Tình Yêu Thúc Đẩy
Người ta hay nói đến mãnh lực của tình yêu. Một trong những yếu tố của tình yêu, sức mạnh là có thật. Khi tình yêu thúc đẩy, người ta sẽ không đánh giá mất gì và được gì trong sự dấn thân đó. Một tình yêu đòi hỏi mang hạnh phúc đến cho người mình yêu.
Hạnh phúc không phải là những thời gian, khoảnh khắc khoái lạc trong những thú vui chóng qua của trần thế. Hạnh phúc là một trạng thái bền vững trường tồn vượt thời gian và không gian. Chính vì muốn mang lại hạnh phúc đích thực cho con người, Thiên Chúa đã đến giải thoát con người khỏi quyền lực sự dữ, chữa lành và đồng hành với con người: “Quả vì Thiên Chúa đã yêu mến thế gian như thế (đó), đến đỗi đã thí ban Người Con Một, ngõ hầu phàm ai tin vào Ngài thì khỏi phải hư đi, nhưng được có sự sống đời đời.” (Ga 3, 16)
Trung tín trong tình yêu. Một tình yêu mang hạnh phúc cho người mình yêu có một tố chất đặc biệt, đó là trung tín trong tình yêu. Một tình yêu, yêu đến nỗi, có nghĩa là: Một tình yêu chấp nhận tất cả, dù đau khổ, dù gian nan, dù gì chăng nữa, ngay cả việc chịu chết cho người mình yêu, để đổi lấy hạnh phúc cho người mình yêu.
Mãnh lực của tình là khí cụ để lên đường. Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ ra đi rao giảng: “Ðừng mang ví tiền, bao bị, giày dép” (Lc 10, 4). Tin Mừng là chính Chúa, lòng yêu mến Chúa là khí cụ để chinh phục tâm hồn người khác và cũng là một lợi khí để không sợ hãi gì như: “như chiên vào giữa sói” (Lc 10, 3).
Tình yêu đích thực là khai mở chính mình. Tại sao Thiên Chúa mặc khải cho con người biết về Thiên Chúa. Tình yêu tự nhiên là tự bạch cho người mình yêu. Khi yêu thật sự, người ta nói sự thật về mình cho người mình yêu và tin tưởng hoàn toàn, ngay cả khi sự thật về mình có những mảng tối cần được đón nhận. Thành thật và tín thác vào nhau mới làm nên hạnh phúc thật sự. Ai cũng mong muốn cuộc đời đôi bạn của mình, yêu thương thành thật để đón nhận nhau hoàn toàn. Một tình yêu không gian dối, không làm tổn thương nhau bằng những dối lừa… để trao nhau trọn trái tim mà không nắm giữ, tù hãm tim nhau.
Sai các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng vì Chúa chạnh lòng thương: “Mùa màng nhiều, thợ gặt ít! Vậy các ngươi hãy xin Chủ mùa sai thợ gặt đồng lúa của Người.” (Lc 10, 2)
Hiệu quả của tình yêu là những gặt hái của niềm vui: “Nhóm bảy mươi hai trở về, mừng rỡ mà nói: “Thưa Ngài, nhân danh Ngài, thì cả ma quỉ cũng phải lụy phục chúng tôi!” (Lc 10, 17). Cuộc sống mỗi người sẽ chẳng bao giờ thiếu niềm vui, nếu biết yêu thương thật sự.
Xin Tình Yêu Chúa thấm nhập vào trong con để con nhờ Tình Yêu trở nên sức mạnh cho chính con và cho người khác con gặp gỡ. Để tình yêu thúc đẩy xây dựng hoà bình và hạnh phúc cho trần thế.
Lm Giuse Hoàng Kim Toan
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN
Người Môn Đệ Loan Báo Tin Mừng
Toát Yếu Lịch Sử LBTM từ Thế kỷ XV - XXI
VHTK Thánh Tôma AQquino, Tiến sĩ, Ngày 28 tháng 1
VHTK Thánh Angela Merici Trinh Nữ Ngày 27 tháng 1
VHTK T, Timothe & T. Tito Ngày 26.1
VHTK 82 Ba Ngày Xuân DPF
VHTK 33 MÙA XUÂN
Chúa Nhật Lời Chúa - NVMN
Tiếp kiến chung 21/01/2026
Từ miền đất bị bỏ quên
Từ góc tối cuộc đời tôi
Chúa chọn nhóm 12
Dạ, con đây!
Cursillo BMT mừng kính Thánh Phaolô Trở Lại
GX Thánh Linh: Lễ Thánh Phaolô Tông đồ trở lại
Giáo xứ Thổ Hoàng: Lễ thánh Phaolô trở lại
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN
Tuổi già đáng yêu
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi