TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật III Mùa Vọng -Năm A

“Thầy có phải là Ðấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi một Ðấng nào khác?” (Mt 11,2-11)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Hãy khiêm nhường đi!

Thứ ba - 09/12/2025 07:45 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   29
Tuan 2 Mua Vong Thu 4
Tuan 2 Mua Vong Thu 4

Hãy khiêm nhường đi!

 

 Tư tưởng của ngươi thật tồi,
 vì ngươi chỉ nghĩ theo phàm nhân.

Ta hỏi các ngươi:

Ai đã dùng lòng bàn tay đong nước biển,
lấy gang tay đo chín tầng trời?
Ai đã cân bụi đất,
và đặt núi đồi lên bàn cân?

Ai đã làm quân sư cho Thần Khí ĐỨC CHÚA?
Ai chỉ cho Người đường công minh,
dạy cho Người trí tuệ,
hay mở cho Người lối hiểu biết? (Is 40, 12 - 15)

Không ai.

Trí khôn của con người khép miệng.
Sự tự cao của phàm nhân cúi đầu.
Tất cả đứng lặng
trước Đấng Khôn Ngoan vô biên.

Hãy học với Ta,
chính Đấng mà không ai đo cho nổi,
Đấng mà không ai chỉ bảo,
Đấng cầm trong tay biển cả và núi đồi,
lại đến với các ngươi
không bằng sấm sét,
mà bằng một lời thì thầm dịu dàng:

“Tất cả những ai đang vất vả
mang gánh nặng nề,
hãy đến cùng Ta.
Ta sẽ cho các con
nghỉ ngơi bồi dưỡng.”

Lạy Chúa,
tư tưởng của chúng con nhiều khi lệch lạc,
chỉ theo ý phàm nhân,
xa rời sự khôn ngoan của Ngài.


Xin uốn nắn tâm trí chúng con
theo đường lối của Ngài,
để tư tưởng tồi tệ của xác phàm
được đổi mới
trong ánh sáng của Thần Khí. 

 

Joshkimt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây