Chúng ta có thể giải thích câu “Bĩ cực thái lai” như sau:
“Bĩ cực” nghĩa là thời kỳ cùng khổ, bế tắc, không thuận lợi.
“Thái lai” nghĩa là sự hanh thông, tốt đẹp, an vui trở lại.
Cho nên, thành ngữ “Bĩ cực thái lai” có nghĩa là khi nào sự bế tắc đến cùng cực (bĩ cực) thì sự hanh thông, thuận lợi sẽ tới (thái lai). Câu này có ý nói: “Hết khổ đến sướng”.
Thành ngữ “bĩ cực thái lai” cũng giống như câu “khổ tận cam lai” (khổ là đắng, cam là ngọt, hết thời cay đắng thì đến thời ngọt bùi).
“Mới hay con tạo xoay vần
Có khi bĩ cực đến tuần Thái lai”
(Đại Nam quốc sử diễn ca)
Chúng ta có thể đặt câu với thành ngữ như sau:
- Anh ấy “nghèo rớt mùng tơi”, giờ làm ăn khấm khá, đúng là “bĩ cực thái lai”.
- Cuộc đời thánh Gióp minh chứng rõ câu “bĩ cực thái lai”: sau cảnh khốn cùng, Chúa lại ban ơn gấp bội.
Tư tưởng “bĩ cực thái lai” hoàn toàn phù hợp với niềm tin Kitô giáo:
“Anh em sẽ lo buồn,
nhưng nỗi buồn của anh em
sẽ trở thành niềm vui”
(Ga 16,20)
Qua đau khổ sẽ đến vinh quang: nếu đã có đau thương tột cùng trên thánh giá, ắt sẽ có vinh quang rực rỡ sáng phục sinh. Một trong những hình ảnh thi vị nhất của Kitô giáo là: sau cơn thử thách, ơn thánh tuôn tràn.
“Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong vui sướng.
Ai gieo trong nước mắt, sẽ về giữa tiếng cười”
(Đẹp thay, Mi Trầm).
Kinh Thánh thuật lại rằng: Ông Gióp là một người công chính và kính sợ Thiên Chúa. Ông từng giàu có, hạnh phúc, có con đàn cháu đống. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, ông mất hết tài sản, con cái và sức khoẻ. Bạn bè đến thăm, ai cũng nói: “Chắc ông phạm tội nặng, nên Chúa phạt!” Nhưng Gióp vẫn khiêm tốn đáp: “Đức Chúa ban cho, Đức Chúa lấy lại. Xin chúc tụng danh Ngài!” (G 1,21) Dù đau khổ tột cùng, ông vẫn không bỏ đức tin. Và rồi, Chúa đã phục hồi mọi sự cho ông gấp đôi: đàn chiên đông hơn, con cháu đông hơn, tuổi thọ dài hơn. Nỗi khổ của Gióp trở thành chứng tá vĩ đại của lòng trung tín.
Cuộc đời chúng ta có lúc “bĩ cực”, nhưng nếu vững tin vào Chúa, thì ơn “thái lai” là sự bình an và ân phúc của Chúa chắc chắn sẽ đến.
“Mọi kẻ tin vào Người sẽ không bao giờ thất vọng”
(Rm 10,11)
Nguồn: giaophanphucuong.org
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đèn cháy sáng
Tỉnh thức là sống để yêu thương và phục vụ
Quân đội Myanmar chiếm đóng các nhà thờ
Kinh Truyền Tin 18/10/2026
Bản Tin Hiệp Thông HĐGMVN số 154
ĐTC Lêô XIV xuất viện, trở về Vatican
Của cải giúp gì cho ta?
Tỉnh thức để yêu thương và sẵn sàng đón Chúa
Linh đạo Ba Ngôi và Đời sống Kitô hữu -Phần I
Thiếu nhi VHTK CHÚA NHẬT 30 TN A
VHTK Tháng 11
VHTK Thánh Gioan Ðạt, Lm, ngày 28.10
VHTK thánh Simon và thánh Giuđa, Tông đồ, ngày 28.10
VHTK Thánh Giuse Lê Ðăng Thị, giáo dân, ngày 24.10
Caritas GP BMT: Ngày Gặp Gỡ Cấp Giáo Phận
VHTK Trò chơi Từ Khóa THUẾ/NGƯỜI THU THUẾ
GX Kim Mai Hành Trình Yêu Thương.
VHTK CHÚA NHẬT 30 TN A
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi