Tản mạn ngày tham dự lễ Kim Khánh Khấn Dòng của Nữ Tu Lucia Vũ Thị Hiên,OP

Vượt hơn 100 cây số để được hòa nhập vào niềm vui với người bạn Vũ Kim Cẩm Đường CvK 72, và của gia tộc họ Vũ từ Hải Ngoại về lại quê hương Hà Lan, giáo xứ Vinh Đức tổ chức Thánh lễ tạ ơn 50 năm khấn dòng cho nữ tu Lucia Vũ Thị Hiên, OP người cô ruột của Vũ Kim Cẩm Đường, cựu chủng sinh Kon Tum.
Giáo xứ Vinh Đức thuộc xã Hà Lan, Quận Buôn Hô, Tỉnh Đarlac. Nay thuộc Phường Thống Nhất, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk. Sinh hoạt tôn giáo thuộc Giáo hạt Buôn Hô – Giáo phận Ban Mê Thuột. Là một giáo xứ lớn về người và dồi dào về ơn gọi hàng đầu của Giáo phận, được thành lập ngày 06.6.1956 có 11442 khẩu với 2832 gia đình.
Thánh lễ được cử hành đồng tế vào lúc 9 giờ sáng ngày 12 tháng 08 năm 2023, một thánh lễ trang trọng, nghiêm trang và thành kính, không mang màu sắc lễ hội mà đa phần các Thánh lễ tạ ơn ít nhiều còn vướng phải.
Nhờ Thánh lễ mừng hồng ân 50 năm khấn dòng của nữ tu Lucia Vũ Thị Hiên mà anh em chúng tôi những người bạn sau biến cố 1975 giờ được trùng phùng sau 48 năm xa cách, xin tạ ơn Chúa vì cuộc gặp gỡ nầy, biết đâu đây là lần gặp cuối vì kẻ Mỹ người Nam…
Trong tâm tình ngày hồng phúc của nữ tu Lucia, cha Antôn Vũ Thanh Lịch, Linh mục nghĩa phụ của sơ Lucia đã dùng hình ảnh thật đẹp trong thi phẩm Thơ Dâng số 60 của đại văn hào Tagore Rabindranath diễn tả cái đẹp tuyệt vời của đời dâng hiến.
Chuyện kể rằng: “Trên bờ sông hoang lạnh, giữa đám cỏ cao, tôi hỏi nàng: “Trinh nữ ơi, đi đâu mà lại lấy áo che đèn như thế? Nhà tôi ở tối om, cô quạnh lắm, cho tôi mượn đèn nào!” Ngước mắt thâm u, nàng nhìn tôi giây lát qua ánh hoàng hôn rồi nói: “Em ra sông thả đèn trên nước khi ánh ngày tàn lụi ở phương Tây”. Tôi đứng một mình dưới đám cỏ cao, ngắm ngọn lửa le lói đang trôi vô ích trên sóng nước bồng bềnh.
Lúc chiều tối tịch mịch tôi hỏi nàng: “Trinh nữ ơi, đèn của em thắp sáng cả rồi, vậy còn mang đèn đi đâu nữa? Nhà tôi ở tối om, cô quạnh lắm, cho tôi mượn đèn nào!” Ngước mắt thâm u nhìn tôi, nàng đứng nghi ngờ một lúc. Cuối cùng nàng nói: “Em đem đèn dâng bầu trời”. Tôi đứng ngắm ngọn đèn cháy vô ích trong khoảng không.
Lúc nửa đêm âm u, không trăng, tôi hỏi nàng: “Trinh nữ ơi, tìm kiếm gì mà lại áp đèn vào tim như thế? Nhà tôi ở tối om, cô quạnh lắm, cho tôi mượn đèn nào!” Nàng dừng giây lát, suy nghĩ rồi nhìn tôi qua bóng đêm. Nàng nói: “Em đem đèn đi dự hội hoa đăng”. Tôi đứng ngắm cây đèn nhỏ bé vô ích biến vào đám ánh sáng đông đông…” (Đỗ Khánh Hoan dịch).
Đời dâng hiến là vậy đó, ánh đèn sáng đời mình không chỉ dành riêng cho một ai nhưng: “Em ra sông thả đèn trên nước khi ánh ngày tàn lụi ở phương Tây” rồi “Em đem đèn dâng bầu trời” và “Em đem đèn đi dự hội hoa đăng”.
Vậy người dâng hiến phải biết gắn bó với ‘quê nhà’ của mình và phải biết mình thuộc về ai. Chúa Giêsu nói điều đó rất rõ ràng: “Các con không thuộc về thế gian, cũng như Thầy không thuộc về thế gian. Chính vì thế, Thầy sai các con vào trong thế gian như Cha đã sai Thầy vào thế gian”.
Riêng đối với cuộc gặp gỡ bè bạn, ngoài lời tạ ơn Chúa tôi cũng xin đước nối tiến dòng suy tư của cha Antôn để cùng với các bạn nhớ ngày hôm qua, sống ngày hôm nay và hướng tới ngày mai với bậc sống của mình: “Đã có một thời đời tôi như một nụ hoa, hương thơm còn ấp trong hoa ấy. Hương nay bay tỏa bốn phương trời. Ai biết vui nào diệu kỳ hơn khi hương kia thu lại được. Ai biết vui nào diệu kỳ hơn khi hương kia phong lại được?
Tim tôi là của mọi người; tim tôi không phải của tôi dành riêng cho một ai.”. (Tagore Rabindranath).


Hồng Bính
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Tháng Hai –Xuân đã về!
Khi Chúa gọi con
Đối nghịch
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN
Sắc lệnh Năm Thánh giáo phận Phát Diệm
Thiếu Nhi VHTK CHÚA NHẬT 3 TN A
VHTK Mê Cung CN 3 TN A
VHTK T. Phaolô tông Đồ Trở lại Ngày 25.1.
VHTK Thánh Phanxicô Salesiô, GM Tiến Sĩ Ngày 24 tháng 1
VHTK Thánh Matthêu Ðậu, Lm, ngày 22.01
VHTK Thánh Phanxicô Tế, Lm, ngày 22.01
Chuyện cuối tuần: Hành trình Phụng vụ
Niêm kín Cửa Thánh Đền thờ Thánh Phêrô
Kinh Truyền Tin (18/01)
Vai trò của luật
Chay tịnh thật sự là gì?
Thánh ca Phụng vụ Chúa nhật 3 thường niên
Có tật giật mình - Mỗi tuần một thành ngữ
Có Một Niềm Vui
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi