TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi

“Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà.” (Lc 1,26-38)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Hồi chuông buồn

Thứ bảy - 03/10/2026 04:04 | Tác giả bài viết: Hồng Phúc |   86
Tâm tình dâng lên ChúaDâng người cha  yêu thươngXin trọng thưởng Thiên ĐườngMuôn đời vui hạnh phúc.
Hồi chuông buồn
HỒi CHUÔNG BUỒN

( Viết kính nhớ Cha Cố Giuse Phạm Minh Đức nhân 32 năm ngày Lễ Giỗ Cha 04/10 /1994 - 04/ 10 / 2026 )

Hồi chuông buồn năm ấy
Đêm mồng bốn tháng mười
Báo  tin Cha qua đời
Về trình diện Thiên Chúa.
           
Hàng cây sầu trút lá
Đoàn con lệ tuôn rơi
Thương người Cha một đời
Vì đàn chiên yêu dấu.
         
Ngài ơi ! xin nghe thấu
Tâm tình của đoàn chiên
Nguyện xin Chúa nhân hiền
Thứ tha mọi lỗi tội.
           
Cho Cha về nguồn cội
Diện kiến Tôn Nhan Ngài
Ba mươi hai  năm dài
Giữa dòng đời tất bật.
          
Nơi Cha nằm an giấc
Chúng con hoài nhớ thương
Sáng nay thắp nén hương
Trọn tâm tình kính viếng.
           
Hồi chuông buồn vang tiếng
Khóc Cha già dấu yêu
Đời Cha cho đi nhiều
Tháng ngày không héo úa.
           
Tâm tình dâng lên Chúa
Dâng người cha  yêu thương
Xin trọng thưởng Thiên Đường
Muôn đời vui hạnh phúc.

Hồng Phúc
* Hình minh họa: Mộ Cha Giuse Phạm Minh Đức  tại khuôn viên Giáo Đường Thánh Giuse Giáo Xứ Buôn Hô.


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây