Trái Tim Mở Ra
“Vì Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một…” (Ga 3,16)
Tấm lòng “mở ra” của Thiên Chúa trước hết là Lời mời gọi yêu thương: Người đã ban Con Một để ai tin vào Người Con ấy thì được sống muôn đời. Đó không phải là một định luật khô cứng, nhưng là tặng phẩm vô giá của Tình yêu.
Thiên Chúa đón nhận tất cả. Trái tim Thiên Chúa không chỉ cho đi mà còn mở rộng để ôm ấp mọi tội lỗi, vấp ngã của nhân loại. Dù con người chìm đắm trong chật hẹp, loại trừ hay quên mất Thiên Chúa. Tình yêu mở ra là một tình yêu sẵn sàng đón nhận tất cả. Mở ra từ những ngày đầu tiên của sáng tạo. Thiên Chúa đã làm nên mọi sự và trao vào tay của con người làm chủ thọ tạo. Con người sa ngã, Thiên Chúa tái tạo họ trong Đức Kitô cũng là cách Thiên Chúa mở ra. Thiên Chúa kiên nhẫn chờ đợi, mời gọi trở về bằng lòng từ bi vô tận của Người.
Dấu chỉ Tình Yêu “Đây Chiên Thiên Chúa Đấng gánh tội trần gian” (Ga 1,29). Con Chiên vô tội chịu đâm thâu không phải để lên án, nhưng để chuộc tội và biến khổ đau thành hy vọng. Như tiên tri Isaia đã loan báo: “Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta” (Mt 8,17). Trong mầu nhiệm Thập Giá, tình yêu mở đến cùng đỉnh cao, đón lấy mọi đau thương để trao ban ơn cứu độ.
Trái tim Thiên Chúa mở ra để chúng ta, những kẻ lầm lỡ, dám đặt niềm tin và tìm về. Đó là trái tim mở ra để đón lấy những đau khổ mà chính do tội lỗi con người gây nên. Người đón nhận để biến đổi, đau thương trở thành niềm vui, khổ đau trở nên niềm an ủi, sự chết đổi lấy sự sống,
Lm. Giuse Hoàng Kim Toan
Tâm Tình Với Chúa
Con ngồi đây, giữa chiều đang buông,
Ngoài hiên những hạt mưa đang bắt đầu rơi.
Ngước mắt nhìn, con thấy Thánh Giá Chúa,
"Thánh Tâm Chúa mở ra", con dâng lời nguyện.
Chúa không nói, chỉ lặng thinh chịu đựng,
Gánh tội con trên vai nặng nỗi đau.
Từng vết thương là một lời yêu thẳm,
Từng giây treo là một phút nhiệm mầu.
Có những lúc, đời con đầy tăm tối,
Đường thập giá như quá sức đi hoài.
Con muốn trốn, muốn quay lưng, buông bỏ,
Nhưng nhìn Chúa… con lại bước miệt mài.
Con chẳng phải là người con trung tín,
Bao lần quên lời hứa với Chúa yêu.
Nhưng trái tim vẫn thao thức những chiều,
Vì biết Chúa chẳng bao giờ từ bỏ.
Chúa không ở trên cao nơi trời thẳm,
Chúa ở đây, thân treo trên Thánh Giá góc nhỏ .
Tình Chúa đó, như dòng sông dịu mát,
Chảy không ngưng qua năm tháng đời con.
Ôi Thánh Giá – ngai vàng của tình mến,
Dạy con yêu, dạy sống giữa khổ đau.
Dạy khiêm hạ, dạy thứ tha vô tận,
Dạy chết đi để được sống mai sau.
Hôm nay đây, con dâng điều nhỏ bé:
Một lời nguyện, một nhịp thở chân thành.
Xin giữ con, dẫu mai có mong manh,
Trong trái tim đầy yêu thương của Chúa.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
SNTM Chúa Nhật II Mùa Vọng -Năm A
Gx. Duy Hòa diễn nguyện 60 năm Hồng ân
Lời Chúa CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG – A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN I MÙA VỌNG
Thường huấn giáo dân tháng 12/2025
Tâm tình sau Đại Hội Truyền Giáo Á Châu
Giáo Xứ Kim Mai Lễ Thánh Phanxicô Xaviê
Bài hát cộng đồng lễ đêm Chúa Giáng sinh
Giáo xứ Hòa Nam: Lễ Thánh Phanxicô Xavie
Giáo họ Trinh Vương: Lễ Thánh Phanxicô Xaviê
GX Châu Sơn: Lễ kính Thánh Phanxicô Xaviê
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN I MÙA VỌNG
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN I MÙA VỌNG
Tổng Hợp về Đại hội Truyền Giáo Á Châu
Cha về một lần nữa và mãi mãi
Thiếu Nhi VHTK-CN 3 MV A-Hình tô màu
VHTK Chúa nhật 3 Mùa Vọng A
VHTK Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, ngày 08.12
VHTK Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang, Thầy giảng, ngày 06.12
VHTK Thánh Nicôla Giám Mục, 06.12
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi