Sành điệu
Quán nhậu bên nhà tổ chức sinh nhật cho khách. Thực khách có lẽ còn chưa lớn, bởi nghe giọng gái trai không khác nhau là mấy, các khách trai chưa tỏ được cái oai phong của đờn ông. Nhạc, và những bài hát rất hợp với chủ đề. Những câu chuyện và sự huyên náo rất hợp với lứa tuổi. Nhưng hình như có một cái không hợp là sự chọn lựa địa điểm tổ chức. Và... những tiếng hô Một, hai, ba Dô! Rất to và trong trẻo. Chắc là phải như vậy mới sành điệu.
Trưa nay, Xóm Đạo mừng kỷ niệm 80 năm thành lập và 40 năm lễ đặt tên Thánh. Ông thánh được mừng ngày hai bốn tháng này. Dĩ nhiên là có Lễ và sau đó có “lạc” luôn.
May mắn là do rút kinh nghiệm cũng một sự kiện giống hệt cách đây đúng 10 ngày nên những điều quan ngại cũng được giảm phần nào.
Nói quan ngại, đúng là chả sành điệu tí nào. Phải cụng li cạch, cạch trước khi ban tổ chức tuyên bố khai mạc, thậm chí trước cả khi quan khách có mặt, ấy mới thực là sành điệu. Cách đây khoảng non chục năm, có một chủ tiệc, là một linh mục, có nói với vài thực khách được mời rằng: sao rượu của tui mà mấy ông xách đi mời quanh rứa hỉ? Oh, vị chủ tiệc này chả sành điệu tí nào, phải đi như vậy mới là sành điệu. Quan hệ rộng mà!
Chả biết những cái điệu ấy được gọi là cái điệu gì mà sao người thời đại lại thích sành đến vậy. Nhưng đố mà cấm được cái sự sành điệu này. Bổn tui cũng nhiều lần phải tổ chức những lễ cùng “lạc” như vậy và cũng được tham gia nhiều sự kiện ấy. Các nhà tổ chức chỉ biết khắc phục những cái sành điệu như vậy một cách bị động, bằng cách Lễ trước “lạc” sau chứ không gộp chung. Quan khách được tôn trọng, mục đích của sự kiện được tôn trọng, chủ sự kiện được tôn trọng và ban tổ chức cũng cảm thấy an lòng... Nhưng hình như làm như vậy cũng không sành điệu lắm thì phải!...
Sành hay chả sành? Điệu hay không điệu? Bổn tui chả biết nhưng chỉ thấy vô phúc cho một khách mời nào đó được mời lên phát biểu trong các sự kiện như vậy.
Bác phát biểu cứ phát biểu. Em cụng cứ cụng. Nước vào thì lời ra và bác phát biểu thì bác tự vỗ tay nhé!...
Thế mới sành điệu chứ lị!...
LaVâng
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thông Báo của Học viện Công giáo Việt Nam
Ca đoàn cần chấm dứt đeo dây “stola”
Bài hát cộng đồng lễ Chúa Ba Ngôi năm A
Ca đoàn cần chấm dứt việc “đeo dây stola”
Ở lại trong tình yêu - mạch sống và niềm vui
Nguồn mạch sự sống của ta ở đâu?
LBT: Thánh lễ cầu nguyện tháng 5-2026
Thánh ca Phụng vụ Chúa nhật 6 Phục Sinh
Đại Hội Thánh Nhạc Lần Thứ 56
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam - Số 72
Mạch sống và nhát kéo yêu thương
Khai mạc Tuần thường huấn Linh mục -đợt 1
Bình an nơi Chúa
Yêu và giữ Lời
“Tôi đã thấy nước …”
Gia trưởng Gx. Vinh Quang: Giải bóng chuyền
Bình an theo kiểu của thầy Giêsu
Thông Báo Chương Trình Đào Tạo 2026-2027
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi