Vườn hoa dâng Mẹ
Tháng Năm về, trời đất như thấm đẫm một mùi hương thiêng liêng – hương hoa dâng Mẹ. Mỗi cánh hoa là một tâm tình, mỗi sắc hoa là một nhân đức, mỗi bó hoa là một đời sống kết tinh bởi yêu thương, hy sinh và tín thác.
Trong vườn hoa của Thiên Chúa, có những bông hoa rực rỡ như hoa hường, hoa huệ – tượng trưng cho Mẹ Maria và Thánh Giuse. Nhưng cũng có vô số loài hoa nhỏ bé, không tên, không hương sắc lộng lẫy – chính là những con người âm thầm sống đời tận hiến, người lao động lương thiện, người đau yếu kiên trung, người trẻ sống thanh khiết, và bao tâm hồn khiêm nhu, sống trong bóng tối nhưng ngát hương đức tin.
Là những bông hoa của Người, chúng ta không chọn nơi mình mọc lên, không chọn sắc màu mình mang, nhưng chúng ta có thể chọn cách mình nở rộ: trong yêu thương, trong hy sinh, trong lòng biết ơn và thờ phượng Thiên Chúa.
Xin cho chúng ta được trở nên những người trồng hoa, như Mẹ Maria – Đấng hằng chăm sóc, ủi an và nâng đỡ những mảnh đời bé nhỏ, nghèo hèn. Xin cho chúng ta biết cúi xuống với những bông hoa tưởng chừng vô dụng, để nhận ra vẻ đẹp của lòng trung tín và sự thánh thiện trong âm thầm.
“Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa” (Lc 1,46) – Ước gì lời ca của Mẹ cũng là lời ca trong trái tim chúng ta mỗi ngày, như một đoá hoa dâng trọn vẹn lên Thiên Chúa là Cha.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn