Tin là một đánh cược.
“Nếu được thì được tất cả. Nếu mất thì chẳng mất gì.”
Một lập luận tưởng chừng đơn giản ấy, lại chạm vào tận đáy sâu lương tri con người. Đó là lời của Blaise Pascal, một trí thức Công giáo, khi ông nói về “cuộc đánh cược của đức tin.”
Cuộc đời là một sự đánh cược. Dù muốn hay không, chúng ta vẫn đang “đánh cược” từng ngày.
Có người đánh cược vào danh vọng, có người vào tiền tài, vào tình yêu, hoặc vào chính mình. Nhưng rồi, tất cả những điều ấy sẽ bị lấy lại vào một ngày không báo trước, ngày kết thúc cuộc đời.
Blaise Pascal đặt ra một câu hỏi đơn sơ mà quyết liệt:
Nếu Thiên Chúa thực sự hiện hữu, và bạn sống như thể Người không có, bạn sẽ mất tất cả.
Nhưng nếu Người không hiện hữu, và bạn sống như thể Người có, bạn có thực sự mất điều gì không?
Tin vào Thiên Chúa không phải là tin vào điều hoang đường. Đó là một lựa chọn đầy lý trí, khi ta chấp nhận rằng cuộc sống này không phải là tất cả.
Có thể bạn sẽ phải từ bỏ một số lối sống dễ dãi, những ham muốn tức thời, những an toàn của thế gian. Nhưng bạn được lại một bình an nội tâm, một hướng đi rõ ràng, và trên hết: một hy vọng không bao giờ chết.
Năm mươi, năm mươi. Người ta thường dạy, không nên bỏ trứng hết vào một rổ. Đó là bài học đầu tư, bài học này là sự khôn ngoan của thế gian. Nhưng Thánh Phaolô lại nói đến “sự điên rồ của thập giá”. Chọn lựa không có nghĩa là chọn cả hai, Chúa nói: “Không thể làm tôi Thiên Chúa và làm tôi tiền của”.
Thánh Phaolô từng nói: “Lời rao giảng về thập giá là sự điên rồ đối với những ai đang hư mất. Nhưng đối với chúng ta, đó là quyền năng của Thiên Chúa.” (1 Cr 1,18). Theo Chúa là một cuộc đánh cược ngược đời: Người ta tìm quyền lực, thì Ngài chọn phục vụ. Người ta tìm sự sống, thì Ngài chấp nhận cái chết. Người ta muốn lên cao, thì Ngài tự hạ mình xuống tận đáy.
Nhưng chính vì thế mà Người vượt lên trên mọi thước đo nhân loại, và ban cho ta sự sống đời đời.
Mỗi ngày sống, tôi vẫn đang đánh cược.
Cược vào công việc, vào những kế hoạch, vào lời người khác nói…
Nhưng có khi nào tôi dừng lại để hỏi: Linh hồn tôi đang cược vào điều gì?
Tôi có thể đạt được mọi thứ, nhưng nếu đánh mất chính mình, thì tôi được ích gì? Thánh Ignatio, người đã suy nghĩ điều này và chọn Chúa.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn