Lc 11,42-46
Chúa Giêsu không trách người Pharisêu vì họ giữ luật tỉ mỉ, nhưng vì họ quá chú trọng những điều nhỏ nhặt mà bỏ quên điều cốt yếu: đức công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Dâng cúng đầy đủ, giữ luật nghiêm túc, tham dự phụng vụ sốt sắng đều là những việc tốt. Nhưng nếu những điều ấy không giúp ta sống công bằng, biết xót thương và chân thành với tha nhân, thì đời sống đạo vẫn còn xa tinh thần Tin Mừng.
Lời Chúa hôm nay khiến chúng ta phải nhìn lại chính mình. Có khi chúng ta sẵn sàng đóng góp xây dựng nhà thờ, nhiệt tình tham gia các sinh hoạt đạo đức, nhưng lại thiếu công bằng với người làm công, chậm trả lương, bớt xén quyền lợi của người yếu thế. Có khi chúng ta nói nhiều về bác ái, nhưng lại khắt khe với người lầm lỗi; thích được trọng vọng, nhưng ngại âm thầm phục vụ. Đó là lúc vẻ đạo đức bên ngoài che khuất những thiếu sót bên trong.
Chúa còn trách những người đặt gánh nặng lên vai kẻ khác mà chính mình không muốn đụng tay vào. Lời cảnh tỉnh ấy đặc biệt dành cho những ai có trách nhiệm hướng dẫn, phục vụ cộng đoàn: đừng chỉ đòi hỏi người khác phải sống tốt, nhưng hãy biết cảm thông, nâng đỡ và làm gương bằng chính đời sống của mình.
Giữ đạo không chỉ là chu toàn những việc đạo đức, mà còn là sống công chính và yêu thương trong từng tương quan hằng ngày. Một lời nói chân thành, một cách trả công sòng phẳng, một thái độ tôn trọng người thấp bé, một lần biết nhận lỗi và sửa mình đôi khi làm chứng cho Tin Mừng mạnh mẽ hơn nhiều lời nói hay.
Xin Chúa giúp chúng ta đừng chỉ chăm chút vẻ đẹp bên ngoài, nhưng biết thanh tẩy tâm hồn, để lòng mến Chúa được thể hiện bằng tình yêu chân thành đối với con người. Vì cuối cùng, điều Chúa muốn không phải là một vẻ đạo đức đáng ngưỡng mộ, mà là một đời sống có tình yêu, có công bình và có lòng thương xót.
Những tin cũ hơn
Đạo thật bắt đầu từ lòng công chính và yêu thương
Xin cầu nguyện cho ĐTC trong ca phẫu thuật
Kinh Truyền Tin 11/10/2026
Đẹp lòng Chúa phải đẹp từ tâm hồn
70 Câu hỏi Sứ Điệp ngày TG Truyền Giáo 2026
Truyện ngắn: Ngày Biển Còn Xanh
Tâm tình của Đức cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh
Hạnh Phúc thay… kẻ được chọn
Chuyện cuối tuần: Tiệc Cưới Nước Trời
Thiếu nhi VHTK CN 29 TN A
Dấu lạ lớn nhất là tình yêu
SNTM Chúa Nhật XXVIII Thường Niên -Năm A
VHTK thánh Inhaxiô Antiôkia, GM Tử đạo, ngày 17.10
VHTK thánh Têrêsa Avila, Tiến sĩ, ngày 15.10
VHTK thánh Callistô I, Giáo hoàng, ngày 14.10
VHTK thánh Margarita M. Alacoque, Ðồng Trinh, ngày 13.10
VHTK CHÚA NHẬT 29 TN A
Di sản của Thánh Carlo Acutis
“AI” thật tuyệt vời, và sự tác hại của nó
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi