TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật II Thường Niên -Năm A

“Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xoá tội trần gian”. (Ga 1,29-34)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Bài hát cộng đồng Chúa nhật 4 Thường niên năm A

Thứ sáu - 16/01/2026 09:21 | Tác giả bài viết: UB Thánh nhạc |   33
WHĐ (16/01/2026) - Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Chúa nhật 4 Thường niên năm A.
Bài hát cộng đồng Chúa nhật 4 Thường niên năm A


 

BÀI HÁT CỘNG ĐỒNG CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN NĂM A


WHĐ (16/01/2026) - Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Chúa nhật 4 Thường niên năm A.
 


Tải file về tại đây!

ỦY BAN THÁNH NHẠC

BÀI HÁT GỢI Ý

CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN NĂM A

CA NHẬP LỄ

1/ Hát Lên Mừng Chúa

ĐK. Hát lên mừng Chúa, hát lên một bài ca mới. Hát lên mừng Người, nào hỡi toàn thể địa cầu. Hát lên mừng Chúa, hát lên một bài ca mới. Hát lên mừng Người, nào hãy chúc tụng Thánh Danh.

1) Trước Thiên nhan đầy uy phong dũng mãnh. Trong Đền Thánh đầy cảnh sắc huy hoàng.

2) Hãy loan tin: Người ban ơn cứu rỗi. Công trình Chúa, hãy kể hết cho đời.

 2/ Cùng Cất Lên Muôn Lời Ca

ĐK. Rừng núi đang cất lên muôn lời ca, hòa theo nhịp sóng vỗ lời chúc khen danh Ngài. Ngàn dân mau đến đây tôn thờ Chúa, ca ngợi danh Thánh Ngài đến muôn đời không phai.

1) Suốt đời thầm ước ao một điều là được cư ngụ trong nhà Chúa, trọn đời con đêm ngày hát ca tôn thờ một mình Chúa mà thôi.

2) Chính Ngài là Chúa Chiên nhân lành dìu đàn nai về bên dòng suối, này hồn con trông cậy Chúa luôn đêm ngày được vui sống thảnh thơi.

3/ Ai Tự Nhận

ĐK. Ai tự nhận mình nghèo khó sẽ trở nên giàu có trong Người. Ai tự nhận mình yếu đuối sẽ trở nên hùng mạnh trong Người.

1) Ai tự phụ hãy tự phụ trong Chúa. Ai khiêm nhu hãy khiêm nhu trong Người.

2) Những gì là điên dại giữa người thế, trong Ki-tô sẽ khôn ngoan muôn phần.

 

CA TIẾN LỄ

1/ Lễ Vật Toàn Thiêu

Xướng: Ôi cao siêu! Chúa là lễ vật toàn thiêu.

Cộng đoàn: Ôi cao siêu! Chúa là lễ vật toàn thiêu.

1) Là rượu bánh nên Máu Thịt Con Người, lời truyền xưa sức mạnh là nơi đây.

2) Cùng thần thánh với tất cả gian trần, nguyện cùng dâng chính lễ vật Cha ban.

3) Và đẹp quý hơn tất cả lễ thờ, này là Chiên hiến dâng đền tạ Cha.

4) Hòa bình Chúa mau đến với gian trần, để đoàn con sống vui ngày vinh quang.

5) Nguyện cầu Chúa mau viếng thăm linh hồn, trào nguồn ơn giúp con hằng trinh trong.

2/ Dâng Lên Chúa

ĐK. Hòa theo nhịp đàn con dâng lên, con dâng lên trước Thiên Tòa, này rượu nho và bánh trắng thơm, công lao trên nương đồng với giọt mồ hôi, xin Ngài vui nhận lấy.

1) Con dâng lên lời khẩn cầu mong cho mưa thuận gió hòa, muôn muôn người cùng hát bài ca để tạ ơn Chúa, Chúa ơi.

2) Con dâng lên tuổi thơ đẹp như hương thơm trầm bay tỏa, dâng lên Ngài cùng tiếng đàn ca để tạ ơn Chúa, Chúa ơi.

3) Con dâng lên tình yêu này, cho con luôn được yêu Ngài, như cung đàn hòa tiếng ngợi ca, ca ngợi tình Chúa, Chúa ơi.

3/ Chung Lời Tiến Dâng

1) Xin dâng lên Cha đây là rượu nho bánh miến. Nắng mưa dãi dầu tháng ngày kết thành hoa mầu đồng xanh. Lễ vật đơn hèn giao hòa tình Cha hiến dâng. Dẫu bao thăng trầm lòng mến chẳng phôi pha.

2) Xin dâng lên Cha đây là tình yêu hiệp nhất. Trái tim muôn người kết hòa trong đời với ngàn buồn vui. Đây lòng chân thành dâng trọn về Cha chí nhân. Thắp lên hương trầm tỏa ngát trời yêu thương.

ĐK. Xin lên dâng Cha muôn ngàn lời ca. Tôn vinh danh Thánh Người vượt trên đất trời. Đây lễ hiến dâng trong đời, dâng Cha với niềm vui.

 

CA HIỆP LỄ

1/ Tám Mối Phúc

1) Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho ai sống hiền lành nhân ái, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.

2) Phúc cho ai phải đau buồn sầu khổ, họ sẽ được ủi an lòng. Phúc cho ai khát khao điều công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa làm thỏa lòng.

3) Phúc cho ai có tấm lòng nhân ái, họ sẽ nhận được xót thương. Phúc cho ai xây hòa bình mọi nơi, và bị bách hại công chính vì Nước Trời.

4) Phúc cho ai biết nương tựa vào Chúa, luôn trông cậy vào danh Ngài. Phúc cho ai sống theo lời Thiên Chúa, sẽ được cứu độ vinh phúc ở Nước Trời.

ĐK. Phúc, phúc thay anh em vì Thầy mà bị sỉ vả, bị bách hại, bị vu khống những điều xấu xa, anh em hãy vui mừng và hớn hở, vì phần thưởng của anh em ở trên trời thật lớn lao.

2/ Tám Mối Phúc (1)

1) Ôi vinh phúc thay cho những người có lòng nghèo khó. Vì họ sẽ được phúc Nước Trời đời đời an vui. Vinh phúc cho ai đã sống đời hiền lành trong Chúa. Vì họ sẽ được cõi Đất Hứa nên phần gia nghiệp.

2) Ôi vinh phúc thay cho những người sống đời sầu khó. Vì họ sẽ được phúc Chúa Trời khỏi mọi âu lo. Vinh phúc cho ai sống khát vọng làm người công chính. Vì họ sẽ được chính Đức Chúa ban nguồn an bình.

3) Ôi vinh phúc thay cho những người có lòng thương xót. Vì họ sẽ được chính Chúa Trời dủ lòng yêu thương. Vinh phúc cho ai có tấm lòng thật thà trong trắng. Vì họ sẽ được thấy Đức Chúa trong đời vĩnh hằng.

4) Ôi vinh phúc thay cho những người sống đời hòa hiếu. Vì họ sẽ được chính Chúa Trời nhận làm con yêu. Vinh phúc cho ai dẫu sống lành mà bị tra đánh. Vì họ sẽ được cõi Đất Hứa Vua Trời ban dành.

ĐK. (Vui lên thế nhân) Mau vui lên thế nhân khắp dương trần hòa vang ca múa. Vì phần thưởng Chúa sẽ thương trao trên trời lớn lao. (Vui lên thế nhân) Mau vui lên thế nhân hãy dâng lời tạ ơn Chúa Trời. Cùng triều thần thánh hãy ca khen Danh Chúa muôn đời.

3/ Bài Ca Trên Núi

ĐK. Có một bài ca Ngài đã hát trên đỉnh núi cao, Ngài đã hát vang vọng đất trời. Một bài ca Ngài đã hát cho người khắp nơi, Ngài chúc phúc cho đời thắm tươi.

1) Ngài đã hát cho ai khó nghèo, giàu sang phú quý suốt đời chẳng theo. Ngài chúc phúc cho người nghèo khó vì Nước Trời là của họ.

2) Ngài đã hát cho ai hiền lành, hiền lành vui sống với cả tình yêu. Ngài chúc phúc cho người nhân ái vì cơ nghiệp là đất đai phì nhiêu.

3) Ngài đã hát cho ai ưu phiền, cuộc đời cay đắng chẳng một lời oán than. Ngài chúc phúc cho người đau khổ vì sẽ được Thiên Chúa ủi an.

4) Ngài đã hát cho ai đói lòng, hằng luôn khao khát chính trực thẳng ngay. Ngài chúc phúc cho người mãi mãi, họ sẽ được no thỏa từ đây.

5) Ngài đã hát cho ai suốt đời hằng luôn thương xót mến yêu mọi nơi. Ngài chúc phúc cho người thương xót, họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.

6) Ngài đã hát cho ai trong sạch, hằng luôn gìn giữ tấm lòng sạch trong. Ngài chúc phúc cho người trong trắng, được thấy Ngài là Chúa, là Cha.

7) Ngài đã hát cho ai tác tạo hòa bình chân lý khắp trên trần gian. Ngài chúc phúc nên làm con Chúa và muôn đời vui sống trong nhà Cha.

8) Ngài đã hát cho ai vì Nước Trời mà bị bắt bớ xích xiềng cùm gông. Ngài chúc phúc cho được vui sướng, phần thưởng họ là chính Nước Trời.

 

CA KẾT LỄ

1/ Ta Cùng Lên Đường

Ta cùng lên đường vượt ngàn trùng dương xây tình yêu thương. Đồng hành với Chúa ta đi muôn phương dẫu chi can trường. Nắng mưa lo chi. Chúa luôn phù trì. Tung gieo muôn nơi hạt giống Nước Trời.

Đồng hành với Chúa, đồng hành cùng với anh em. Ta cùng lên đường đi về muôn hướng. Đồng hành với Chúa, đồng hành cùng với anh em. Gieo tình con người, dựng xây Nước Trời.

2/ Xin Cầu Cho Chúng Con

1) Kính dâng lên Mẹ cả cuộc đời bao nỗi gian truân; cuộc đời tháng ngày mơ ước sẽ được Mẹ ban muôn phước lành.

2) Kính dâng lên Mẹ từng ngày dài mơ thắm tương lai; từng ngày đi tìm lẽ sống muốn đuọc Mẹ ban ơn đỡ nâng.

3) Kính dâng lên Mẹ một cuộc tình luôn gắng sắt son; đẹp tựa hoa nở mùa xuân, mãi tràn đầy hương thơm, sắc màu.

ĐK. Nữ Vương ban sự bình an, xin cầu cho chúng con. Nữ Vương ban sự bình an, xin cầu cho chúng con.

3/ Phận Người

ĐK. Hãy mau lên đường, rắc gieo tình thương, xây dắp tình người. Một lòng yêu Chúa, loan báo Tin Mừng khắp cùng thế giới. Hãy mau lên đường giúp dân cùng khốn đang mãi đợi chờ vượt qua gian khó, mong chốn nương thân xin đừng làm ngơ.

1) Những mảnh đời cô đơn đang chờ ta thương giúp. Những mảnh đời đau thương đang cần chút ủi an. Bao số kiếp rét run đang cần manh áo ấm. Đang mong thoát cuộc sống bi ai chịu cơ hàn.

2) Những mảnh đời lang thang đang tìm nơi nương náu. Những mảnh đời quanh năm đau bệnh vẫn ngược xuôi. Bao số kiếp nắng mưa ven đường quanh chợ búa. Đang nguy khốn cảnh rét căm căm đời cô quạnh.

3) Những mảnh đời thương đau đang cần ta cứu chữa. Những mảnh đời truân chuyên vô vọng sống quạnh hiu. Bao số kiếp sớm hôm xuôi ngược đi kiếm sống. Đang chen chúc tìm kiếm canh dư, chậu cơm thừa.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây