Trái Tim Người: Cảm nhận đời thường
Tháng sáu đến rồi tháng sáu đi, đến trong tĩnh lặng và đi, cũng đi trong âm thầm, không vồn vã dâng kính hoa đèn. Bởi chắc Ngài muốn thế… Tôi cảm nhận như một lời thống hối, như một lần thú tội.
Câu hát quen thuộc vạng vọng:
“Dừng lại đây bên Trái Tim dịu hiền Chúa.
Lòng khô héo bừng cháy lên yêu thương.”
Vâng, xin dừng lại một hồi ký ức của từng năm tháng, của hiện tại chưa tròn bao khát vọng, và xin dừng lại nơi đây như bến đỗ sau bao ngày phiêu bạt. Để ươm mầm xanh cho lẽ sống bừng cháy yêu thương.
“Trái Tim Người đầy lửa mến triền miên.
Sưởi lòng lạnh giá trong tình thương vô biên
Trái Tim Người là mạch suối yêu mến,
Tắm mát tâm hồn ai trĩu nặng truân chuyên.”
Ôi! Quả tim tôi, đã bao năm chai sần lạnh giá, được hong khô, được biến đổi bởi lửa mến miên trường. Tại sao bị lãng quên? Vì “Tình Yêu vô biên”
Ngày đính ước kết giao, ngày nối kết yêu thương, nếu không có Ngài, tình yêu ấy sẽ đi về đâu? Vì “Thiên Chúa là Tình Yêu”.
Những năm tháng ấm êm, tràn đầy hạnh phúc. Vì còn đó “Thiên Chúa là đấng đong đầy yêu thương”
Những lo toan, bao vất vả trong đời, Thánh giá đổi trao… Vì “Thiên Chúa là an ủi tuyệt vời”
“Trái Tim Người bị xâu xé vì ai?
Thế trần bội nghĩa nhưng tình không phôi phai.
Trái Tim Người hằng chờ đón từng giây.
Nâng đỡ ai còn mang gió loạn hai vai.”
Có biết đâu! Từng ngày trong cuộc sống, tôi vô tâm, bội nghĩa, tôi xúc phạm bao lần.
Có thấy đâu! Mỗi người quanh tôi là hình ảnh của Trái tim Tình yêu.
Có hiểu đâu! Trái tim rướm máu, chính tôi đã gởi nơi Ngài.
Có là gì đâu! Thế trần vật đổi sao dời, cuộc sống vần xoay.
Tháng Thánh Tâm qua đi, mọi sự đều qua đi. Chỉ có Tình Yêu vẫn mãi hiện hữu trong tình Chúa mến thương và chờ đón từng phút giây.
Nguyện xin Trái Tim Người, là nguồn tình yêu bao la, xin cho chúng con được lòng sốt mến, để đến với Thánh Tâm yêu thương, nhất là những khi chúng con vô tình trót phạm, làm tổn thương đến Trái Tim Người. Để từ nguồn tình yêu vô tận đó, chúng con sẽ được Chúa thứ tha và nhận được ân sủng của Chúa dành cho. Xin ban cho tất cả mọi người nhận ra được Tình yêu của Chúa luôn ở trong cuộc sống. Đặc biệt nơi những tâm hồn còn nguội lạnh. Xin Thánh Tâm Chúa đánh động tâm hồn họ, để tất cả cùng hoà nhịp với lời nguyện xin trong bài thánh ca: TRÁI TIM NGƯỜI, để mãi được vang vọng từng ngày trong cuộc sống, không riêng gì chỉ trong tháng sáu này.
Vinh Hương 30.6.2011
Caohuong
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN
Người Môn Đệ Loan Báo Tin Mừng
Toát Yếu Lịch Sử LBTM từ Thế kỷ XV - XXI
VHTK Thánh Tôma AQquino, Tiến sĩ, Ngày 28 tháng 1
VHTK Thánh Angela Merici Trinh Nữ Ngày 27 tháng 1
VHTK T, Timothe & T. Tito Ngày 26.1
VHTK 82 Ba Ngày Xuân DPF
VHTK 33 MÙA XUÂN
Chúa Nhật Lời Chúa - NVMN
Tiếp kiến chung 21/01/2026
Từ miền đất bị bỏ quên
Từ góc tối cuộc đời tôi
Chúa chọn nhóm 12
Dạ, con đây!
Cursillo BMT mừng kính Thánh Phaolô Trở Lại
GX Thánh Linh: Lễ Thánh Phaolô Tông đồ trở lại
Giáo xứ Thổ Hoàng: Lễ thánh Phaolô trở lại
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN
Tuổi già đáng yêu
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi