TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXVIII Thường Niên -Năm A

“Các ngươi gặp bất cứ ai, thì hãy mời vào dự tiệc cưới”. (Mt 22,1-14)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Đất lành chim đậu

Thứ ba - 06/10/2026 06:54 | Tác giả bài viết: Thầy Giuse Nguyễn Văn Quýnh |   26
WGPPC (27/8/2026) – Sau đây là bài viết giải thích ý nghĩa của câu thành ngữ “Đất lành chim đậu”, cũng như soi sáng ý nghĩa của câu thành ngữ này dưới kinh nghiệm đời sống và ánh sáng Lời Chúa.
Đất lành chim đậu


ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU – MỖI TUẦN MỘT THÀNH NGỮ

 

WGPPC (27/8/2026) – Sau đây là bài viết giải thích ý nghĩa của câu thành ngữ “Đất lành chim đậu”, cũng như soi sáng ý nghĩa của câu thành ngữ này dưới kinh nghiệm đời sống và ánh sáng Lời Chúa.
 


Theo nghĩa đen, chỉ những nơi có cây xanh, có nguồn nước, có bình an thì chim trời đến làm tổ và sinh sản.

Theo nghĩa bóng, chỉ những nơi có tình yêu thương, có sự chân thành, có lòng nhân hậu thì con người mới đến làm ăn sinh sống.

Chúng ta có thể nói: 

  • Nhà có tiếng cười là “đất lành chim đậu” của con cháu.
  • Cộng đoàn có tình hiệp nhất là “đất lành chim đậu” của đức tin.
  • Tâm hồn khiêm nhường là “đất lành chim đậu” của ân sủng.

Thành ngữ “đất lành chim đậu” nhắc chúng ta về dụ ngôn người gieo giống: Lời Chúa như hạt giống được gieo vào đất tốt sẽ bén rễ, nảy mầm và lớn lên. Chúa nói:

“Còn kẻ được gieo trên đất tốt,
đó là kẻ nghe Lời và hiểu,
thì tất nhiên sinh hoa kết quả.”

(Mt 13,23)

Đúng vậy,

Một giáo xứ hiệp nhất sẽ là cánh đồng cho đức tin bén rễ.
Một tâm hồn quảng đại sẽ là mảnh đất cho ân sủng nảy mầm.
Một gia đình yêu thương sẽ là tổ ấm cho con cái lớn lên.

Dưới ánh sáng Tin Mừng, Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta đi xa hơn thành ngữ “đất lành chim đậu”, nghĩa là không chỉ tìm “đất lành” cho chính mình, mà còn trở nên “đất lành” cho người khác:

“Phúc thay ai xây dựng hòa bình,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.”

(Mt 5,9)

Người “xây dựng hòa bình” cũng sẽ “xây” cuộc đời mình thành “đất lành” của yêu thương, “xây” gia đình mình thành “đất lành” của bác ái, “xây” cộng đoàn mình thành “đất lành” của hiệp nhất.

Ước gì mỗi người tín hữu chúng ta sẽ trở thành mảnh đất của bình an, khu vườn của hạnh phúc, và mái nhà của yêu thương.

Nguồn: giaophanphucuong.org

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây