Niềm Vui Mỗi Ngày
“Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn,
Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng”.
Thánh Vịnh 37,4
06 tháng 2.2021

Thứ sáu.
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.
Gian Hàng Không Đồng
Bạn có thể đọc được câu này trước cổng TGM giáo phận Ban Mê Thuột: Hãy làm việc thiện cho mọi người.
Hãy làm việc thiện cho mọi người chính là cho đi một phần sở hữu của chính mình. Đó có thể là của cải, thời gian, sức khỏe... để tha nhân có được một niềm vui giữa bao nghịch cảnh bủa vây. Như có ai đó nói rằng: “Tôi học cách cho đi không phải vì tôi đã có quá nhiều, mà vì tôi đã biết ý nghĩa và cảm giác của việc cho đi”.
Xứ tôi có một Gian Hàng Không Đồng.
Đây là năm thứ 2, xứ tôi mở một gian hàng không đồng để giúp những anh chịu em gặp cảnh khó khăn hơn. Ai có thì đem tới. Ai cần thì đến lấy. Niềm vui của người cho và niềm vui của người nhận làm cho cuộc sống ấm áp hơn.
Có lần tôi thấy một phụ nữ trẻ đến tìm những thứ phù hợp với hoàn cảnh của mình. Chị nhìn thấy một túi quần áo trẻ em. Chị reo lên: “Ô! Đây rồi. Đây là thứ mình đang cần.” Mắt chị sáng rực. Nụ cười nở trên môi. Chị cần, vì chị có một em nhỏ. Chị cần vì con mình sẽ có đồ mặc qua mùa đông giá lạnh. Chị cần vì tình người nở hoa...
Niềm vui của chị lan tỏa qua những người chung quanh. Họ còn tìm cho chị những bộ quần áo trẻ em khác, mới hơn, đẹp hơn, ấm hơn cho cháu.

Tôi nhớ tới câu nói của thánh Phaolô với các tín hữu tại giáo đoàn Thêxalônica: “Phần anh em, hãy làm việc thiện, đừng sờn lòng nản chí!” (2Tx 3,13).
Chúng ta biết, Thêxalônica, thủ phủ của tỉnh Macedonia, thuộc Đế quốc La Mã, là một thành phố quy tụ nhiều sắc tộc, được thánh Phaolô thành lập trong cuộc hành trình truyền giáo lần thứ II.
Như mọi thành phố khác, giáo đoàn Thêxalônica gồm các tín hữu dân ngoại tin nhận Thiên Chúa duy nhất, tin nhận Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết và sống lại là Con của Ngài. Cũng như nhiều nơi khác, người Do Thái tại đây không chấp nhận lời rao giảng của thánh Phaolô, họ chống đối, tố cáo kịch liệt, nên ngài phải vội vàng rời khỏi đó.
Giữa môi trường thù nghịch như thế, vào năm 52, tại thành phố Côrintô, thánh Phaolô viết thư khuyên bảo họ vững tin vào Chúa giữa bao khó khăn. Làm điều thiện, đó là một trong những lời khuyên trong những ngày tháng mong chờ Chúa đến.
Trong thư gởi tín nữu Galát, một lần nữa, thánh Phaolô nhắc lại: “Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí, vì đến mùa chúng ta sẽ được gặt, nếu không sờn lòng. Vậy bao lâu còn thời giờ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người” (Gl 6,9-10a).
Với bạn và tôi, chúng ta đã làm được điều thiện nào cho tha nhân để cuộc sống có nhiều niềm vui hơn?
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con...
Nguyễn Thái Hùng
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN
Người Môn Đệ Loan Báo Tin Mừng
Toát Yếu Lịch Sử LBTM từ Thế kỷ XV - XXI
VHTK Thánh Tôma AQquino, Tiến sĩ, Ngày 28 tháng 1
VHTK Thánh Angela Merici Trinh Nữ Ngày 27 tháng 1
VHTK T, Timothe & T. Tito Ngày 26.1
VHTK 82 Ba Ngày Xuân DPF
VHTK 33 MÙA XUÂN
Chúa Nhật Lời Chúa - NVMN
Tiếp kiến chung 21/01/2026
Từ miền đất bị bỏ quên
Từ góc tối cuộc đời tôi
Chúa chọn nhóm 12
Dạ, con đây!
Cursillo BMT mừng kính Thánh Phaolô Trở Lại
GX Thánh Linh: Lễ Thánh Phaolô Tông đồ trở lại
Giáo xứ Thổ Hoàng: Lễ thánh Phaolô trở lại
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN
Tuổi già đáng yêu
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi