Hê-rô-đê đến nói với Người rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người ngay chính, căn cứ theo sự thật mà dạy bảo đường lối Thiên Chúa. Thầy chẳng cần để ý đến ai, vì Thầy không tây vị người nào. Vậy xin Thầy nói cho chúng tôi biết Thầy nghĩ thế nào: Có được phép nộp thuế cho Cê-sa-rê hay không?”. Đối diện với một câu hỏi rất có chủ đích, Đức Giêsu đã làm thay đổi suy nghĩ của các vị lãnh đạo qua câu trả lời của Ngài. Câu trả lời đó không chỉ gởi tới người đặt vấn đề, nhưng còn được gởi tới cho các tín hữu Kitô hôm nay, họ đang thuộc về ai, thuộc về bên nào và thái độ sống có thực sự phản ánh sự chọn lựa và mục đích cuộc đời của người tín hữu không.

Khi người tín hữu lãnh bí tích thanh tẩy để bước vào gia đình Giáo hội, họ được ghi một dấu ấn trong tâm hồn, dấu ấn đó nhắc cho họ biết, từ nay họ được gọi Thiên Chúa là Cha, được Thiên Chúa chăm sóc và được Thiên Chúa bảo vệ, dấu ấn thiêng liêng đó vừa xác nhận họ đã thuộc về Thiên Chúa, vừa chứng nhận họ được Thiên Chúa thánh hóa bằng những ân sủng từ trời, những giá trị đó sẽ hiện diện trong cuộc đời họ nếu họ biết thờ phượng một Thiên Chúa duy nhất trên đời, biết dành chỗ nhất trong tâm hồn cho Ngài. Bên cạnh đó, theo Kinh Thánh, khi Thiên Chúa tạo dựng con người, Ngài đã tạo dựng họ giống hình ảnh của Thiên Chúa, chứ không mang hình ảnh của bất cứ ai, vì thế, khi hiện hữu trong thế giới này, với họa ảnh bên ngoài giống Thiên Chúa, cùng với dấu ấn bên trong là người con được hiến thánh, những dấu chỉ bên ngoài và bên trong xác nhận con người từ nay thuộc trọn về Thiên Chúa. Khi thuộc trọn về Thiên Chúa, con người sẽ nghe được tiếng của Ngài, hiểu được giáo huấn Ngài chỉ dạy và luôn tìm kiếm những giá trị siêu việt đến từ Thiên Chúa, tất cả giúp họ vượt ra khỏi những suy nghĩ chật hẹp, những việc làm chủ quan của thế gian. Họ sống giữa thế gian nhưng luôn thuộc về thượng giới, thuộc về Thiên Chúa.

Không thiếu những lúc con người đã dùng khả năng tri thức của mình, đưa ra những nhận định thiếu khách quan, hãy sống tốt đạo đẹp đời, không ai có thể cùng một lúc đi trên hai con đường, cùng một lúc có hai luồng suy nghĩ, vừa duy tâm vừa duy vật, vừa dùng Lời Chúa để biện minh, vừa dùng lối thực dụng của thế gian để hành đạo, để sống đạo. Thiên Chúa không bao giờ chấp nhận một tạo vật mang hình ảnh của Ngài nhưng sống theo kiểu thế gian, Ngài cũng không bao giờ chấp nhận con người dành chỗ nhất trong tâm hồn cho những thần linh thuộc về thế gian. Và con người hôm nay đã hiểu Lời dạy của Thiên Chúa thế nào. Đồng tiền có in hình Cê-sar, hãy trả đồng tiền đó cho ông ta, nếu trong suy nghĩ, trong trái tim của mình có in hình của Cê-sar, hãy trả cuộc đời mình về cho ông ta đi, đừng cùng một hành trình, có hai con đường song song nhưng không bao giờ gặp nhau, không bao giờ có điểm gặp nhau.

Lối sống thực dụng của con người hôm nay vô tình lấy dấu ấn thiêng liêng làm bức bình phong để che chắn cho cuộc đời, để đánh bóng tên tuổi và sự nghiệp, nhưng thái độ sống chỉ tồn tại những giá trị của thế gian: Tham – Sân – Si. Thiên Chúa mời con người qua bài Tin mừng hôm nay hãy trả lời cho Ngài câu hỏi sau: tôi hiện đang thuộc về ai? thuộc về là ai đó đang sở hữu cuộc đời mình, tôi có can đảm để Thiên Chúa sở hữu cuộc đời hiện tại của tôi không? nếu con người chấp nhận cho Thiên Chúa sở hữu cuộc đời mình, chắc chắn cuộc đời của mình luôn bình an, hạnh phúc. Bên cạnh đó, cũng có lúc con người nghĩ rằng tôi thuộc về theo cảm thức, đi đâu xa tôi vẫn nhớ cội nguồn mình, nhớ gia đình, ngôi nhà của mình, nhưng thực tế trong hành động, tôi quên hết những yếu tố thuộc về của tôi. Có phải những phút giây đó tôi đang để cho mình bị vong thân trong niềm tin, trong lòng mến và trong tâm tình thuộc về.

Lạy Chúa, vì tôn trọng tính tự do của con người, Chúa cho con người chọn lựa một nơi để thuộc về, hoặc là Thiên Chúa hay là thế gian, xin Chúa nhắc chúng con luôn nhớ về dấu ấn thiêng liêng trong con người, trong cuộc đời của chúng con, nhờ dấu ấn đó, chúng con ý thức mình luôn thuộc về Thiên Chúa chứ không thuộc về thế gian. Thuộc về Thiên Chúa, con người luôn bình an, hạnh phúc và mọi đau khổ đều được Ngài chia sẻ, còn thuộc về thế gian, con người sẽ bị vong thân, cuộc đời bế tắc, xin giúp chúng con luôn biết kiếm tìm Thiên Chúa bằng mọi phương cách, qua mọi con đường và trong mọi hoàn cảnh, mọi công việc và suốt cả cuộc đời, những tâm tình đó sẽ là động lực giúp chúng con lên đường truyền giáo hiệu quả hơn, thiết thực hơn và vẹn toàn hơn. Amen.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây