Đây Người Con ta yêu dấu!
Người tôi trung của Thiên Chúa mang hình ảnh: Hiền lành, khiêm nhường và âm thầm mà tiên tri Isaia nói đến chình là Chúa Giêsu. Người vốn dĩ là Thiên Chúa nhưng đã trở nên người như chúng ta ngoại trừ tội lỗi. Với kinh nghiệm làm người ấy, Chúa mang lấy những đau khổ của con người để chữa lành.
Chúa làm người để cảm thông và chữa lành. Kinh nghiệm làm người của Chúa Giêsu, đó là mang lấy những gì đau thương của con người. Isaia nói về người tôi trung của Thiên Chúa, Phúc âm Thánh Matthêu nhắc lại người tôi trung ấy: “Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta” (Mt 8, 17)
Đan sĩ Alselm Grün cũng nhấn mạnh rằng kinh nghiệm Chúa làm người giúp con người cảm nhận một Thiên Chúa đầy cảm thông, một Thiên Chúa không ở xa, không phán xét từ trên cao, mà đồng hành trong đau khổ và giới hạn của con người.
Ngài không đến để trốn tránh thực tại, mà để chạm vào những gì con người sợ hãi: cô đơn, bị từ chối, thất bại, đau đớn, và cái chết. “Người không bẻ gãy cây sậy đã giập, không dập tắt tim đèn còn khói…” (Is 42, 3)
Nhập thể là lời mời gọi con người "làm người" trọn vẹn. Theo Anselm Grün, việc chiêm ngắm Chúa Giêsu. Đấng là Thiên Chúa nhưng cũng là con người trọn vẹn. Một Thiên Chúa - người, mời gọi mỗi người sống nhân tính của mình một cách viên mãn: Biết yêu thương, biết đón nhận bản thân, biết tha thứ, biết sống thật với cảm xúc và giới hạn của mình. Alselm Grun viết: "Chúa Giêsu đến để chỉ cho chúng ta cách trở nên chính mình. Không phải siêu nhân, mà là con người đích thực, nơi có Thiên Chúa hiện diện."
Trong các sách như "Thiên Chúa gần gũi" (Gott, der bei uns ist) hay "Chúa Giêsu, con đường dẫn đến sự tự do nội tâm", Alselm Grün cho thấy việc suy niệm về Chúa làm người giúp tâm hồn được chữa lành khỏi mặc cảm, tự ti, và khát khao được yêu thương. Sự nhập thể của Chúa là liều thuốc cho những người bị tổn thương tâm lý và tinh thần.
Người tôi trung hiền lành và khiêm nhường. Ta được mời gọi mang lấy hình ảnh của con người hiền lành, sự hiền lành không là sự yếu đuối mà là sức mạnh để mang ánh sáng đến nơi tối tăm mang bình an đến nơi tranh chấp. Khiêm nhường là sự nhẫn nại không ngừng để xây dựng hoà bình từ trong gia đình đến xã hội, môi trường chung quanh. Hai đức tính mà Chúa mời gọi ta học với Người.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đèn cháy sáng
Tỉnh thức là sống để yêu thương và phục vụ
Quân đội Myanmar chiếm đóng các nhà thờ
Kinh Truyền Tin 18/10/2026
Bản Tin Hiệp Thông HĐGMVN số 154
ĐTC Lêô XIV xuất viện, trở về Vatican
Của cải giúp gì cho ta?
Tỉnh thức để yêu thương và sẵn sàng đón Chúa
Linh đạo Ba Ngôi và Đời sống Kitô hữu -Phần I
Thiếu nhi VHTK CHÚA NHẬT 30 TN A
VHTK Tháng 11
VHTK Thánh Gioan Ðạt, Lm, ngày 28.10
VHTK thánh Simon và thánh Giuđa, Tông đồ, ngày 28.10
VHTK Thánh Giuse Lê Ðăng Thị, giáo dân, ngày 24.10
Caritas GP BMT: Ngày Gặp Gỡ Cấp Giáo Phận
VHTK Trò chơi Từ Khóa THUẾ/NGƯỜI THU THUẾ
GX Kim Mai Hành Trình Yêu Thương.
VHTK CHÚA NHẬT 30 TN A
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi