TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật IV Phục Sinh -Năm A

“Ta là cửa chuồng chiên” (Ga 10,1-10)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Người Mục Tử nhân lành chết vì ta

Chủ nhật - 26/04/2026 05:45 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   29
Thiên Chúa không dừng lại ở việc làm cho con người thấy sai. Người mở ra một con đường. Và con đường đó không phải là lý thuyết, mà là chính cuộc đời của Đức Giêsu - Người Mục Tử nhân lành.
AEaster4Vs
AEaster4Vs

Người Mục Tử nhân lành chết vì ta

 

“Chúng tôi phải làm gì?” Ngày Lễ Ngũ TuầnThánh Phêrô Tông đồ đã nói thẳng một điều: Đức Giêsu – Đấng đã bị con người loại trừ – lại chính là Đấng được Thiên Chúa tôn vinh. Lời ấy làm người nghe “đau đớn trong lòng”. Không phải vì bị kết tội, mà vì nhận ra mình đã sống sai hướng.

Có một sự thật không dễ nghe, nhưng lại cứu được đời người: ta đã từng lạc. Lạc hướng sống, lạc trong cách nghĩ, lạc cả trong cách đối xử với nhau. Và nhiều khi, ta không nhận ra cho tới khi một lời nào đó chạm vào lương tâm, khiến mình phải thốt lên: “Chúng tôi phải làm gì?”

Nhưng Thiên Chúa không dừng lại ở việc làm cho con người thấy sai. Người mở ra một con đường. Và con đường đó không phải là lý thuyết, mà là chính cuộc đời của Đức Giêsu – Người Mục Tử nhân lành.

Người không dẫn dắt bằng quyền lực, mà bằng sự hiến mình. Người không đứng ngoài đau khổ, mà bước vào tận cùng đau khổ của con người. Bị xúc phạm, Người không trả đũa. Bị hành hạ, Người không đe dọa. Người chọn yêu thương cho tới cùng, và “gánh lấy tội lỗi chúng ta nơi thân xác Người trên cây khổ giá”.

Ở đó, ta thấy rõ: Người Mục Tử này không chỉ dẫn đường, Người chết thay cho đoàn chiên. Không phải vì chiên xứng đáng, mà vì Người yêu thương ta. Và chính “nhờ vết thương của Người, chúng ta được chữa lành”.

Vậy thì, khi đã nhận ra tình yêu đó, câu hỏi “chúng tôi phải làm gì?” không còn mơ hồ nữa.

Trước hết, là quay về. Nhận ra mình đã từng như chiên lạc, và chấp nhận trở lại. Không biện minh, không trì hoãn.

Kế đến, là đổi cách sống. Theo dấu chân Người Mục Tử: bớt sống theo cái tôi, bớt phản ứng theo bản năng nóng nảy. Học cách làm điều lành ngay cả khi không được đáp lại, học cách chịu thiệt mà không nuôi hận.

Sau cùng, là phó thác. Tin rằng cuộc đời mình không nằm trong tay sự dữ, mà trong tay Thiên Chúa công minh. Tin rằng ngay cả đau khổ cũng có thể trở thành con đường dẫn tới sự sống, nếu mình gắn nó với Đức Kitô.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây