HỮU XẠ TỰ NHIÊN HƯƠNG, HÀ TẤT ĐƯƠNG PHONG LẬP

Làm gì có kẻ nào tài giỏi mà bị ông trời ngó lơ, nào đâu có thiên phú nào mà không được xã hội trọng dụng. Một đóa hoa thơm thì tự khắc ong bướm sẽ vây đến, chúng cần chi phải kêu gọi hay phô mình ra. Thật vậy, cố nhân có câu “Hữu xạ tự nhiên hương, hà tất đương phong lập”. Có hương tự ắt sẽ thơm, không việc gì phải ra đứng ở đầu ngọn gió.
Ngày nay, nhiều bạn trẻ tập trung vào xây dựng “thương hiệu cá nhân” như một cách khẳng định dấu ấn của bản thân trên xã hội hiện đại. Tuy nhiên, nhiều người trong số họ lại chọn cách tạo tạo dựng “thương hiệu” ấy bằng của cải. Nghĩa là sử dụng vật chất để vẽ nên hình ảnh của chính mình. Dường như nhiều người trong chúng ta quên đi rằng của cải chỉ là phù du, sau cùng thứ duy nhất còn tồn tại là thứ giá trị cốt lõi bên trong chúng ta. Muốn học cách để thành công, hãy tập trung vào xây dựng giá trị bản thân đầu tiên. Khi chúng ta đặt sự chú ý vào đúng chỗ, thì tự khắc vạn vật xung quanh sẽ phải thay đổi theo tần số của chúng ta. Nếu một người thật sự tài giỏi, thì sự tài giỏi ấy sẽ tự khắc được thể hiện qua cách họ thực hiện công việc. Nâng cao giá trị bản thân còn thể hiện sự trân trong của chúng ta đối với bản thân và cuộc sống này. Như cách mà cố nhân dạy, đã là hương thơm tự nhiên, thì cần chi phải gắng sức phô trương. Chỉ khi bản thân thực sự được nâng cấp, thì cuộc sống mới xoay chuyển theo tần số mà chúng ta khao khát.
Thật vậy, công cuộc mang Tin Mừng đến với muôn dân cũng có thể miêu tả bằng câu “Hữu xạ tự nhiên hương, hà tất đương phong lập”. Làm sao chúng ta có thể rao giảng Tin Mừng trong khi bản thân chưa thực sự sống như Tin Mừng dạy. “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì ướp cho mặn lại?”. (Mt 5,13). Khi bản thân trở thành “muối”, thì nơi đâu cũng là truyền giáo, đến đâu cũng có thể mang Chúa đến cho muôn dân. Làm sao chúng ta có thể truyền lửa Đức Tin cho anh em trong khi đốm lửa ấy còn chẳng thể cháy sáng lên trong trong cung lòng của chính mình. Trên hết cả, hãy học cách để “ướp mặn” cho cõi lòng của chính mình thì khi đó, Tin Mừng mới có thể đi từ tâm hồn chúng ta ra tâm hồn của anh em.
Trước khi thay đổi thế giới, hãy thay đổi bản thân mình trước. Trước khi muốn tạo dấu ấn, hãy biến mình thành dấu ấn. Chỉ khi giá trị cốt lõi của bản thân được khám phá và nâng cao, thì dù là ở đâu, “hương thơm” của chúng ta cũng sẽ được người đời tìm thấy và và đón nhận.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thiếu Nhi VHTK - CN3MVA -7 Điểm Khác Biệt
Thiếu Nhi VHTK CN 2 MV A
VHTK Lễ Đức Mẹ Guadalupe, ngày 12.12
VHTK Thánh Đamasô I Giáo Hoàng. ngày 11.12
VUI HỌC THÁNH KINH 85 Mùa Giáng Sinh A
VUI HỌC THÁNH KINH 84 MÙA VỌNG A
VHTK Mê Cung CN 3 Mùa Vọng A
CN 3 MV A - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Tân Giáo xứ Thiện Tâm: Thánh lễ Tạ ơn
Thông báo: Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót
Chầu Thánh Thể: Chúa Nhật 2 Mùa Vọng -A
LBT: Thánh lễ cầu nguyện tháng 12.2025
Tạ ơn 60 năm thành lập Gx. Duy Hòa
Hướng dẫn Mục vụ Thánh nhạc -Số 1: Mùa Vọng
Bài hát cộng đồng lễ Rạng đông Chúa Giáng Sinh
Cảm nghiệm Tình yêu
Mùa Xuân lễ dâng
Thánh lễ đặt đá xây dựng Nhà thờ Thiện Tâm
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi