TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XVII Thường Niên -Năm A

“Anh bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng đó”. (Mt 13,44-52)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Uống chén của Thầy

Thứ năm - 23/07/2026 09:01 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   134
Cuộc đời Kitô hữu không phải là hành trình tìm một chỗ ngồi cao, nhưng là hành trình cúi xuống phục vụ.
Uống chén của Thầy
Uống chén của Thầy
Mt 20,20-28

Khi mẹ của Giacôbê và Gioan xin Chúa Giêsu cho hai con mình được ngồi bên tả và bên hữu trong Nước Trời, các ông vẫn còn nghĩ theo lối của thế gian: làm lớn là có địa vị, quyền lực và vinh quang. Nhưng Chúa Giêsu đã nhẹ nhàng sửa dạy các ông: "Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ."

Thánh Giacôbê không phải là một con người hoàn hảo ngay từ đầu. Ngài nóng nảy, đến mức được Chúa gọi là "con của thiên lôi". Ngài cũng từng đầy tham vọng, mong một chỗ danh dự bên cạnh Thầy. Thế nhưng Chúa không loại bỏ những yếu đuối ấy. Người kiên nhẫn đồng hành, giáo huấn và dùng chính cuộc đời mình để biến đổi người môn đệ.

Suốt những năm theo Chúa, Giacôbê được ở rất gần Thầy: chứng kiến con gái ông Giairô được sống lại, được chiêm ngắm vinh quang Chúa trên núi Hiển Dung và cũng được ở bên Người trong giờ hấp hối ở vườn Cây Dầu. Những kinh nghiệm ấy dần dần thanh luyện trái tim của ngài. Sau biến cố Phục Sinh và nhất là khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần, Giacôbê không còn tìm kiếm vinh quang cho mình nữa, nhưng sẵn sàng uống "chén" mà Thầy đã uống. Ngài trở thành vị Tông đồ đầu tiên lấy chính máu mình để làm chứng cho Đức Kitô.

Cuộc đời thánh Giacôbê đem lại cho chúng ta niềm hy vọng. Chúa không chọn những con người đã hoàn thiện, nhưng Người biến đổi những ai biết mở lòng đón nhận ơn Người. Điều quan trọng không phải là hôm nay chúng ta còn bao nhiêu yếu đuối, nhưng là chúng ta có để cho Lời Chúa và gương sống của Đức Giêsu đổi mới mình mỗi ngày hay không.

Làm môn đệ Chúa hôm nay cũng là bước vào hành trình uống chén của Thầy. Chiếc chén ấy không chỉ là những đau khổ lớn lao, mà còn là biết kiên nhẫn trước những trái ý, quảng đại phục vụ mà không tìm lời khen, trung thành với bổn phận dù âm thầm, biết tha thứ khi bị tổn thương và sống yêu thương giữa một thế giới còn đầy ích kỷ.

Cuộc đời Kitô hữu không phải là hành trình tìm một chỗ ngồi cao, nhưng là hành trình cúi xuống phục vụ. Không phải là tìm vinh quang cho mình, nhưng là mang tình yêu của Đức Kitô đến cho mọi người. Chính khi biết quên mình để yêu thương và phục vụ, chúng ta mới thực sự được nâng lên trong Nước Thiên Chúa.

Xin thánh Giacôbê chuyển cầu cho chúng ta biết can đảm từ bỏ những tham vọng ích kỷ, quảng đại đón nhận "chén" Chúa trao trong từng hoàn cảnh của cuộc sống và trung thành bước theo Đức Kitô trên con đường thập giá, để rồi cũng được chung hưởng vinh quang phục sinh với Người.
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây