Mùng Hai Tết, lòng người Công giáo lắng lại trong tâm tình đạo hiếu – kính nhớ tổ tiên, ông bà cha mẹ, cả những người còn sống lẫn đã an nghỉ. Đó không chỉ là nét đẹp truyền thống, mà còn là một nghĩa cử tri ân Thiên Chúa, Đấng ban cho ta sự sống qua bao thế hệ. Sống điều răn thứ tư chính là cách chúng ta đáp đền công ơn sinh thành dưỡng dục và gìn giữ mạch nguồn đức tin gia đình.
“Năm Bính Ngọ – năm con Ngựa – gợi lên hình ảnh dấn thân, bền bỉ và trung thành. Tổ tiên, ông bà cha mẹ chúng ta chính là những “tuấn mã” đã vượt qua bao dặm trường gian khó: chiến tranh, nghèo đói, biến động thời cuộc… để gìn giữ đức tin và trao truyền sự sống cho con cháu. Mỗi nếp nhăn trên trán cha, mỗi vết chai sần trên tay mẹ là chứng tích của một đời hy sinh âm thầm. Nếu quên nguồn cội, con người sẽ như cánh diều đứt dây – dù bay cao đến đâu cũng không còn điểm tựa. ( Lm. Anmai)
Bởi thế, kính nhớ tổ tiên không chỉ là việc của riêng ngày Mùng Hai, mà phải là nhịp thở suốt năm dài.
Hiếu thảo không dừng lại ở lời chúc hay món quà, nhưng là sự quan tâm, chăm sóc, thăm viếng khi các ngài còn sống; là lời kinh, thánh lễ và niềm tín thác khi các ngài đã qua đời.
Đó cũng là dịp để mỗi người nhìn lại những thiếu sót của mình, những lần vô tâm vì bận rộn, để xin Chúa thứ tha và dạy ta biết sống hiếu nghĩa như Chúa Giêsu tại Nadarét.
Ngày xuân, con cháu sum họp, nén hương đầu năm trở thành lời hứa sống xứng đáng với truyền thống gia đình. Xin Chúa ban sức khỏe, bình an cho ông bà cha mẹ đang sống; xin thương đón nhận các bậc tiền nhân vào hưởng nhan thánh Chúa.
Ước mong sao, mỗi gia đình trở thành một “đền thờ” của tình yêu: nơi con cái biết kính trọng, cha mẹ biết yêu thương, và mọi người cùng hướng về Thiên Chúa là Cha chung. Xin Chúa Xuân Bính Ngọ chúc lành cho những người làm cha mẹ được khang an, trường thọ; và cho những người làm con biết sống xứng đáng với công ơn sinh thành để mỗi ngày trong năm mới đều là một ngày Mùng Hai Tết, ngày của lòng hiếu thảo và tri ân.
Hồng Bính
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Người môn đệ âm thầm
Giáo xứ Dũng lạc mừng kính Đức Mẹ Sầu Bi
Huynh Đoàn GDĐM Thánh Tâm hành hương
Vào vườn nho
Một thế hệ vô cảm
Truyện ngắn: Trái Tim Người Mẹ
Yêu nhiều vì được tha nhiều
VHTK Trò Chơi Từ Khóa: VƯỜN NHO
Giữ Lời Khấn hay giữ Mối Tình?
VHTK Thánh Mátthêu Tông Đồ, Ngày 21.9
VHTK Thánh Gioan Charles Cornay Tân, Lm, ngày 20.9
VHTK T. Anrê Kim Taegon và Các Bạn Tử Đạo, Ngày 20.9
CN 25 TN A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Thánh ca Phụng vụ -Chúa nhật 25 TN -A
Thư Mời tham dự Hội thảo Thánh nhạc
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam số 91
Chầu Thánh Thể Chúa Nhật 25 Thường Niên A
Kinh Truyền Tin (13/09)
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi